Bây giờ mới biết mình lạc hậu khi nhận ra được tính năng của cái chấu thứ 3 là để bảo vệ tránh điện giật
Ổ cắm điện của tôi đã có chấu "ground" thứ ba được nối đất để an toàn cho người dùng cũng như là các linh kiện đắt tiền trong máy.
Tôi cứ xài 2 chấu, nếu cần thì lấy kềm ra bẻ là xong! Máy hư thì mua cái khác!
Computer của tôi đã được ground hẳn hoi, và tôi sẽ cố gắng nối đất cho tất cả các ổ cắm điện còn lại trong nhà trong tương lai.
Bây giờ mới biết mình lạc hậu khi nhận ra được tính năng của cái chấu thứ 3 là để bảo vệ tránh điện giật
Không phải cục sạc, nó chỉ là cái adapter chuyển từ chấu VN sang chấu của tôi thôi. Tôi mua vài cái trước về VN giá 9 đô-la rưỡi (khoảng 200k/cái). Nhưng mua 5 cái trước khi về lại nhà (và còn để lại ở VN để ai về có cái dùng ngay) chỉ mất 8 ngàn rưởi 1 cái. Năm ngoái đi Canada, tôi mang theo 2 cái nhưng khi qua đó cắm để sạc không kịp với 4 cái máy vừa máy ảnh, máy quay và laptop nên phải mua ở bên đó mất 22 đô-la Canada 1 cái, nhưng dùng ở đâu cũng được.
Hàng nước ngoài về Việt Nam đều 3 chấu cả chỉ có việt nam còn lạc hậu xài hai chấu mà thôi)
Chưa nhà mình vẫn ổ cắm 2Việt Nam toàn thế à
![]()
DDTH :)
Nửa thập niên đã trôi qua từ khi bảng thăm dò này được lập ra, vậy chắc ổ điện của mọi người đều đã được ground an toàn rồi nhỉ?![]()
tuy thời gian trôi qua rất nhanh và công nghệ tiến bộ cao nhưng vẫn còn sót vaì "con vượn cổ" nè (t đó)... mới đọc qua bài viết thì nói thiệt chả hiểu j cả, tại nhà toàn xài ổ điện 2 chấu mà có bít j đâu,... chắc h phải "tầm sư học phụ đạo" việc này quá, ko đang ngồi "code game" thì bị cháy đen mà ko hiểu lý do.... T.t tenchou...
Chắc gì nhà mình đã có điện 24/24h mà lo điện giật nhể, có điện là may lắm rồi ý, đang nóng chết nè
HAHA: Tạo Gmail theo tên miền
khá hay đó bạn, ngày xưa thường phải nối đất hết
Bookmarks