"Quỷ đỏ" đã trải qua hơn 120 phút vô cùng vất vả mới có thể khuất phục đối thủ Copenhagen để giành vé vào bán kết Europa League

=> Nội Soi CẦU MIỀN BẮC Miễn Phí <=

5 ngày sau trận thắng ngược 2-1 trước LASK Linz ở lượt về vòng 1/8 Europa League, MU hành quân tới Đức chơi trận tứ kết khi đối đầu Copenhagen. Lối chơi tử thủ của đội bóng đến từ Đan Mạch khiến cho các chân sút "Quỷ đỏ" gặp không ít khó khăn.

Cuối hiệp 1, Mason Greenwood sút chéo góc tung lưới của thủ thành Kahl-Johan Johnsson nhưng VAR và trọng tài chính Clement Turpin đã xác nhận lỗi việt vị của tiền đạo trẻ người Anh.

Sang hiệp 2, MU vẫn nắm hoàn toàn quyền chủ động trên sân RheinEnergieStadion. Phút 57, Marcus Rasford đá bồi làm rung mành lưới của Copenhagen khi trước đó, Greenwood sút bóng dội cột dọc. Nhưng một lần nữa, lỗi việt vị đã ngăn cản thầy trò Solskjaer ăn mừng bàn thắng. Ở trận đấu này, "nửa đỏ thành Manchester" cũng đã có đến 3 lần sút bóng dội cột dọc khung thành của đối thủ.

Copenhagen chơi kiên cường và đội bóng của HLV Stale Solbakken đã kéo được MU vào hiệp phụ. Phải tới lúc này, bước ngoặt của trận đấu mới đến. Phút 93, Martial kiếm về một quả penalty cho MU khi anh bị Andreas Bjelland đẩy ngã trong vòng cấm của Copenhagen. Chỉ 2 phút sau, Bruno Fernandes lạnh lùng sút phạt đền chính xác mở tỷ số cho đội bóng của mình.

Những phút sau đó, MU còn tạo được rất nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng đều không thể có lần thứ 2 ăn mừng bàn thắng.

Dẫu vậy, vượt qua Copenhagen với tỷ số tối thiểu ở hiệp phụ cũng là quá đủ để giúp Solskjaer và các học trò có vé vào bán kết Europa League năm nay, nơi họ sẽ gặp đội thắng ở cặp tứ kết giữa Wolverhampton và Sevilla. Trận đấu đó sẽ diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 18/8 (giờ Việt Nam) trên sân Merkur Spiel-Arena (Dusseldorf, Đức).