Thủ thành Lloris và tiền đạo Son Heung-min suýt ẩu đả trong ngày Tottenham giành chiến thắng trước Everton

Rạng sáng nay, Tottenham có màn tiếp đón Everton ở trận đấu muộn nhất vòng 33 Premier League mùa này. Chung cuộc, Gà trống đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 1-0 do Michael Keane bên phía đội khách đá phản lưới nhà. Từ cú dứt điểm không hiểm hóc của Giovani lo Celso, bóng đã đi trúng người hậu vệ Everton đổi hướng, bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Pickford.

Trong một trận đấu có phần tẻ nhạt thì ngoài bàn phản lưới nhà trên, màn cãi vã giữa 2 cầu thủ Tottenham lại thu hút được nhiều sự chú ý hơn cả. Theo đó, khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp 1, Hugo Lloris đã chạy theo Son Heung-min và liên tục lớn tiếng quát tháo đồng đội người Hàn Quốc.

Không những la mắng, Lloris thậm chí còn "đụng tay đụng chân" khi chẳng ngại ngần đẩy mạnh Son về phía sau. Ngay lập tức, Lo Celso, Harry Winks và Sissoko đã kịp thời can ngăn và tách bộ đôi này khỏi nhau để tránh xảy ra vụ ẩu đả không đáng có.

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Lloris và Son đã được giải quyết sau giờ nghỉ. Trả lời phỏng vấn sau trận, thủ thành người Pháp đã lên tiếng giải thích cho hành động của mình. Theo Lloris, Son Heung-min pressing quá hời hợt và Tottenham đã suýt chút nữa bị gỡ hòa ở những phút cuối hiệp 1. Ở tình huống này, cú sút của Richarlison bên phía Everton đã đi chệch cột dọc.

"Va chạm giữa tôi và Sonny là một phần tất yếu của bóng đá. Giữa chúng tôi không có bất cứ vấn đề nào cả. Các bạn thấy đấy, khi trận đấu kết thúc, chúng tôi đều vô cùng hạnh phúc khi được là một phần của CLB và giành được 3 điểm. Tuy nhiên, việc chúng tôi pressing hời hợt và suýt chút nữa để đối thủ gỡ hòa chỉ vài giây trước khi hiệp 1 kết thúc làm tôi rất khó chịu", Lloris chia sẻ.

Đúng như những gì Lloris nói, anh cùng Son đã ôm nhau và cười đùa vui vẻ trở lại sau trận. Còn với Tottenham, với 3 điểm có được ngày hôm nay, họ đã vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH với 48 điểm. Lúc này, thầy trò HLV Mourinho vẫn kém top 4 đến 9 điểm và khó lòng giành vé dự Champions League mùa sau.