Một ngày bình thường như mọi ngày, thị trấn Geirangger (Na Uy) yên bình với nhịp sống thường nhật; ngọn núi kỳ vĩ – niềm tự hào của thị trấn vốn thu hút khách du lịch hằng năm vẫn vươn mình trên nền trời xanh biếc… nhưng điều khủng khiếp ít ai ngờ đang âm thầm diễn ra bên trong nó…
Cũng trong thời điểm này, Kristian Eikfjord – nhà địa chất học dày dặn kinh nghiệm của Trung tâm nghiên cứu Akernes chuẩn bị cùng gia đình rời khỏi thị trấn. Điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ phải tạm biệt những người đồng nghiệp thân thiết của viện nghiên cứu, tạm biệt ngọn núi thân yêu mà anh đã gắn bó đến thân thuộc, hiểu rõ từng chi tiết của nó, từng mạch nước, thớ đất bên trong…
Cũng chính vì quá hiểu nó nên anh đã nhận ra điều bất thường trong những chỉ số tưởng như rất bình thường… Và rồi cơn ác mộng đã tới với một thảm họa khủng khiếp không thể tránh khỏi.
Phim được đầu tư kinh phí lớn, cảnh quay đẹp và diễn viên có cảm xúc. Tất cả đã khiến “Sóng tử thần” trở thành một bộ phim hấp dẫn và đáng xem. Nhiều khán giả đã nhận định rằng: Đây là bộ phim khiến người ta sợ hãi, cảm động, choáng ngợp và ám ảnh bởi sự pha trộn giữa dòng phim tâm lý châu Âu với phim thảm họa của Hollywood. Trang tin điện ảnh Collider đã nhận xét: "The Wave khiến những tác phẩm về thảm họa của Hollywood phải xấu hổ”.
#phimhanhdong #phimthuyetminh #phimchieurap
Link phim: youtube/watch?v=UPwwHsSRDN0 sau youtobe các bác thêm giúp em .com là xem được ạ