Chào các bác,
Em là boy, chuyện là em mới làm cho 1 cty viễn thông kinh doanh về truyền dẫn cho các doanh nghiệp và các solutions cntt, Cloud, và bán đủ thứ. Cũng tốt nghiệp ĐTVT ra được hơn 2 năm, nhưng làm toàn làm lung tung trái ngành để trang trải cuộc sống nhưng rồi cũng chưa đâu vào đâu, nhảy việc này việc kia.
Cơ duyên 1 ngày đẹp trời nộp CV làm kỹ thuật vào cty hiện tại thì gặp anh trưởng phòng kinh doanh rất nhiệt tình, cũng nói chuyện bla,bla các kiểu và với cái suy nghĩ "Phi thương bất phú" nên em tiếp tục thử sức thêm 1 lần nữa.
Nhưng mọi thứ trở nên không được như tưởng tượng của mình. Cái công việc này đặc thù là tiếp xúc với các anh IT của các doanh nghiệp, tạo mối quan hệ rồi mới mở lời buôn bán được, nhưng điều đầu tiên là phải call cho các anh IT này để làm quen.
Và hơn 1 tháng trôi qua, em cũng miệt mài call ra với các anh IT với nhiều sự mong đợi, nhưng kết quả đem lại thì hơi ê chề. Tất cả đều cancel và 1001 lý do. Hiện tại e cũng khá hoang mang, vì không còn thời gian nhiều để nhảy qua nhảy lại nữa.
Nay em viết topic này chính là để tâm sự cho bớt sợ hãi =)), thứ 2 là tham khảo ý kiến các bác ở đây (đa số là dân IT) là phải chăng con gái làm sales (call or chat là các anh IT chịu gặp tốc độ) lợi thế hơn dân học kỹ thuật làm sales chăng. Hay là mấy anh IT hơi khó nhỉ?
Em muốn thử sức lần này nữa để xem mình có cái duyên làm kinh doanh không vì nhận lương cty hằng tháng mà k bán được cái gì nghĩ ra xấu hổ quá, mà sales mà ăn cái lương cứng thôi thì làm làm gì.
Tự đặt mục tiêu trong 3 tháng nếu vẫn dậm chân thì có lẽ em không phải là 1 người làm kinh doanh được và sẽ out tìm con đường khác.
Các bạn đang làm sales hoặc các anh chị IT có thấy Topic này thì trao đổi cho vui nha =)) *Chống sợ hãi*
Em sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm từ các bác.
Bookmarks