Ông Ngô ở Hà Nội năm nay đã 78 tuổi, trước khi nghỉ hưu ông là một thợ mỏ. Ông cho biết rằng: "Năm 2013 vì bị bệnh tim, tôi đã phẫu thuật tĩnh mạch vành ở trong bệnh viện thành phố, sau 2 tháng phát hiện dạ dày bị chảy máu, lại đi bệnh viện kiểm tra một lần nữa, chẩn đoán là ung thư dạ dày. Bác sĩ nói, đưa ông về nhà, phụng dưỡng thật tốt, có thể ông chỉ sống được thêm 3 tháng nữa. Lúc đó cơ thể tôi rất yếu, sau đó về nhà con trai ở chỉ ở trong phòng, lúc đó con tôi mua Trường Thọ Đan về, tôi nghĩ sống thì sống mà chết thì chết, thử xem sao. Sử dụng thuốc được một tuần, tôi đã có thể ngồi dậy ăn cơm, sau ba tháng thì có thể đi dạo bộ một mình, sau sáu tháng tôi đã về nhà mình, có thể sinh hoạt như bình thường. Hiện tại đã là 3 năm, tôi vẫn sử dụng Trường Thọ Đan đều đặn, hiện tại khẩu vị rất tốt, ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng, có lúc con tôi sợ tôi ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng cái miệng của tôi không phải lúc nào cũng khống chế được, nên con tôi thường nói đùa bố là người thích ăn vụng. Tôi rất cảm ơn Trường Thọ Đan đã giúp tôi có thể tiếp tục cuộc sống, kéo dài sinh mệnh cho tôi.”