Chào anh em!
Hôm nay, mình muốn tâm sự với anh em về câu chuyện của mình. Mình bắt đầu làm MMO từ năm 209-2010, thời điểm vừa ra trường. Ban đầu là chơi PTC, rồi sau đó làm quen với Adsense. Đến thời điểm 2012-2013 là thời điểm mình thành công nhất với mảng sms. Cứ dựng site tin hot, tin sốc lên, seo lên, rồi đặt code redirect là tiền về như nước. Doanh thu của mình có ngày lên tới 15-20 củ. Và mình tin trong này cũng có nhiều anh em doanh thu thậm chí còn khủng hơn thế! SEO hồi đó thì ôi sao mà dễ! Cứ kiếm site có PR cao mà đặt allpage là vài ngày key lên vù vù.
Hết giai đoạn đó, mình quay lại với adsense. Dần dần, adsense cũng chấp nhận đặt lên site tiếng Việt. Thế là lại bắt đầu 1 chu kỳ mới: kéo traffic từ Facebook. Ban đầu là kéo từ fanpage, rồi sau là spam group. Mình nhớ thời điểm tầm tháng 4/2015, mình spam thị trường indo và Thái Lan, 1 ngày kiếm 4-6k$ là bình thường. Tất nhiên, acc adsense đó chỉ sống được tầm 2-3 tháng là die. Nhưng vẫn ngon lắm! Chắc trong này có anh em nào biết team vuiviet thì đoán được doanh thu của họ nhỉ? Mình cũng làm tương tự kiểu như thế!
Trải qua 2 giai đoạn đó, mình đều tích lũy được 1 số tài sản nhất định. Mình đổi nhà 3 lần, đổi xe 3 lần. Vợ con sống sung túc suốt 1 giai đoạn dài. Nhưng, điểm yếu của dân kĩ thuật vẫn là chỉ số EQ tệ hại. Mình thỏa mãn và bắt đầu có những suy nghĩ hưởng thụ. Rồi mình đổ vào 1 dự án thực phẩm sạch cùng 2 thằng bạn khác kha khá nhiều tiền, để rồi mất trắng luôn (mình mất tầm hơn 5 tỉ). Đến giữa năm 2017, tài sản của mình còn lại là 1 căn chung cư gần 110 m2, 1 con xe Mazda 3 và khoảng 500 triệu tiền mặt.
Mình bắt đầu quay lại nghiệp MMO, bắt đầu lại với adsense. Thì ôi trời, SEO bây giờ khoai thật! Mảng nào cũng cạnh tranh, đi link thì mãi ko thấy có tác dụng. Nhảy sang Youtube thì cũng vậy! Nói chung giờ mình vẫn có doanh thu, nhưng thấp vô cùng, chỉ tầm 10-20$/ngày. Trước quen kiếm nhiều, giờ kiếm ít, cảm thấy khó chịu và nản quá!
Anh em nào chung cảnh như mình ko? Vào tâm sự cho đỡ nản nào!
Bookmarks