"Thua trận bán kết là một nỗi đau, thật sự rất đau. Chúng tôi muốn đi tiếp, giành chiến thắng và tin rằng mình đủ năng lực để làm việc này. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra", Kane chia sẻ trên ITV Sport.

Trong trận bán kết trên sân Luzhniki, Anh mở tỷ số ngay ở phút thứ năm, nhờ công Trippier. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Southgate sau đó thua ngược Croatia 1-2. Hai bàn kết liễu giấc mơ vô địch World Cup 2018 của đội bóng có biệt danh “Tam sư” được ghi bởi Perisic phút 68 và Mandzukic phút 109 (hiệp phụ thứ hai).

"Đây là trận đấu khó khăn, cơ hội chiến thắng chia đều cho hai đội. Chúng tôi chơi tốt ở đầu trận đấu và kể cả khi bước vào hiệp phụ. Sau khi dẫn 1-0, tuyển Anh có một số cơ hội ngon ăn nhưng không kết liễu được đối thủ, để rồi phải trả giá", Kane nói thêm.

Thủ quân của tuyển Anh sẽ còn phải tiếc nuối nhiều với tình huống xảy ra ở phút 30. Hai cú dứt điểm liên tiếp của Kane đi vào cột dọc và thủ môn đối phương. Nếu pha bóng này thành bàn, tỷ số được nâng lên 2-0, mọi chuyện đã có thể khác.

"Trong những trận cầu căng thẳng thế này, một chút khác biệt sẽ làm thay đổi mọi thứ. Khi có cơ hội, Croatia tận dụng được, còn chúng tôi thì không. Thật sự rất đau khi thua ở bán kết. Chúng tôi buồn khi không thể vào chung kết, mang lại niềm vui cho các CĐV. Nhưng Anh có thể ngẩng cao đầu. Đội chơi tốt, đi xa hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của số đông", Kane tự an ủi bản thân và các đồng đội.

Chân sút đang thuộc biên chế Tottenham cho biết tuyển Anh hiện tại tiến bộ hơn rất nhiều so với Euro 2016, giải đấu mà họ bị Iceland loại ở vòng 1/8.

World Cup 2018 vẫn chưa khép lại với tuyển Anh. Thầy trò HLV Southgate vẫn còn trận tranh hạng ba với Bỉ. Nếu có HC đồng mang về, đó cũng là thành quả không nhỏ của “Tam sư”.