Một kịch bản điên rồ đã xảy ra tại Bernabeu đêm qua đem lại cho cổ động viên của cả hai đội đầy đủ cảm giác hỷ nộ ái ố. Juventus có được 3 bàn thắng sau hơn 60 phút thi đấu để cân bằng tỉ số 3-3 sau hai lượt trận và chỉ cần Keylor Navas vào lưới nhặt bóng thêm một lần là Real Madrid rơi vào khốn cảnh.

Ramos diễn trò lố, tự mình hại mình, Real dễ gặp họa ở bán kết cúp C1 - 1

Ramos phải dự khán trận lượt về với Juventus vì bị treo giò

Khi sự kịch tính được đẩy lên cao trào thì “Lão bà thành Turin” lại rơi vào nghịch cảnh. Phút bù giờ thứ ba, Benatia phạm lỗi với Vazquez trong vòng cấm và Real Madrid được hưởng một quả phạt đền.

Đối với tất cả những người hâm mộ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thì giây phút siêu sao người Bồ Đào Nha bước lên chấm 11m là khoảnh khắc cực kỳ "đau tim" và Sergio Ramos không phải là một ngoại lệ.

Đội trưởng của Real Madrid bị treo giò trong trận đấu này và phải ngồi xem từ trên khán đài. Sau tình huống Ronaldo ghi bàn, Ramos đã không giữ nổi bình tĩnh và nhảy xuống khu kỹ thuật của đội để ăn mừng cùng các đồng đội.

Tuy nhiên, sự hưng phấn quá đà này bất ngờ đem lại rắc rối cho Real Madrid bởi theo quy định của UEFA, các cầu thủ cũng như HLV bị cấm thi đấu không được phép xuống sân thi đấu trong và ngay sau khi trận đấu kết thúc một lúc. Nếu vi phạm, cầu thủ (hoặc HLV) sẽ bị treo giò thêm một trận.

Chưa biết trọng tài Michael Oliver có điền thêm hành động của Ramos vào bản báo cáo sau trận đấu hay không nhưng với việc bị camera ghi hình lại thì gần như chắc chắn hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ bị UEFA “sờ gáy”. Đó sẽ là thảm họa cho Real Madrid bởi họ sẽ thiếu vắng trụ cột quan trọng nhất của hàng thủ trong trận lượt đi bán kết Champions League.