Được gửi bởi
abcxyz77
Chào anh em, mình biết đến ddth lần đầu khi còn sinh viên lên đây hỏi mấy câu lệnh php mysql nhớ có bạn wolf gì đó từng giúp mình vào những năm 2011-2012. Rồi cuối 2013 mình ra trường, năm 2014 mình đi làm cho vài cty rồi nghỉ việc. Từ 2015- nay mình có thu nhập dựa vào website affiliate và lập trình thuê freelancer, mình biết java, android, mysql, Json, gmap, game animation ...... mình chỉ làm những dự án nhỏ thôi. Gần đây website mình bị phạt cũng thấy hơi chán, có lúc mỗi tháng tổng thu nhập mình hơn $2,000 sau khi chi tiêu nhiều thứ giờ mình dành dụm được 270 triệu phòng thân. Mấy hôm nay lên chatible bị các em nhỏ hơn chửi già vì mình 25t sinh năm 1991, chửi này nọ kia, có lần gặp con bé kia nó hỏi mình có phải là sói ca, bố làm quan nhà mặt phố không? nó chỉ cưới người có sự nghiệp thôi. Ngẫm cũng thấy tủi thân vì mình đang làm cái NGHỀ GÌ? Mình LÀ AI trong cái cuộc đời này? Vẫn còn nghèo không thể lo cho bản thân chứ chưa lo được gì cho ba mẹ. Mình không có ý so sánh với những người đi làm thuê cực khổ khác, anh trai mình đang lập trình cho TMA Solution lương gần 20 triệu đi làm 6-7 năm cũng chỉ dư tầm hơn 200 triệu như mình. Mình không bàn về chính trị nha anh em, nhưng thực sự ở ngoài đời có nhiều người GIÀU LẮM, mình đọc đâu đó thấy người ta kể họ nhậu với nhau mà khoe " Hồi đó tao tưởng 1 triệu đô là nhiều lắm á mày haha ". Giờ anh em nào có gia đình cũng hiểu, dưới 30t cưới vợ làm gì mà tự kiếm tiền mua nhà nổi, chắc vài thằng giỏi và may mắn kiếm được nhiều tiền mới tự thân mua nhà chứ 95% còn lại phải nhờ gia đình hỗ trợ hoặc đi vay trả lãi ngân hàng cong đít.
Nói về chút kinh nghiệm mình từng trãi qua thì, anh em làm website hay làm gì trên máy tính có lẽ rơi vào 90% là không bền vững mình cũng ở trong số này. Website, Youtube chỉ ăn được một thời gian thôi, vài tháng sau bị Google phạt, bản quyền,... và cả xã hội này từ giàu cho tới nghèo quen cảnh chộp giật tranh giành, không có thứ tự, lộn xộn, mất công bằng nên mọi người chỉ nhắm tới chút tiền và nhảy vào giật như ĂN CƯỚP. Mình bắt đầu già rồi nên, CHÁN LÀM THUÊ và những cái KHÔNG BỀN VỮNG, nhưng khi muốn làm cái gì lớn và bền vững thì một mình không bao giờ làm được, cần có team rồi từ từ phát triển thành công ty. Nhưng tất nhiên là rất khó, càng khó khi ở Việt Nam, nên mình vẫn tiếp tục học lập trình cũng kiếm cơm được qua ngày, mình thấy nhiều anh đi outsource cho cty sing lương cũng vài ngàn một tháng. Mình làm freelance nói chung khách thích mình vì dễ chịu mặc dù code dở ẹt=)), nhưng chưa quen biết nhiều nên dự án còn ít.
Gần đây buồn nên lên đây tâm sự với anh em, nói chung là em rất CHÁN LÀM THUÊ và những thứ KHÔNG BỀN VỮNG. Khi mình làm được những cái có nhiều tiền và có ích cho xã hội thì cuộc sống có ý nghĩa biết bao.
Bookmarks