Khi còn là học sinh lớp 12, tôi rất thích thú khi đọc những blog trên yahoo. Những dòng chữ chạy, những hiệu ứng hoa rơi, tuyết rơi với nhạc nền lãng mạn làm tâm hồn tôi mơ mộng. Tôi có một cuốn sổ tay nhỏ để ghi lại những địa chỉ các blog ấy để thỉnh thoảng vào vì các địa chỉ này rất loằng ngoằng ko thể nhớ nổi như bây giờ. Ấy vậy mà tôi rất thích và cũng tự mình mày mò làm ra được một số thứ tương tự.
Tôi trượt Đại học, rồi lại cày cuốc để thi cho bằng được. Những blog ấy cũng bị bỏ quên và niềm đam mê blog ấy bị tắt hoàn toàn.
Mãi cho đến năm 2 đại học, tôi biết đến truongxua.vn và cũng tạo được trang cá nhân và blog rất đẹp. Rồi tôi vào làm cộng tác viên cho FPT Telecom năm thứ 3 đại học, tôi bắt đầu tận dụng blog để quảng cáo cho dịch vụ FPT và qua đó giúp tôi có những hợp đồng.
Lúc đầu, tôi ko biết được Blog và website có sức mạnh ghê gơm như thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi sẽ tìm cách dẫn khách từ các bài rao vặt về với blog của mình và họ sẽ tin cậy hơn trước khi gọi mua. Mặt khác, khi có chương trình khuyến mại mới, thay vì phải tìm lại rất cả các bài rao vặt đã đăng để sửa lại, tôi chỉ cần vào blog sửa là được.
Kết quả thực sự tốt hơn tôi nghĩ. Khách hàng gọi tôi để lắp mạng FPT rất nhiều, nhiều hon những người đồng nghiệp chăm chỉ đăng rao vặt và spam ở bất cứ đâu mà họ có thể viết lên. Tôi nhanh chóng được mọi người chú ý và được coi là một nhân tài quảng cáo trên mạng. Lúc đó, tôi bắt đầu tìm kiếm những cách khác để tạo website đẹp hơn. Tôi tạo trên rất nhiều nền tảng và hàng chục website kiểu như blog ra đời và đều có cùng một nội dung. Nhưng trong đó có 1 website kỳ lạ. Nó liên tục xuất hiện với kết quả tìm kiếm trên Google với những từ khoá HOT như "lap mang fpt", "lap dat mang fpt"... Tôi tập trung vào chăm sóc website này và nó ngày càng trở nên lợi hại hơn trước các "website đàn anh". Tôi được ban lãnh đạo và các anh chị đồng nghiệp yêu mến và đánh giá cao, năm đó tôi được khen tặng là Cá nhân xuất sắc. Từ một đứa sinh viên con nhà nghèo bôi nhếch, một chàng trai vụng về bỗng được trọng dụng như vậy khiến tôi rất hạnh phúc và đầy tự hào. Tất cả là nhờ môi trường FPT và sức mạnh tuyệt vời của website và internet.
Sau này khi ko còn làm việc tại FPT nữa, nhưng tôi vẫn có thu nhập từ cho thuê hoặc bán các website và tên miền đẹp. Đó là câu chuyện của tôi trong những năm 2010 đến 2012. Bây giờ internet và website ngày càng phổ biến và ai ai cũng có thể sự dụng cho mọi mục đích của mình. Nó đang làm thay đổi thói quen mua sắm, thay đổi văn hoá và thay đổi cuộc sống của rất nhiều người làm chủ được nó. Giờ đây, giàu nghèo ko phải là vấn đề đáng quan tâm. Điều bạn nên quan tâm là khi nào bạn làm chủ được kỹ năng sử dụng công nghệ bán hàng trên internet?
Hãy bắt đầu với một sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Và nhanh chóng sở hữu một website đầu tiên. Nó đã cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn và nó cũng sẽ làm tương tự với bạn.
Trương Đình Nam - CEO của
https://jweb.vn
Bookmarks