Ngày ngày lượn FB, thấy nhiều đồng chí tuổi trẻ tài cao quá! Làm MMO 1-2 năm là nhà lầu xe hơi, tiền đô nhiều như nước, tự do tài chính, du lịch đó đây, thấy mà thèm! Tự nhiên, nhìn lại mình, cảm giác như là 1 loser vậy!
Mình bắt đầu tìm hiểu MMO từ 2010, bắt đầu làm thật sự mạnh từ cuối 2011, đầu 2012. Ban đầu chỉ là làm web, bán banner. Tháng kiếm vài củ để phụ thêm đồng lương công ty còm cõi. Rồi sau thì tìm hiểu thêm về mảng wap, chơi sms. Rồi khi trào lưu wap lắng xuống thì nhảy sang chơi adsense. Tính đến nay cũng đã được tầm hơn 5 năm. Vậy mà, tất cả tài sản của mình có được từ MMO chỉ là 1 căn hộ chung cư 1.5 tỉ ở Hà Nội và còn lại tầm hơn 100 triệu trong tài khoản ngân hàng. Vẫn cưỡi con Wave ghẻ ngày ngày đến công ty!
5 năm trời, với những gì đạt được như thế có phải là thất bại ko các thím? Rất muốn nghe những lời chia sẻ về thành tựu MMO của các thím trong suốt những năm qua để lấy thêm động lực.
Bookmarks