Được gửi bởi
BILLGATE@
Đọc mẫu tin này mình buồn quá đi!
Mình công nhận người Việt Nam thông minh chỉ sau người Do Thái.
Ngay cả người nước ngoài cũng công nhận điều đó.
Nhưng một tập thể thông minh lại không đem lại kết quả như mong muốn.
Các bạn hãy nhìn người Nhật.Người Nhật bị người nước ngoài đánh giá còn thấp hơn người Việt Nam ta về độ thông minh.
Họ chỉ xem người Nhật như con ong chăm chỉ làm việc hăng say nhưng không sáng tạo.Ngay cả người Việt Nam ở nước ngoài cũng được đánh giá cao về sự thông minh.
Họ làm các nghề lao động trí óc và giàu có.
Ngay đến quốc gia Hàn Quốc kế bên cũng đã bắt chước Nhật Bản và được đánh giá là quốc gia năng động sáng tạo theo sau Nhật nhưng linh hoạt hơn Nhật trong việc tiếp thu khoa học và ứng xử hòa đồng với thế giới. Việt Nam ta luôn hô hào phong trào "đi tắt đón đầu" nhưng toàn đón rác thải công nghiệp và đồ sinh hoạt của các nước phát triển ,thế mới đau lòng biết bao!
Qua tìm hiểu tôi mới thấy tại sao Việt Nam ta lại vẫn ỳ ạch chậm phát triển vẫn đứng sau thằng đầu đất Thái Lan.
Đó là môi trường làm việc ở Việt Nam không như các nước khác. Ở các nước phát triển họ xem sự đấu tranh, cạnh tranh ,đổi mới làm tiêu chí đánh giá sự phát triển.
Nhưng Việt Nam lại theo cơ chế hòa bình,không ủng hộ cơ chế cạnh tranh và thay đổi.
Đó là do 1 quan niệm sai lầm mà người Việt Nam ta luôn mắc phải.
Đó là quan niệm "ăn chắc mặc bền","thâm căn cố đế". Khi một người Việt leo lên 1 vị trí lãnh đạo nào đó trong xã hội thì điều đâu tiên họ nghĩ tới là làm sao cũng cố vị trí của mình trong xã hội :họ bất chấp thủ đoạn để đeo bám 1 vị trí mà theo thời gian họ đã lạc hậu và phải nhường vị trí ấy cho người kế nhiệm trẻ hơn,tài năng hơn.
Sự lạc hậu luôn đeo bám đất nước Việt Nam ta dai dẳng chính là nguyên nhân này.Nhiều người lãnh đạo luôn nói :giới trẻ là nguồn tài nguyên quí giá của đất nước nhưng họ có bao giỡ sử dụng nguồn tài nguyên này đâu. Giới trẻ luôn bị áp lực thất nghiệp, không ai sài đến họ!
Đấy đến đây các bạn trẻ tự suy ngẫm , phải mạnh dạn đấu tranh đổi mới,dám nghĩ dám làm hi sinh tất cả vì khát vọng tuổi trẻ(không nói ủng hộ các bạn làm bậy đâu nha!).
Còn 1 vấn đề mình đề cập ở đây là tệ nạn con ông cháu cha!
Khi 1 ông lãnh đạo leo 1 vị trí cao nào đó thì y như rằng ông ta lôi cả dòng họ vào bộ máy ấy để cũng cố quyền lực thế thì còn chổ nào cho giới trẻ ngày nay chen chân vào. Xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu khi đất nước cứ "cha truyền con nối".
"con vua thì lại làm vua
con sải ở chùa thi quét lá đa".
Đấy tôi rất ủng hộ cách làm việc của nước ngoài khi họ xét lí lịch cấm bà con dòng họ vào làm cùng 1 cơ quan.Nếu có thì 1 trong 2 người sẽ bị thuyên chuyển đi nơi khác.Còn ở Việt Nam ta thi ngược lại. Không ô dù thì đến đời cháu cũng đừng hòng ngóc đầu lên nổi.!
hix viết đến đây tôi tủi thân quá!
các bạn bình loạn bài viết của tôi đi nào!
Bookmarks