Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 17
  1. #1
    Tham gia
    29-10-2010
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    95
    Like
    4
    Thanked 12 Times in 5 Posts

    Diều Sáo còn mấy ai chơi?

    Có lẽ nhiều bạn ở thành thị ngày nay không được biết đến diều sáo, và cũng có lẽ người ta tưởng rằng diều sáo giờ chỉ còn trong thơ văn nhưng thực tế là mấy năm gần đây thú chơi này lại đang phát triển trở lại khá mạnh. Diều được cải tiến rất nhiều: gọn và nhẹ nhàng hơn. Sáo thì âm cũng khá thanh thoát và có thể chỉnh theo nhịp phách nhờ các dụng cụ âm nhạc hỗ trợ.

    Vài hình ảnh về diều sáo ngày nay mà bọn mình vẫn chơi (ở Hà Nội) cho các bạn chiêm ngưỡng:
























    Bạn nào muốn chơi thì ở HN thì liên hệ với mình nhé!
    Attached Images
    Quote Quote

  2. 3 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Hình ảnh đẹp qóa !
    Chắc dân chụp hình chuyên nghiệp rồi .
    Khó quá, không thèm ký

  4. #3
    Tham gia
    12-05-2009
    Bài viết
    628
    Like
    70
    Thanked 135 Times in 91 Posts
    Em ở miền Trung, nghe "tiếng sáo diều" đã lâu nhưng đây là lần đầu em thấy Diều sáo. Gía cả loại diều này ra sao các bác?

  5. #4
    Tham gia
    29-10-2010
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    95
    Like
    4
    Thanked 12 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Hình ảnh đẹp qóa !
    Chắc dân chụp hình chuyên nghiệp rồi .
    Không hề bạn ạ , mình chỉ biết chụp chơi thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã thấy hình đẹp!

    Đây là tấm hình mình thích hơn cả nè:


  6. 2 thành viên Like bài viết này:


  7. #5
    Tham gia
    29-10-2010
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    95
    Like
    4
    Thanked 12 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi OneWayTicket View Post
    Em ở miền Trung, nghe "tiếng sáo diều" đã lâu nhưng đây là lần đầu em thấy Diều sáo. Gía cả loại diều này ra sao các bác?
    Ở miền Trung thì đúng là ít có cơ hội được tiếp xúc với "tiếng sáo diều" rồi bạn ạ. Ngoài Bắc và trong Nam chơi nhiều hơn, miền Trung có diều Huế là loại diều nghệ thuật nổi tiếng và phổ biến thôi. Về giá cả thì quy theo ngày công. Một bộ cả diều và sáo chơi tạm vào khoảng 4 triệu bạn ạ.

    Bạn xem qua và nghe qua âm thanh của sáo ở video dưới đây nhé:


  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #6
    Tham gia
    26-08-2014
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ai làm ra những cánh diều này đẹp quá
    Sao Việt thi công hệ thống điện nhẹ

  10. #7
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    Sau cái vụ diều ở Hóc Môn nhấc bổng một bé trai lên trời thì tự nhiên chỉ dám xem diều qua clip thôi chứ không dám ra bãi thả diều nữa. Thấy mấy con diều bự bự là sợ chết khiếp rồi dù không biết nó có phải là diều sáo hay không.
    "bất khả tri"

  11. #8
    Tham gia
    29-10-2010
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    95
    Like
    4
    Thanked 12 Times in 5 Posts
    Nói như #superthin thì chơi cái gì mà chả tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong đó . Vụ việc như vậy là hy hữu và ngoài mong muốn của người chơi thôi. Chứ trong các thú vui thì chơi diều là lành mạnh mà .

  12. #9
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    Quote Được gửi bởi hoangphu.vn View Post
    Chứ trong các thú vui thì chơi diều là lành mạnh mà .
    Lành mạnh chứ sao, nhưng mà chỉ dám xem từ xa thôi, kiểu như bắn pháo bông vậy chứ không dám ra ngoài bãi thả diều xem chơi.
    "bất khả tri"

  13. #10
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    Quote Được gửi bởi Mai Viet View Post
    Bác có phải bé trai đâu mà phải sợ (devil). Hy hữu xảy ra,ai cũng sợ như bác thì văn hóa chơi diều bao nhiêu năm còn đâu.
    Ai không sợ thì cứ ra bãi thả, mình không ý kiến gì vụ này. Nhưng bản thân nặng có 41kg, không dám ra bãi thả diều, chỉ đứng từ xa xem thôi, có một cái ống nhóm để nhìn cho rõ hơn.
    "bất khả tri"

Trang 1 / 2 12 LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •