Chuyện là thế này, mình có dc ít tiền và lên chotot tìm mua của 1 ai đó chính chủ ai ngờ gặp ngay cao thủ lừa đảo tinh vi. Hắn tên là Hùng ở Chung cư VP6 Linh Đàm. khi gọi và đến tận nơi, hắn ta dẫn mình lên phòng của hắn thấy có ve tin tưởng hắn bảo mình chờ mình 1 chút mình lên dọn đồ. sau 20 đợi hắn gọi mình lên tầng 30 và mình vào thấy con vợ nó đang ngồi gác chân xem tivi. Lúc nó cầm máy ra cho mình xem, xem một lúc thấy oki xong mình bảo lắp sim vào thế lắp sim thì nó ko lên xong nó vội reset máy bằng cách cài đặt lại mạng thế mình hỏi sao lại làm thế, nó bảo chung cư ở đây sóng yếu nên phải làm thế, trong bụng mình nghĩ ừ chắc là thế thật, sau khi lên dc sóng, mình test gọi và nghe oki. mọi thứ khá còn dc theo cách gà của mình. tiếc 1 điều là mình quên ko check IMEI . lúc này trả nó 2 .350.000 cầm máy ra về. về đến nhà lắp sim ko nhận rồi gọi nó nó bảo bạn xem xong nhà mình oki rùi, còn lại giờ làm sao mình biết dc, lúc này mình nghĩ a cay phải chấp nhận. Mang máy ra tiệm kiểm tra kết quả thật bất ngờ máy thiếu ốc vít linh tinh rồi máy thứ ... anh thợ sửa bảo anh chịu không dám sửa vì máy bad quá rồi. thôi chập nhận đành cầm máy về cài game chơi coi như là 1 cục gạch vậy.
xong đến hôm nay tức là 20/08 lên chợ tốt tìm xem nó còn rao ko. ai ngờ nó lại rao bán con ip5. để chắc ăn mình gọi xem đún giọng của nó ko, ai ngờ đúng nó thật.
số ngày trước mình gọi mua ip4s : 01629912290. còn đây là số nó rao bán ip5: 01633612481. trong phần rao nó có nói do cần lên đời ip6 nên cần bán. nhưng thực chất đây là kiểu lừa.
vì vậy mình thông báo cho anh em ai mà gặp nó thì tránh ra nhé.
nhìn nó hơi béo, đi xe biển số 98(Bắc Giang) hay hên khách 1 cách kiêu như kiểu mình bận lắm cậu cứ đến mà xem...để làm cho người mua tin tưởng
Bookmarks