Trang 4 / 4 FirstFirst 1234
Hiển thị kết quả từ 31 đến 33 / 33

Chủ đề: Chuyện ngày xưa

  1. #31
    Tham gia
    28-11-2015
    Bài viết
    36
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Theo em biết thì Âu Cơ sanh ra 120 trứng lận, chiều chiều Lạc Long Quân thường ngồi trẽn kè đá ngắm biển, sóng đùa cùng các nàng Tiên (Tiên hồi đó ***y không hà) nên thèm ... nhậu, nhiều ngày . Chịu không nổi. Lạc Long lén vợ chôm một trái trứng ra bãi biển làm mồi nhắm giữa trời lồng lộng khung cảnh sinh tình (hay động tình đây không biết nữa?) còn gì đã hơn nữa phải không anh? Dĩ nhiên số trứng hụt dần theo ngày tháng, Âu Cơ phát giác, nổi giận, đánh cho một trận rồi chia tay.

    Trước khi đi còn kèm lại một câu khiến Lạc Long nhớ đời:

    " Bà truyền đời báo danh cho chúng mày biết , ..................... "

    Câu này các thành viên làng Mùi đều biết rõ
    hahaha. bác này vui tính quá =)))

  2. #32
    Tham gia
    02-12-2015
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Buồn cười với mấy bác này quá

  3. #33
    Tham gia
    28-11-2015
    Bài viết
    36
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    bác có tài sáng tạo đấy :X

Trang 4 / 4 FirstFirst 1234

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •