Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 33

Chủ đề: Chuyện ngày xưa

  1. #21
    Tham gia
    26-02-2015
    Bài viết
    44
    Like
    4
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi omiphopho View Post
    50 đứa con theo Lạc Long Quân không biết đã ....tiến hóa thành loài gì rồi nhỉ . Cá mập trắng chăng
    haha...có thể chứ

  2. #22
    Tham gia
    16-03-2015
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi Beach_Long View Post
    Giờ đây lớp hậu bối mới biết rằng "ngày xưa đã thiệt", vừa được nhậu với món trứng luộc lại vừa được ngắm các tiên nữ "tắm tiên", đời còn có gì sướng hơn thế không ?
    To Bác TOM : Vậy còn 8 cặp khác chạy đâu mất tiêu vậy Bác ?
    To Cụ DLy : Hình như cái làng mùi này kế thừa đức tính nể dzợ thì phải ? Tiên nữ mà cũng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với phu quân vậy sao ?
    nhậu trứng gì. con của nó mà các bác dã am an

  3. #23
    Tham gia
    05-05-2006
    Location
    192.168.1.1
    Bài viết
    480
    Like
    0
    Thanked 8 Times in 8 Posts
    Lâu quá mới ghé lại làng mùi, giờ mấy ông già ngày xưa có còn ai không vậy.

  4. #24
    Tham gia
    31-05-2009
    Location
    HN
    Bài viết
    159
    Like
    28
    Thanked 20 Times in 14 Posts
    like ủng thớt 1 phát

  5. #25
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi chinhngon View Post
    Lâu quá mới ghé lại làng mùi, giờ mấy ông già ngày xưa có còn ai không vậy.
    Còn
    ___ W ___

  6. #26
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Còn
    Đứa hà tiện.Không rủ qua Tào lao chơi .
    Khó quá, không thèm ký

  7. #27
    Tham gia
    09-08-2009
    Bài viết
    84
    Like
    1
    Thanked 48 Times in 32 Posts
    Câu chuyện tiếp theo là không biết 8 cặp khác chạy trốn tới đâu. Mình tra cú lich sử thì mới biết được có một cặp trẻ nhất và nhát nhứt trong 9 cặp. Các cặp khác bung ra biển đông chạy mấy ngày rồi tấp vào lập nghiệp thành Nam Dương, Phi , Borneo, Úc, Hawaii.
    Tuy nhiên có cặp trẻ mà nhát chạy mút chỉ biển đông không chịu ngừng.
    Chạy tới mấy tháng sau trong một đêm tối không trăng sao họ tới một vùng đất thật rông lớn và không còn thể nào chạy được nửa. Tối quá họ neo thuyền ở ngoài rồi định vào thám thính địa hình. Anh Long Quân nhát quá không đám lên bờ. Tiên nử vợ có bảo cách nào hắn củng rụt vòi không dám lội xuống (Rồng mà không biết lội chăng?). Cuối cùng bà vợ củng đành xăng quần lội vào tay cầm cây đuốc tiến vào bờ.

    Và kỳ tích xuất hiện:
    Trên vùng đất mới trù phú này có đám thổ dân da đỏ sống hiền hoà nơi đó từ lâu. Họ chỉ ở không, quanh năm cây trái xum xuê cá đầy biển thú đầy rừng không ai tranh dành với ai. Và một đêm nọ người dân da dỏ thấy có một chiếc thuyền đâu phía ngoài, vốn là hay mê tín họ cho rằng đó là đấng thần tiên đến chỉ dạy cho họ. Họ kéo nhau ra bờ biển quỳ gối chờ thần linh xuất hiện. Chợt sấm sét nồi lên từ dưới biến có một một bà xoắn quần cầm đuốc tiến lên. Cả đám thổ dân da đỏ cúi đầu thần phục và khắc tượng người đàn bà cầm đuốc xoắn quần làm biểu tương cho đất nước của họ. Và nơi đó vì thế đàn bà dược tôn trong cao hơn cả đàn ông (vì không ai nghe nói tới ông chồng Long quân nữa).
    Vùng đất mới đó được đặt tên là Mỹ châu để tôn trong người đàn bà đẹp đó. Và tượng của bà được dựng lên to lớn đứng trên một cảng trù phú nhất của đất nước Hoa Kỳ mà hoa là sắc thái của người phụ nử đó. Tượng đàn bà xoắn quần cầm đuốc đó tiêu biều cho phụ nử ngày nay. Tuy nhiên bây giờ ở cái xứ Rồng Tiên nói lúc đầu đã có tượng Mẹ Anh Hùng còn to lớn và vĩ đại hơn bà đầm xoè cầm đuốc.

  8. #28
    Tham gia
    15-04-2015
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ppp

  9. #29
    Tham gia
    05-06-2015
    Bài viết
    15
    Like
    13
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    mấy bạn vui tính thiệt đó, vào đây đúng là thư giản

  10. #30
    Tham gia
    28-10-2015
    Bài viết
    172
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    eo dài quá, có bác nào đọc hết đc ko ah?

    - - - Updated - - -

    eo dài quá, có bác nào đọc hết đc ko ah?

Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •