Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 33

Chủ đề: Chuyện ngày xưa

  1. #11
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi Beach_Long View Post
    Không phải vậy đâu Bác TOM, Lê Lợi đã trả kiếm lại cho Kim Quy rồi, địa điểm trả là Hồ Hoàn Kiếm (hồi đó có nhiều người làm chứng lắm).
    Làm gì mà có chuyện trả lại. Sử Sách có ghi rỏ là khi Kim Quy nổi lên đòi lại kiếm Lê Lợi không trả mà còn rút kiếm ra chém Kim Quy. Cái này có nói rỏ ràng trong sử ký đó.

  2. #12
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Thì Sử có ghi Lê Lợi rút kiếm chém Kim Quy, nên Kim Quy mới ...há miệng táp luôn cây kiếm lặn xuống nước.

    Lão TÒM TÈM đọc chưa hết câu sau. )
    ___ W ___

  3. #13
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Thấy chưa Tống Nghiên củng có có xác nhận là Lê Lai rút kiếm ra chém. Và Ông Kền củng có nói là "bầu trời có một con rồng rất to bay lên uốn lượn" Như vậy là tôi nói có sách mách có chứng đó nhá.

  4. #14
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Vâng, xin khâm phục khả năng sáng tạo Sử của lão TÒM TÈM !!!

    TÒM TÈM ghép cái vụ "Thăng Long" của Thái Tổ Lý Công Uẩn vào cái vụ chém ...cổ rùa của Lê Lợi thì quả thật là ..."tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả" !
    ___ W ___

  5. #15
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Vâng, xin khâm phục khả năng sáng tạo Sử của lão TÒM TÈM !!!

    TÒM TÈM ghép cái vụ "Thăng Long" của Thái Tổ Lý Công Uẩn vào cái vụ chém ...cổ rùa của Lê Lợi thì quả thật là ..."tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả" !
    Đã nói là kể chuyện đời xưa không có dựa theo Sử Ký Địa lý mà.
    Rùa Kim Quy xuất hiện nhiều chổ trong văn học sử của VN lắm đó của nhiều thời đại khác nhau. Còn con rùa sút móng cho An Dương Vương làm súng vì vậy mới có chuyện Trọng Thuỷ Mỵ Châu hay hơn Romeo and Juliet một bực. Shakespeare chỉ là hậu sinh.

  6. #16
    Tham gia
    26-02-2007
    Bài viết
    88
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hôm trước đi uống rượu với các bạn về đọc thấy bài bác TOM thêu dệt hay quá, trổ luôn một bài. Ngồi đọc lại thấy buồn cười quá lên xóa luôn.
    Hôm nay phải reply lại, kẻo con cháu đời sau cười các bậc tiền bối mất.
    Vụ chém rùa vàng là do, Lê Lợi thấy rùa vàng hiện lên đuổi theo thuyền rồng. Ông liền rút gươm toan tự vệ thì một tiếng sét nổ vang trời, thanh kiếm của ngài tuột khỏi tay, quay vần vũ trên trời rồi rơi vào miệng rùa vàng. Rùa lặn sâu xuống đáy hồ mang theo thanh gươm quý. Lê Lợi cho rằng thần thánh đã cho ông mượn gươm dẹp giặc, nay bình Ngô xong thần đòi lại gươm.

  7. #17
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Người này không đặt nặng đức Hiếu !!!

    Người này không đặt nặng đức Trung !!!

    Người này không đặt nặng đức Nghĩa !!!



    ___ W ___

  8. #18
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    Già ơi, tiếp chuyện khác đi Già, mí ông kia làm loãng topic mất rồi!!!

  9. #19
    Tham gia
    17-12-2011
    Bài viết
    162
    Like
    32
    Thanked 19 Times in 17 Posts
    Quote Được gửi bởi omiphopho View Post
    50 đứa con theo Lạc Long Quân không biết đã ....tiến hóa thành loài gì rồi nhỉ . Cá mập trắng chăng
    vãi bác này.....
    Next

  10. #20
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi ongkenh View Post

    ...Lê Lợi thấy rùa vàng hiện lên đuổi theo thuyền rồng. Ông liền rút gươm toan tự vệ thì một tiếng sét nổ vang trời, thanh kiếm của ngài tuột khỏi tay, quay vần vũ trên trời rồi rơi vào miệng rùa vàng. Rùa lặn sâu xuống đáy hồ mang theo thanh gươm quý. Lê Lợi cho rằng thần thánh đã cho ông mượn gươm dẹp giặc, nay bình Ngô xong thần đòi lại gươm.
    Trời giông, đi thuyền giữa hồ trống mà còn rút kiếm ra, sét nó đánh cho là đúng sách vật lý rồi. Hên là ổng con nhà võ, phản ứng lẹ, vừa cảm thấy tĩnh điện, lông lá dựng ngược lên là vội quăng đồ đi rồi. Chắc lúc thanh gươm vừa rơi xuống nước thì sét đuổi tới, uýnh đùng một phát nháng lửa, ai cũng nhìn ra thành con rùa vàng.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  11. Thành viên Like bài viết này:


Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •