Chào các bạn ddth.com,
(Chúng tôi đã có website: http://shine-vn.org - mời các bạn ghé thăm và nếu có thể, hãy chung tay cùng chúng tôi).
Thú thực là hồi giờ mình hay cho chứ chưa đi xin lần nào dù đời sống vật chất & tinh thần vẫn còn rất nghèo nàn. Nhưng lần này, mình đói quá, đói vật vã nên đành lòng lên đây ngửa tay ăn mày các bạn, mong được các bạn, anh chị em, cô dì chú bác thương tình sẻ chia cho một ít.
Sẽ có một câu chuyện hơi dài bên dưới, ai quan tâm xin cuộn trang xuống để đọc, vắn tắt nội dung chính như sau:
- Mình là thành viên của một nhóm hoạt động thiện nguyện mới thành lập (trước đó có hoạt động tự phát, nhỏ lẻ, manh múm nhỏ lẻ của các thành viên).
- Nhóm đang quyên góp sách cũ, tạp chí cũ, báo dạng tuần san/ báo tháng (không nhận báo ngày), chú trọng vào sách dành cho thiếu nhi, cho tuổi học trò để: Nhóm mang số sách này ủng hộ cho Hội Khuyến học của Xã Đảo Lại Sơn (xã nằm trên một hòn đảo gọi là Hòn Sơn - còn có tên khác: Hòn Sơn Rái) thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
- Với số sách có được, Hội khuyến học làm một phòng đọc sách (gần giống dạng Tủ sách văn hoá ở các Bưu điện Văn hoá xã - xã đảo này chưa có cái nào như vậy) phục vụ cộng đồng người dân trên đảo, trước tiên là để các em học sinh có nơi lui tới đọc sách.
- Nhóm đã quyên góp được khoảng 500 đầu sách nhưng phần lớn lại dành cho người trưởng thành, sách cho thiếu nhi còn rất ít, chỉ có vài chục đầu sách.
- Dự tính vào nửa sau của tháng 8/2015, khi có hòm hòm số sách, Nhóm sẽ mang số sách quyên góp được xuống tận nơi, cùng chung tay hỗ trợ Hội Khuyến học xã setup phòng đọc.
Bản thân mình đã ủng hộ hết số sách đang có, mình có quá ít bạn bè có con em trong độ tuổi đi học để xin sách. Do đó, mình lên đây xin các bạn có số sách của con em trong nhà không còn dùng nữa thì ủng hộ cho Nhóm, bọn mình phân loại, gia cố (nếu sách cũ/ hư hỏng phần nào) và thực hiện nghiệp vụ biên mục thư viện ==> hỗ trợ người trông coi phòng đọc ở đảo dễ quản lý số sách có được.
Nếu các bạn có thời gian rảnh một buổi hoặc vài buổi vào cuối tuần cũng có thể góp sức cùng bọn mình trong việc xử lý đống sách quyên góp được để chuẩn bị cho việc mang đi. Bạn nào máu lửa cũng có thể cùng đi với nhóm (cá nhân tự túc về kinh phí) cùng làm phu/ culi khuân vác sách về dưới xã đảo để trao tận tay cho người của Hội Khuyến học xã.
Mình xin hứa danh dự với các bạn là số sách nhận được Nhóm sẽ thực hiện đúng mục đích quyên góp. Nếu quyên góp được nhiều, số sách chưa dùng sẽ được cất vào kho dành cho nơi khác trong những đợt tình nguyện tiếp theo. Thông tin về các đợt trao tặng sách sẽ được Nhóm đăng công khai trên website để những người ủng hộ được biết.
Các bạn có thể liên hệ với mình: Mx. Quang ròm; ĐT: O9O52964O1 ; Yahoo! Chat/Mail: superthin@yahoo.com; hoặc các bạn cứ reply cho chủ đề này bên dưới (có thông tin liên lạc của các bạn) để nhóm bọn mình cử người liên hệ lại nhận sách tại nơi các bạn. Địa bàn bọn mình có thể tới tận nơi để nhận là TP. Hồ Chí Minh nhé các bạn.
Xin chân thành cám ơn các bạn đã nghĩa hiệp ủng hộ cho chúng mình. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống và góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn!
SuperThin.
------------
Câu chuyện:
Trong chuyến đi khảo sát để thực hiện công tác nghiên cứu khoa học về môi trường tại Xã Đảo Lại Sơn, một thành viên trong nhóm chúng tôi đã gặp Cô Hà là Chủ tịch Hội Khuyến học của Xã. Cô mong ước có một phòng đọc sách dưới dạng mở, để các em học sinh, người dân trên đảo hoặc khách du lịch dừng chân đến đây đọc sách.
Với khách du lịch, phòng đọc chính là điểm dừng chân ngắm nhìn từ trên cao xuống bờ biển xanh trong và lộng gió. Bạn có thể uống nước, nghỉ ngơi, thăm quan cảnh vật và tìm hiểu về cuộc sống của người dân trên Đảo.
Cô Hà chia sẻ rằng: nếu có phòng đọc, các em học sinh sẽ đến đọc sách vừa nâng tầm hiểu biết, vừa phát triển văn hóa đọc tại địa phương.
Mong ước tuy nhỏ nhoi, nhưng cũng không phải dễ dàng để thực hiện. Vì nơi đây xa đất liền (cách 65km tính từ bến tàu Rạch Giá), phương tiện đi lại khó khăn. Thu nhập và đời sống của dân cư chưa cao, đời sống tinh thần rất thiếu thốn.
Nhóm chúng tôi đã liên hệ với hai đối tác, họ đã gởi tặng 500 cuốn với nhiều đầu sách khác nhau. Các thành viên trong nhóm mỗi người cũng góp được người ít nhất vài đầu sách, người nhiều vài chục đầu sách.
Với mục đích khuyến khích các em học sinh đến đây đọc sách, chúng tôi rất mong Anh Chị và các bạn ủng hộ tặng sách - Đặc biệt là loại sách, truyện dành cho thiếu niên.
-----
Cập nhật thông tin:
- Ngày 17/12/2015 Shine cũng đã cử người ra Phòng thuốc của chùa Phước Thạnh để trao tặng giấy báo cũ để gói thuốc kèm số tiền của mạnh thường quân ủng hộ cho phòng thuốc này.
- Ngày 22/10/2015 vừa qua Shine có đi Ninh Thuận hỗ trợ công việc phát thuốc (thuốc Nam) tại chùa Phước Thạnh. Shine nhận ra rằng nơi này thiếu giấy báo để gói thuốc thành các thang thuốc. Nếu bạn có báo cũ đọc xong (chỉ dùng được các báo dạng giấy thường khổ lớn như: Tuổi trẻ, Thanh niên, Sài Gòn Giải Phóng,...) không dùng có thể tặng lại cho Shine để chúng tôi gửi ra cho phòng thuốc. Tin bài về chuyến đi này.
- Chủ Nhật này 26/07/2015 có 5 thành viên nhóm xử lý một đống sách được tặng số sách này có 45 nhan đề sách với số lượng cuốn là hơn 200 cuốn.
- Sáng 29/08/2015 theo đúng kế hoạch sẽ có 3 thành viên Shine "dong buồm ra khơi" để mang số sách quyên góp đã xử lý xong ra xã đảo Lại Sơn. Chúng tôi sẽ cập nhật vài hình ảnh khi các thành viên về lại Sài Gòn.
- Sách đã đến được nơi như kế hoạch, có một tấm ảnh minh hoạ:
Một thành viên Shine đang trao đổi với cô Hà - Hội Khuyến học xã đảo Lại Sơn.
Bookmarks