Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5

Chủ đề: Vòng luẩn quẩn

  1. #1
    Tham gia
    23-08-2014
    Bài viết
    399
    Like
    134
    Thanked 33 Times in 28 Posts

    Vòng luẩn quẩn

    VÒNG LUẨN QUẨN

    Cô giáo gọi điện cho học sinh thông báo: "Ngày mai cô bận nên cho các em nghỉ học".
    Cậu học sinh vui quá chạy đến nói với ông nội:
    - Mai cháu được nghỉ học ông cho cháu đi công viên chơi nhé.
    Người ông liền gọi điện cho cô thư ký của mình:
    -Mai anh có việc bận, để hôm khác em nhé.
    Cô thư ký liền gọi điện về nhà cho chồng của mình:
    -Anh yêu mai công ty em hủy chuyến đi công tác rồi, ngày mai mình đi chơi nhé.
    Người chồng của cô thư ký liền gọi điện cho cô giáo:
    -Em yêu ơi mai vợ anh lại ở nhà mất rồi, em đừng đến nhé.
    Thế là cô giáo lại gọi điện cho cậu học sinh mai lại đi học...

    Cô giáo thông báo cho học sinh ngày mai cô bận, không thể đi dậy được, các em nghỉ học. Cậu học sinh nói với ông nội mai cho cháu đi chơi công viên. Ông nội liền gọi cho cô thư ký bảo bận. Cô thư ký gọi điện cho chồng bảo mai hủy chuyến công tác và vợ chồng đi chơi. Chồng của cô thư ký gọi điện cho cô giáo: mai vợ anh ở nhà, em đừng đến nhé, cô giáo gọi điện cho cậu học sinh mai đi học, cậu học sinh lại bảo lại với ông nội, ông nội lại bảo với cô thư ký,… Câu truyện cười này kể đến bao giờ mới hết đây.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi keokeo126 View Post
    VÒNG LUẨN QUẨN

    Cô giáo gọi điện cho học sinh thông báo: "Ngày mai cô bận nên cho các em nghỉ học".
    Cậu học sinh vui quá chạy đến nói với ông nội:
    - Mai cháu được nghỉ học ông cho cháu đi công viên chơi nhé.
    Người ông liền gọi điện cho cô thư ký của mình:
    -Mai anh có việc bận, để hôm khác em nhé.
    Cô thư ký liền gọi điện về nhà cho chồng của mình:
    -Anh yêu mai công ty em hủy chuyến đi công tác rồi, ngày mai mình đi chơi nhé.
    Người chồng của cô thư ký liền gọi điện cho cô giáo:
    -Em yêu ơi mai vợ anh lại ở nhà mất rồi, em đừng đến nhé.
    Thế là cô giáo lại gọi điện cho cậu học sinh mai lại đi học...

    Cô giáo thông báo cho học sinh ngày mai cô bận, không thể đi dậy được, các em nghỉ học. Cậu học sinh nói với ông nội mai cho cháu đi chơi công viên. Ông nội liền gọi cho cô thư ký bảo bận. Cô thư ký gọi điện cho chồng bảo mai hủy chuyến công tác và vợ chồng đi chơi. Chồng của cô thư ký gọi điện cho cô giáo: mai vợ anh ở nhà, em đừng đến nhé, cô giáo gọi điện cho cậu học sinh mai đi học, cậu học sinh lại bảo lại với ông nội, ông nội lại bảo với cô thư ký,… Câu truyện cười này kể đến bao giờ mới hết đây.
    Sẽ chấm dứt vào lúc một trong những chiếc điện thoại kia hết tiền.

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    23-08-2014
    Bài viết
    399
    Like
    134
    Thanked 33 Times in 28 Posts
    hay nhất là câu đấy mà bạn -- điện thoại hết tiền thì làm sao dc nữa

  5. #4
    Tham gia
    16-03-2015
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    hết tiền thì lại nạp )

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #5
    Tham gia
    07-03-2013
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    3 con vi trùng nói chuyện với nhau: Vi trùng Ráy tai nói: – Thỉnh thoảng có một cái que bông lại chui vào tai để lôi tao ra, nhưng tao trốn kỹ vào sâu bên trong nên nó không làm gì được.

    Vi trùng sâu răng nói: – Ngày hai lần có cái bàn chải muốn lấy tao ra, nhưng ta chui vào giữa kẽ răng nên nó cũng không làm gì được.

    Vi trùng bệnh lậu nói: – Ở chỗ tao cũng có một thằng trọc hay đến, nhưng nó chẳng biết nên vào hay nên ra. Rồi nó còn nôn oẹ đầy người tao !

    Nghe thấy vậy vi trùng sâu răng cũng phản ứng giận dữ: – A, cái thằng này tao cũng quen nó!

    - - - Updated - - -

    Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay. Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình!
    Hai tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông hoang mang vì không biết phải nói sao nếu bị vợ hỏi.

    Ông mở cửa vào nhà và con chó bec-giê nhảy chồm lên mừng chủ. Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó làm bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ đau đớn nói với vợ:

    - Em xem nè! Con chó quỷ này cắn bầm cổ anh này!

    Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền:

    - Anh coi đó! Nó cũng cắn tím bầm mình mẩy em này!!!

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •