Giáp Ngọ cha Kiệt Lặc thả dê liên miên tận
Ất mùi lão Éo đà quất ngựa truy phong
Giáp Ngọ cha Kiệt Lặc thả dê liên miên tận
Ất mùi lão Éo đà quất ngựa truy phong
bác TOM qua phết bút rồi bác, kính mời bác Mèo gia nhập làng môn:
https://www.facebook.com/groups/145132302338338/
https://www.facebook.com/groups/366467000147896/
Hình như có cái gì đó ngăn cản bác Mèo với Phây bút.Vì chơi phây bút đối với bác là việc nhỏ thôi,có là gì ...!nhưng,bác lại không chơi.
Cái làng Mùi,làng Môn,ddth hay facebook cũng thế thôi.Cái nầy hay cái kia cũng chỉ là có mấy anh em,bà con cô bác xúm xít nhau,trao đổi,đùa nghịch,chọc ghẹo...ngày qua ngày,những giờ phút như cảm nhận bên mình còn có những con người gần gủi,thậm chí luôn quan tâm như những người thân sống chung một nhà.Quí mến nhau là như thế !
Cũng một thời gian khá dài,dù ddth không nhanh,không trực tiếp như FB nhưng cũng đã kiến tạo những tình cảm vô hình giữa mọi người với nhau.
Riêng bác Mèo,anh em đâu còn ai xa lạ với bác dù...mặt mày tên tuổi có ai biết ,có ai hay lớn nhỏ thế nào?Bác Mèo cũng đâu phủ nhận được mọi người vẩn quí mến bác,cũng từng đoán mò ,bác là một người lớn tuổi,chuẩn mực với kiến thức rất phong phú,gần bác như được học hỏi rất nhiều điều hay,lẽ phải....
Rất nhiều người đang mong bác Mèo vào FB,vào làng Môn ở Tào Lao quán với lý do rất nhỏ:dể gặp gở bác hơn .Mong bác !
Khó quá, không thèm ký
Cám ơn cái tình Bác Cả. Phải nói mình tới tuổi này chỉ biết nhau qua cái tình thôi đủ rồi.
Ví dụ nói thẳng ra, tôi cũng đã từng bị bác T mắng là ăn nói bậy bạ trong một bài nọ. Tôi xin lỗi ngay, ai muốn cho là tôi sợ uy bác ta (lúc đó là súp mót) thì đó là quyền của họ. Chinh thức là tôi chỉ cả nể bác ấy qua cái lòng trong một bài nọ bác nói đến cải khổ của con em VN khi đi học.
Tôi chỉ được phép vào một vài nơi diễn đàn công khai thôi. Phết bút thì phải đợi bữa nào bà xã đang vui vẻ, xin phép bả.
(chắc phải kiếm một ít rượu cá ngựa, đến lúc ra quân đặt điều kiện...)
Bổ sung:
Đặt môt cái tên Hóc Bò Tó trên FB. Chui vào cả 2 cái trang trên, cơ lít gion gơ rúp rồi - chả tháy gì cả, chỉ pen đing...
Chuyện gì kế tiếp xảy ra???
Về nhà hỏi thằng cháu, nó bảo: "ba tự dưng đòi nhập nhóm, ai có biết ba là thằng cha căng chú kiết nào mà nhận". À ra vậy!
Mới thêm cái tên xưng (nick) Mèo Gào vào. Nếu nhóm chủ thấy chưa đủ lễ thì cho biết.
(tối đa là gà trống thiến thôi nhé - đòi chai cổ lùn bà xã không chi đâu)
Bổ sung:
Click cái link của pinochu
Nó bảo mình login -> login
vào trang, có cái nút xanh xanh 'Join in' -> click
Ngó lên trên thấy "Pending"
Hết.
Còn gì phải làm nữa, hay là ngồi chờ? Làm sao biết là mình được ri giét, hay ắc xẹp?
Được sửa bởi megaownage lúc 11:38 ngày 26-02-2015
Bác Lý làm chủ xị vụ nầy đi.!
Í mà...trong làng có Phượng Vỹ,hay bác Mèo vào đó không thấy nên không muốn vào chăng?
Khó quá, không thèm ký
@Lý: Càm ơn. Xong rồi.
(rấc tiếc không kịp chơi tân niên với bà con - chắc còn hơn năm nữa mới đi được - hiện giờ vẫn còn chữa bệnh)
@Cả: mụ Vỹ thì thấy rồi (thấy tên chứ chả có thấy "cái gì khác"). Chỉ chưa thấy mụ Gái.
Thú thật tôi dốt ba cái social media sồn sồn mê đía này lắm. Chả là bà xã nhà quê, không sử dụng máy được bao nhiêu cho nên tôi tránh những cái hơi phức tạp vì sợ bả buồn mặc cảm (không theo dõi được mình). Ngay cả cái si mác phôn của tôi chỉ xài tương trưng gọi phôn, gởi tét, ghi nốt thôi chứ mấy cái chưc năng cao hơn nữa tôi cố tình không chạm tới.
Bookmarks