Update 19:05 ngày 16/1/2014
Hôm nay em lên ICTnews và go.vn thì thấy mấy chuyện của em đã lên báo. Hy vọng dịch vụ ship hàng VN sẽ được phục vụ tốt hơn.
http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-n...ich-122849.ict
http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-n...gui-122858.ict
Update 10:10p ngày 15/1/2014 :
Hôm qua sau khi bức xúc quá mình có gửi mail cho báo http://www.ictnews.vn/ thì được 1 anh phóng viên rất nhiệt tình hỗ trợ ... sau sự trợ giúp của anh ấy thì bên ship hàng mới gọi đt cho mình và báo là hàng của anh trong quá trình vận chuyển bị rơi mất. Và sang đến tiền cho em.
Đáng nói ở đây là khi em hỏi tại sao giờ mới biết là mất hàng vậy chị, thì chị gửi trả tiền cho mình nói rằng Shipchung sáng nay gọi sang yêu cầu kiểm tra thì mới phát hiện ra.
5-6 ngày liên tục mình gửi mail, chat, điện thoại nói cỡ nào họ cũng ậm ờ chẳng đi đến đâu, sáng nay anh phóng viên bên ICTnews làm việc chút xíu là có kết quả liền.
Đằng nào làm gì sai sót cũng phải khắc phục, cớ gì mà cứ phải để mọi việc tệ hơn.
Chán như con gián ...
-------------------------------
Kính gửi các bác.
Thiệt sự là em tạo topic này trong tâm trạng rất là bức xúc nên có lời lẽ gì ko hay mong các bác bỏ qua ...
Trước giờ em vốn dĩ xài các bên vận chuyển nhỏ lẻ nhưng tỷ lệ trục trặc khi ship hàng rất ít.
Tuy nhiên từ ngày nhận được quảng cáo của Shipchung & giaohangnhanh thì em đã có 1 niềm tin khá lớn rằng, khâu giao nhận của VN từ giờ sẽ tốt, TMĐT VN sẽ ko còn vướng việc vận chuyển và thu hộ ( COD )
- Thế nên em đầu tư luôn phần code tự tính tiền ship dựa vào công thức của shipchung ( tốn 1 mớ time cuối cùng giờ phải vứt đi vì dịch vụ quá tệ)
Thế mà từ ngày em dứt áo ra đi với các đơn vị nhỏ lẻ ( vì mỗi lần ship cho khách xong em chẳng biết là ship xong chưa để cập nhật trạng thái trên web)
để chuyển sang 2 ông lớn là ShipChung & GiaoHangNhanh.
Em xin chia sẽ lại 2 kinh nghiệm ăn đòn xương máu từ 2 "bọn" trên.
1. Shipchung
- Đơn hàng mã SC6641447470 em tạo trên shipchung.vn ngày 2/1. Sau đó nhân viên nhận hàng sang shop của em lấy hàng giao cho khách. Em yên tâm rung đùi rằng đơn vị lớn thì chắc ok, vì shipchung là của NganLuong mà ( trước giờ chưa có trục trặc gì với nganluong cả )
- tầm 5-6 ngày sau khách gọi bảo sao chưa nhận được hàng, các bác biết ko, kể từ đó là chuỗi ngày gian khổ em phải gọi đt lên hỗ trợ của shipchung thì ngày nào cũng nhận được trả lời là " Để em kiểm tra rồi em sẽ gọi lại cho anh " --> 5-6 ngày gì đó liên tục em nhận được trả lời như thế.
Bực quá, em gửi thêm email nhờ hỗ trợ đồng thời chụp hình của hóa đơn do nhân viên kia đưa em, có đầy đủ thông tin của em và người nhận. Thế mà khi đấy chúng nó lại phủi tay bằng cách bảo em cho số đt của bưu tá.
Em đào đâu ra số đt đó ? Trong bill ko hề có chỗ nào là của bưu tá cả. Đến thời điểm này là 12 ngày kể từ ngày em đặt lệnh. Em chỉ muốn lấy hàng của em lại chúng nó cũng vẽ ra 1 đống lý do.
Sau khi ko thể nói với em được thì lại giở trò để em kiểm tra rồi gọi lại anh.
Em thật sự mệt mỏi với bọn nó lắm rồi, khi em viết topic này thì em cũng xác định cmn là bố thí cho chúng nó ăn tết luôn.
GiaoHangNhanh
Cũng thấy giaohangnhanh là đơn vị vận chuyển của Lazada , khá to, em quyết định thử nghiệm dịch vụ này
- 1 Đơn hàng em gửi xuống Long An, GiaoHangNhanh cho bưu tá xuống nhận hàng ( cũng đầy đủ thủ tục ) sau đó vài ngày, khách lại gọi em tại sao chưa nhận được hàng. Em gọi cho GHN ( GiaoHangNhanh) thì cũng điệp khúc giống ShipChung .... Nhưng sau 2 hôm thì có gọi lại cho em thật.
Bảo là do Long An bên em chưa có tuyến đi về xã, chỉ mới ở thành phố.... Oh S hi t .... thế sao từ đầu ko nói mà ôm hàng của anh chi vậy ?
Em hỗ trợ trả lời rất dễ thương là TẠI ANH KHI TẠO ĐƠN HÀNG ANH CHỌN XÃ NHƯNG KO GHI ĐÓ LÀ XÃ NÊN BỌN EM NHẬN
Nghe xong muốn xỉu .... Nhưng thôi, dù sao cũng sai sót lần sau rút kinh nghiệm. Giờ em trả hàng để a gửi bưu điện cho khách ....
Em ấy hồn nhiên trả lời, quy định là 1 tuần sau bên em mới trả hàng lại cho anh được ...
Nghe xong mình lại điên tiết lên ... nhưng chả làm được gì, đành chờ 1 tuần sau họ trả hàng kèm theo thu mình 30k tiền ship ( mặc dù chả ship cmn gì hết )
------------------------
Chốt lại: Em quay về thời tiền sử bằng cách ship tỉnh thì vẫn ra bưu điện, còn ship nội thành vì vẫn các đơn vị nhỏ lẻ .
Các bác nào dính đòn như em thì cùng chia sẽ để cạch bọn vô trách nhiệm nhất là Shipchung ấy ra.
Và bác nào có dịch vụ ship nào đàng hoàng có hệ thống rõ ràng thì có thể chia sẽ cùng em được ko
Em kinh doanh quần áo trẻ em
http://yeuthoitrang.net là shop của em, rất mong được chia sẽ kinh nghiệm cùng các bác
Thân ái
Bookmarks