Phải dùng từ "tàn nhẫn" để mô tả về dịch vụ, và thái độ hỗ trợ khách hàng của bọn PAVIETNAM các bác à.
Bên em sếp đi công tác, website bị ddos(điều này chắc chả ai muốn) mỗi lần nhờ support nó lại đòi phản hồi mail miết, cứ mỗi lần vậy là phải gọi cho sếp check mail(mà sếp mình thì họp hành liên miên không có thời gian đâu check mail).
Nhà cung cấp host cũng gọi là "lớn" mà cứ bị ddos phát là down web khách hàng.
hệ quả là những từ khóa mình đang làm SEO top 1,2,3 toàn những từ khóa hot mất sạch top và hệ quả là gây ra thiệt hại cả tỉ bạc. Mà người chịu trách nhiệm chính là mình và người chịu thiệt hại là công ty mình đang làm.
Bọn kỹ thuật PAVIETNAM thì nói chuyện kiểu hóng hách, gắt gỏng. Tụi nó có biết là khách hàng(người ta thường gọi là thường đế) của bọn nó đang đau đớn cỡ nào với những thiệt hại mà phát sinh từ cái dại ban đầu là chọn tụi PAVIETNAM để gửi gắm website.
Đang khủng hoảng chẳng biết nói với ai, nên lên đây xả...!
Bookmarks