này thì bột giặt, link copy..
http://pik.vn/201477011d75-e528-4c08...a9dfea82b.jpeg
này thì bột giặt, link copy..
http://pik.vn/201477011d75-e528-4c08...a9dfea82b.jpeg
Nếu Công Lý không phải diễn viên hài thì mọi người sẽ nói gì ?Công Lý là một nhân vật lớn,là quan to,là lảnh tụ...một nông dân,một công nhân ,một nhà thuyết khách hay một doanh nhân thành đạt..
Đặt những giả thuyết sau đây, nếu Công Lý là:
Một nhân vật lớn: COCC lên hình sách luật thì làm sao cua gái?
Là quan to: quan to bây giờ, nếu khôn ngoan thì sẽ tránh dính líu dến Luật, nhất là luật dân sự.
Là lãnh tụ: lãnh tụ thì luật Hình sự và Hiến Pháp hợp hơn.
Là một nông dân, một công nhân: thé thì huy hiệu phải bỏ đi hoặc búa hoặc liềm.
là một nhà thuyết khách: chưa có nhà thuyết khách nào đủ chinh phục được nhà xuất bản dùng hình mình.
Là một doanh nhân thành đạt: còn bộ Luật Thương Mãi sắp sửa xuất bản.
Hỏi nhỏ: Hồi nào đến giò tôi vẫn ngỡ chỉ có Hiến Pháp mới "vì dân". Bộ bây giờ Luật Dân Sự cũng vì dân nữa sao?
Vậy thì thôi vậy!.Cho anh Công Lý ăn mặc đàng hoàng vào,giấu cái quần lót đi , bảo anh cũng hóa trang cái mặt khác đi và cũng đừng cho đôi tay anh làm giá cân nữa.Đôi tay mà làm giá cân thì làm sao cân bằng hoài được,thế nào cũng bị nghiêng cho coi.
Khó quá, không thèm ký
Chỉ là trò dẫn hướng dư luận thôi mà.
Ngày trước khi sự cố sập cầu Cần Thơ thì nổ ra vụ Vàng Anh
Nay thì sách luật đưa ra Công Lý là diễn viên hài cũng chỉ để mọi người đừng quan tâm tới việc khác lớn hơn đang diễn ra
Tỉnh táo chút đê
Tỉnh táo nhìn lại. Quyển sách luật dân sự, kể cả hướng dẫn, gì mà mỏng te, cỡ 100 trang là cùng. Quyển Luật Đi Đường có lẽ còn dầy hơn.Tỉnh táo chút đê
Giả sử như không có cái hình bìa thì có lẽ quyển sách này ra đời trong âm thầm lặng lẽ và cũng chết trong bóng tối. Cả nước 80-90 triệu dân, có được 1000 người biết qua.
Nghệ sĩ Công Lý nghe nổi tiếng đã lâu, nhưng mà trên facebook cá nhân thấy đăng mấy cái tin tào lao nhiều quá, có phải của ông này không, hay ai giả danh nhỉ?
Việt Nam thu hồi sách luật in hình diễn viên hài trên bìa
18.11.2014
Bìa sách 'Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014' của NXB Lao Động-Xã Hội với hình diễn viên hài Công Lý cởi trần, đứng trên quả cầu lửa, tay cầm hai cán cân.
Một nhà xuất bản ở Việt Nam mới đây đã phải thu hồi cuốn sách có tên gọi “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”, sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ truyền thông xã hội về bìa sách in hình ghép một diễn viên hài cởi trần, đứng trên một quả cầu lửa, và hai tay cầm hai cán cân.
Nhà xuất bản Lao động và Xã hội cho biết ảnh ghép diễn viên Công Lý, nghệ sĩ thường đóng các vai hài, là “ý tưởng của đối tác liên kết là nhà sách Lao Động”.
Chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ Nhà xuất bản Lao động và Xã hội, cho VOA Việt Ngữ biết:
“Bây giờ bọn em đã thu hồi. Sau khi bọn em phát hiện thì bọn em đã thu hồi và có lệnh thu hồi từ tháng Bảy. Đối tác liên kết của bên em là nhà sách Lao động. Lúc bọn em ký duyệt bìa thì không có hình ảnh như thế. Thậm chí tên sách của bọn em là các văn bản thi hành luật, thế thôi. Nhưng ở đây lại thiếu chữ “các” và thừa chữ “2014”. Đó là những cái mà nó sai lệch so với nội dung mà bọn em sửa, và ngoài ra hình ảnh kia là hình ảnh lúc bọn em duyệt là không có. Bên kia cho cái đấy vào và không hỏi ý kiến bọn em và đã phát hành sách. Bên em không có quyết định phát hành sách, chỉ có quyết định xuất bản thôi và quyết định xuất bản thì như những cái mà bọn em đã sửa trong bản bìa của bọn em.”
Theo nhà xuất bản, cuốn sách về bộ luật dân sự Việt Nam đã được in và phát hành ra thị trường hồi tháng Bảy năm nay.
Nhưng hình ảnh bìa của cuốn sách với hình ghép nghệ sĩ Công Lý cởi trần và mặc một chiếc quần nhỏ chỉ “gây bão” trong dư luận những ngày qua sau khi lan truyền trên các trang mạng xã hội.
Đại diện nhà xuất bản cho biết thêm rằng một nhân viên đã bị đình chỉ công tác:
“Bây giờ bọn em cứ giải trình phần trách nhiệm của bên nhà xuất bản là gì, còn cơ quan chức năng, Cục Xuất Bản rồi Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên Giáo Trung ương sẽ có trách nhiệm phân định rằng ai sai, ai đúng ở mức độ như thế nào. Bây giờ Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo cũng đã gặp và đang làm rõ việc này. Còn phía bọn em, bọn em đã yêu cầu bên nhà sách thu hồi sách, rồi quyết định đình chỉ cán bộ chịu trách nhiệm về cuốn sách này. Bọn em đã đình chỉ công tác người đại diện văn phòng đại diện phía nam.”
Theo báo cáo của Nhà xuất bản Lao động và Xã hội, số lượng sách xin cấp phép là 1.000 cuốn nhưng số sách in ra trên thực tế là 500 cuốn, và cho tới nay, có khoảng 270 sách đã được thu hồi.
Báo chí trong nước dẫn lời người ghép hình ảnh diễn viên Công Lý cho biết “chỉ thiết kế cho vui”. Bức ảnh ghép được đặt tên là “Cán cân Công Lý” sau đó đã được đăng tải lên một diễn đàn đồ họa trên mạng.
Trong văn bản gửi các cơ quan truyền thông, giám đốc nhà xuất bản này đã “thành thật xin lỗi diễn viên Công Lý vì đã không kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, để cho Nhà sách Lao động đưa hình ảnh của anh lên bìa sách, nhìn rất phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ".
Trên một trang mạng xã hội, một người viết: “Xin lỗi khi công lý chỉ là diễn viên hài”
http://www.voatiengviet.com/content/...a/2524324.html
Chung quy có lẽ chỉ do cái nhân vật được giao nhiệm vụ làm bìa sách đã sơ suất hoặc cố ý là sằng, đi chôm cái hình của ngwuowif ta về chỉnh sử - có lẽ đương sự cho rằng hành động (tiếu lâm?) của mình là dí dỏm (smart? - tiếng Anh từ smart còn có nghĩa là châm chích).
Người phụ trách kiểm soát bị kiểm thảo(?) có lẽ cũng đáng đời. ÔNg/Cô ta vốn có bổn phận phải hỏi người vẽ bìa về xuất xứ của hình.
Điểm cuối cùng (the bottom line) là sự thờ ơ của người dân còn tệ hơn tôi nghĩ một bậc. Nếu nguồn tin của VOA trên nói đúng thỉ sách chỉ in có 500 quyển. Sinh Viên ngành Luật học cái gì nhỉ?
Bookmarks