Thấy dân sành điệu ai cũng xài Mac, pro quá, dù đau lòng xót xa túi tiền, cũng bày đặt tìm cho bằng được một con macbook để cho bằng chị bằng em.
Nói là làm, hôm nay lên chợ tốt xem có con nào vừa túi tiền không là chơi liền dù chả biết tí gì về Mac Os cả, không sao, từ từ học vậy.
Lục hết gần 90 trang chuyên mục macbook pro, mới phát hiện có anh bạn ở cũng gần nhà đường CMT8, bán con máy cũng tạm được đúng túi tiền của mình, móc bóp đếm gần cả nữa buổi mới xong đống tiền lẽ, thấy cũng đủ đủ, thiếu chút đỉnh, thôi lên gặp hắn xin fix chút tiền xăng gọi là làm quen.
Thế là xách xe chạy đến địa chỉ bán máy, thì hết xăng, ghé cây xăng đổ hết 50.000 đồng, cũng may xăng vừa giảm hơn 500 một lít, nên cũng không xót tiền lắm, nhưng lại hụt mất một ít, phải uốn lưỡi xin hắn fix thêm nữa vậy.
Chạy hết nghĩa địa Chí Hòa ( bây giờ là Công viên Lê Thị Riêng ) rẽ phải khoảng hơn vài trăm mét thì đến chỗ bán máy, móc điện thoại alo cho hắn, cũng may hắn đang uống cafe tiếp mấy bạn hàng cũng dân buôn như hắn.
Sau khi chào hỏi xong xuôi, hắn mời ly cafe, chẳng vội đi đâu nên kêu ngay ly cafe đá ít đường, rồi ngồi xuống, trong đầu nghĩ cách trả giá sao cho hợp lý.
Hắn hỏi muốn mua con máy gì, do đã đọc kỷ cấu hình máy nên mình nói ngay, và không quên xin hắn bớt cho chút đỉnh gọi là.
Tên này đúng là con buôn thứ thiệt hắn nói giá trên chợ tốt hắn fix cho 50k tiền xăng thôi không bớt được và ca ngợi con máy này còn đẹp lắm, hình thức đâu khoảng 97, 98 % lận.
Mình nghĩ thầm trong bóp khi đi đã không đủ tiền mua, lại mới đổ hết 50k xăng thì làm sao đủ tiền mua con máy này đây, nhưng mặt vẫn tỉnh như không bảo hắn cho xem máy.
Hắn alo cho con vợ hắn trên lầu 8 mang máy xuống, đó là con powerbook G4 nổi danh một thời, lại đời áp cuối, nó xài con Power PC core solo 1.5GHz lận, Ram 1G DDR1 bus 333, hai thanh mỗi thanh 512MBs, HDD 80G xài cũng đạt yêu cầu mình. Hồi mới ra nghe đâu Apple bán tầm gần 3.000 dollar lận, nay do hết model nên hắn đăng trên chợ tốt giá khoảng 1.500k VND, mà trong túi chỉ còn đúng 1.400k thì sao đủ mua.
Mà phải nói thằng nào xài con máy này cũng kỷ thiệt, hay nó không bao giờ đụng đến thì phải vì hình thức phải nói hoàn hảo, y như mới khui thùng ra vây, bởi vậy hắn hét giá 1.500k cũng đáng. Tuy nhiên cục pin thì chai rồi, chỉ còn cầm cự được 15 phút là hết. Hà hà vậy là có cái để xin bởt rồi, các bộ phận khác đều OK ổ DVD-RW Mashu đọc ào ào, ổ cứng khởi động nhanh chóng đếm đến 30 là vô hệ điều hành mac OS X Leopard 10.3.3, dù là dòng ATA 4.200rpm, ra ngay biểu tượng login ngay, click vô cái trackpad sao mà vô ngọt sớt, không thể tả được cảm giác sờ vào cái trackpad của thằng Mac. Chưa kể cái Airport extreme của thằng này mua tệ lắm cũng hơn 400k mà nó tích hợp sẳn luôn thì còn gì bằng, dù chỉ có 802.11g thôi nhưng ở VN mà chơi hết cở 54Mbps thì có mà mơ. Trong bụng ưng lắm rồi, giờ chỉ còn giá cả.
Thế là mình xin hắn bớt 600k để làm lại pin vì tụi Khang Minh ở Lãnh Binh Thăng nó phục hồi hết 200k nhưng thay cell thì tới 600k lận. Vị chi mình đồng ý mua cái máy này giá hết cở là 900k.
Mình vừa trả giá xong hắn nìn mình từ đầu đến chân rồi nói :
- Con này em để giá ban đầu là 2.500k đó bác, chỉ vì muốn cho đi nhanh để xoay vòng vốn nên đã giảm đến 1.500k rồi, bác nghĩ sao mà một con máy tính di động nhìn y như mới mà giá bèo như thế mà bác trả có 900k là ý gì?
Bookmarks