Mình chơi Eclick và thấy thống kê hay bị treo, nhiều lúc không đếm thống kê lẫn click. Lỗi này khiến mình bực bội và tháo gần hết code ra, mới quay lại đặt code được 4 hôm thì cả 4 hôm đều xảy ra tình trạng nghẽn thống kê. Đều phải nhắn tin cho họ sửa lỗi.
Trong đó 2 ngày nặng nhất, hôm 17 và ngày 18, thống kê hiển thị quảng cáo và số lượt click quảng cáo luôn báo bằng số không tròn trĩnh.
Sáng nay liên hệ với cô bé hỗ trợ, ban đầu thấy triển khai nhanh và nhắn tin cho mình hệ thống đã được fix với câu từ khá xì tai.
Trích nguyên văn "A thoat acc roj vao laj gjup em nhe da fix loj xog roj a. Thanks a".
Sau mình gọi điện báo chưa được thì tiếp tục nhận được tin nhắn mới xì tai không kém tin đầu: "Ky thuat ben em moj fix loi bao la ok roj anh ah. Em cung moj vao xem la khong co van de gj".
Mình thoát đi thoát lại tài khoản vào vẫn lỗi, trong khi cô bé này vẫn tự tin lỗi đã sửa xong. Bực quá nhắn tin cho cô bé tài khoản đăng nhập tự vào kiểm tra.
Lúc sau cô bé gọi điện lại hỏi đại loại với nội dung, anh ơi, anh hỏi vấn đề của publisher à? e nãy tưởng anh là bên khách mua quảng cáo. Vấn đề này anh có thể thông cảm chờ đến thứ 2 được không, hôm nay cuối tuần kỹ thuật nghỉ anh à".
Á đù, thì ra quý mình như con ở, nhầm, quý khách quảng cáo hơn quý publisher. Cô bé nói vậy đành biết câm nín chờ chứ biết sao bây giờ. Nhưng cảm thấy nó thế nào ấy, khó tả và khó diễn đạt vô cùng.
Mong là đến thứ 2 trả đủ vốn cho mình, đừng có thông con nhà bà cảm là lỗi mất dữ liệu.
Bookmarks