Thiệt sự không hiểu bọn trẻ bây giờ nó nghĩ cái gì ...
Nói thiệt, nếu đi du học chỉ để học ( trong lúc học đi làm thêm hay gì gì đó...) thì tốt nhất đừng có đi , chỉ tổ ngu người .
Còn đi du học sau này cái bằng nó sẽ " ngon" hơn trong nội địa ư ????vớ vẩn..thật là vớ vẩn .
Tôi chả đi du đi học 1 ngày nào...bằng cấp thì còn chưa tốt nghiệp, lúc mới đi làm ..mỗi ngày gửi xe thấy ngưỡng mộ cái
ông giữ xe quá xá , nhẩm sơ sơ thấy mỗi tháng kiếm vài chục chai ..quả là ngưỡng mộ, du học về có kiếm được nhiêu đó không?
Mà thôi, nếu có tiền cứ đi đi ..để biết kiếm tiền đồng xài tiền usd nó có cảm giác ra sao ... mỗi năm du học ( chả biết thớt nó đang nói đi nước nào ?) tốn khoảng 40k, được cho 70% vị chi là còn 10k phải có, nếu là sing thì 200 chai ( tính chẵn) , đi 5 năm mất 1 tỷ đồng .
Bẹc, cái quán của chú đầu tư hết nhiều ? 150 chai không? nuôi mấy lính ? 1 tỷ kia mài mở được mấy cái quán???? nuôi được nhiêu lính ? ây dà..mình là thằng trọng tiền khinh chữ zồi
...Bẹc, mài cố kiếm khá khá rồi đợi mấy thằng du học bên sinh về mài thuê nó vào rửa ly nhé
Bookmarks