ý tưởng rất hay, cuối tuần xuống VT, leo núi thì còn gì bằng.
ý tưởng rất hay, cuối tuần xuống VT, leo núi thì còn gì bằng.
Có kế hoạch có thành công.
Như thế thì tuyệt vời quá nhưng đi bằng cách nào?
Từ bữa tới giờ thì em chỉ chạy có 3 chỗ, công viên 23/9, Tao Đàn, với Dinh Độc Lập, toàn phải chạy vòng vòng về coi lại thấy nó hơi lẩn quẩn. Hihi. Nên sáng nay đổi gió dậy sớm, xe ít người thưa để chạy ngoài đường, từ nhà em chạy dọc Lê Thánh Tôn ra cầu Thủ Thiêm rồi vòng về, được cái bớt lẩn quẩn nhưng cũng khó tập trung cắm đầu chạy được, toàn phải vừa chạy vừa vượt chướng ngại vật. Mất hứng!
http://www.strava.com/activities/202104946
Chạy được 8km thì nghỉ, tại xe bắt đầu đông rồi, nên đi bộ dìa. Muốn chạy nữa mai mốt cứ lại lẩn quẩn tiếp thôi.
Không đi làm sao tới.
Em đón xe Hoa Mai , Thiên phú... toi 95.000. Về giáo xứ Chu Hải.
Tới đó, hỏi người dân họ chỉ đường vô Núi Dinh. Lên Chùa Linh Vân Tự
Mà nói chung, có mỗi một con đường nên đíu lạc được đâu
Nếu đi thì gọi anh, anh ở trên Núi đợi. Vì bây giờ chỉ leo chứ không chạy nổi
Hay đấy nhỉ, mình cũng thích leo núi, mà leo tý đã thơ dôc rồi
Em đi Bộ xuống tới chân núi thì thằng kia bỏ em lên xe chạy thẳng vô Chợ
Nghe nói có một người VN leo núi Hy Mã Lạp Sơn bị chết chung với đoàn leo núi mấy chục mạngvì bảo và tuyết lở.
Báo Việt Nam đằng, Thả Gà leo núi chết vì....ghẻ lở
Bookmarks