Câu chuyện nhiếp ảnh: Khi tình yêu không còn nữa
Khi Internet bắt đầu có ở Việt Nam, chúng tôi những người tập tọe bước vào con đường chụp ảnh, chập chững và háo hức với nhiếp ảnh với sự trợ giúp của Internet như tình yêu đầu đời, tất cả cùng nhau chia xẻ, người biết ít dạy người không biết gì. Đến nay rất nhiều người trong số đó đã trở thành những tên tuổi trong thế hệ cầm máy hiện nay, thế hệ chụp ảnh với Internet.
Trong số những người đó, có một người bạn tôi, một người mà lúc đó, làm cho chúng tôi nhận ra rõ rệt nhất câu nói, thiết bị không làm nên người chụp ảnh. Lúc bấy giờ còn là thời đại máy ảnh phim, hầu như chúng tôi ai cũng sở hữu một chiếc máy SLR tự động đắt tiền của Nikon, Canon, sau này là những chiếc DSLR đầu tiên, duy chỉ có người bạn đó dùng một chiếc máy ảnh Point and Shot nếu tôi nhớ không lầm độ phân giải chỉ có 3 Mpx. Chiếc máy ảnh mà anh phải dành dụm và bán cả chiếc nhẫn của mình để mua được.
Chỉ với chiếc máy ảnh số bé tẹo đó, anh đã chụp những bức ảnh rất có hồn và rất đẹp về con người, cuộc sống, phong cảnh của vùng đất anh ở. Những góc nhìn của anh trong trẻo, như cái nhìn của cậu thanh niên phố núi nhìn cuộc sống. Những bức ảnh của anh đã làm tôi và nhiều người khác phải nhìn lại mình, chúng tôi sở hữu những chiếc máy ảnh đắt tiền nhưng không thể nào có được những tấm ảnh như vậy, trước giờ chúng tôi vẫn chỉ chạy theo nâng cấp và đổ lỗi cho thiết bị, thực ra cái quan trọng nhất là con mắt nhìn thì chúng tôi lại không nâng cấp.
Sau này vì một lý do nào đó, vì một cú sốc, anh bạn tôi tạm rời xa nhiếp ảnh, anh biến mất khỏi diễn đàn không ai có một chút tin tức nào, cho đến tận 3 năm sau, anh mới quay lại với việc chụp ảnh.
Đáng buồn thay, những tấm ảnh về sau này anh chụp với những chiếc máy ảnh DSLR hiện đại, lại không có được vẻ đẹp của những tấm ảnh ngày xưa, những tấm ảnh thiếu đi một điều gì đó mà tôi không lý giải được, như một ngôi nhà mà chủ nhân của nó đã bỏ đi, không còn một chút sinh khí ấm áp, không còn tình yêu nữa.
Có lẽ bởi vì ngày xưa anh chụp ảnh bởi một tình yêu dành cho nhiếp ảnh, tình yêu và sự say mê của mối tình đầu. KHi anh rời xa nhiếp ảnh, tình yêu đó cũng đã biến mất và không còn nữa.
Anh bạn tôi bây giờ vẫn tiếp tục âm thầm chụp ảnh, tôi tin rằng với sự kiên trì, ngày nào đó bạn tôi sẽ lại có được cảm hứng và tình yêu với nhiếp ảnh như ngày xưa.
Datacenter, server, VPS - 18006070 - longvan. net
Bookmarks