Trang 8 / 10 FirstFirst ... 35678910 LastLast
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 100
  1. #71
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Trời ui ui, chả có tí nắng nào, toàn mây mù, bởi vậy rất khó canh ánh sáng.





    cannon







    Chapel, nhà thờ nhỏ, từ thế kỷ 12. Ở bên này nhiều chỗ thuộc loại có từ thế kỷ 1x lắm, chẳng hạn đi tới pubs ăn trưa, họ giới thiệu quán này từ thế kỷ 16, mấy cái cột trong đó mối ăn hết trơn..


    đây là cái của của nhà thờ:


    cánh cửa:



    và bên trong, không gian chỉ có chừng này thôi:



    tui lại ra ngoài..

  2. 4 thành viên Like bài viết này:


  3. #72
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    đây là chị đại bác khủng, cái số 12 ở dưới là dành cho những ai thuê cái máy hướng dẫn, bấm số 12 sẽ có 1 bài giới thiệu lịch sử của chị đại bác này, tương tự cho các số khác. Đại loại là khẩu đại bác thời trung cổ này được giới thiệu cho vua James đệ nhị năm 1457 và được dùng trong cuộc chiến chống lại Người Anh. Nó được đặt trong lâu đài và cũng dùng để bắn đại bác chào mừng, nó có thể bắn xa 2 dặm, phát cuối được bắn vào năm 1681 và bị nứt bể gì đó..




    bánh xe của khẩu đại bác:


    mặc dù chị đã bắn vào người Anh nhưng đó là chuyện của 500 năm trước, hay đối xử tôn trọng chị..



    đạn đây ạ:






  4. 5 thành viên Like bài viết này:


  5. #73
    Tham gia
    07-11-2014
    Bài viết
    181
    Like
    17
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    bác này được đi đây đó sướng nhỉ.

  6. #74
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  7. 2 thành viên Like bài viết này:


  8. #75
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Tui đang cố post hết để qua một đất nước mới. Tui xin lỗi trước vì dịch ra tiếng Việt sai bét nhè.
    chỗ này là cái gì thì tui quên mất rồi




    chỗ này đang bảo trì



    tháp David, vô đây là bắt đầu có nhiều chuyện về lịch sử, chủ yếu tui chụp hình lại rồi về từ từ đọc, chứ đọc tại đó chắc cả ngày mới xong.


    ví dụ đây nói về chuyện chôn báu vật của Scotland trong thế chiến II, vương miện, thanh kiếm và cây quyền trượng. Các báu vật này được chôn ở tháp David này, vô trong tháp thì hầu như chẳng có gì đặc biệt, trong tháp rất tối, ánh sáng hầu như rất ít lọt vào, một phần là do ngoài trời không có nhiều ánh sáng, một phần là các cái cửa trong tháp rất nhỏ. Vô đây tui phải để iso 6400 tới 128000 mới có cái hình.


    đây nữa


    bầu trời chỉ có nhiêu đây:



    Lịch sử tiếp đây ạ..
    Tin hay không tùy bạn, nhưng hơn 500 năm trước, Black dinner (tui gọi là "bữa ăn tối đen tối" nha) được diễn ra ở đây trong tháp David, bữa ăn kết thúc bằng cái chết.. Năm 1441, vua James II lên cai trị Scotland, nhưng nhà vua có một số đối thủ hăm he đoạt ngôi, thủ lĩnh của họ là nhà Black Douglases. Họ phải bị tiêu diệt, và bẫy được lên kế hoạch.
    Người con thứ 6 là Earl và em trai được mới tới ăn tối với nhà vua của họ trong tháp David. Buổi tiệc theo nghi thức hoàng gia diễn ra tốt đẹp cho đến khi một người hầu bước vào phòng và phục vụ một món không thường thấy, đầu một con bò đực trên mâm, một dấu hiệu báo trước sẽ có người sắp chết.
    Anh em nhà Doughlas bị kệt tội chống lại nhà vua, tội làm phản và bị lôi ra chém đầu.
    12 năm sau thì vua James II bị ám sát bởi người con thứ 8 của nhà Black Douglases.
    Đại ý như vậy, tui không dịch cho giống văn học được



    cung thủ bảo vệ lâu đài, gồm hai người, một người tiếp mũi tên.


    một cánh cửa dẫn tới phòng khác, chỗ này bị đóng không cho vào, tui không biết có gì trong đó.




    tấm này được đẽo bằng gỗ, tấm này có khoảng 3 tấm gỗ ghép lại, đẽo bằng tay. Hình nó nghiêng vì không gian phía sau không có, tui phải đứng xéo để lấy hết, tui vẫn thấy sáng suốt khi đem cái lens 15mm theo.


    Lễ đăng quang của nhà vua, họ dựng lại mô hình


    năm 1306..





    mấy tấm này tui không biết gọi chung là gì, tiếng Anh cũng không biết luôn.


    cận cảnh.. đại loại là mỗi triều đại có một biểu tượng riêng, mỗi dòng họ quý tộc có một biểu tượng riêng. Nếu coi Game of Thrones sẽ thấy cái này nhiều.





    mô hình luôn:


    Vua James đệ nhị và James đệ tam


    Quyền trường và thanh gươm được tặng cho vua James đệ tứ, quà của giáo hoàng (1488-1513).


    Lễ trao quyền trượng và gươm.


    Thợ rèn..






    Nữ hoàng của Scotland, Mary là con hợp pháp của vua James V, khi vừa tròn 6 ngày tuổi thì vua James qua đời và bà được truyền ngôi. Bà phải sống ở Pháp từ nhỏ và Scotland được cai trị bởi quan nhiếp chính. Bà kết hôn với thái tử Francis của nước Pháp. Francis lên ngôi vua với hiệu Francis đệ nhị vào năm 1559, Mary trở thành nữ hoàng của nước Pháp. Năm 1560 thì Francis đệ nhị đi gặp Francis đệ nhất, Mary trở về Scotland.. khúc sau thì các bác tìm thêm trên google. Nếu bạn nào có rảnh muốn tìm hiểu thì có thể xem thêm phim Reign trên hdviet, khoảng 20 tập.










    Đoạn này nói về vụ cất giữ báu vật của Scotland,







    đây là cái ổ khóa của cái rương



    còn dài lắm ạ..

  9. 5 thành viên Like bài viết này:


  10. #76
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Ô !Bác Pi cho coi quá trời hình luôn.Hình nào cũng đã.
    Khó quá, không thèm ký

  11. #77
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi pinochu View Post

    Lễ đăng quang của nhà vua, họ dựng lại mô hình


    năm 1306..
    Robert the Bruce ở dưới suối vàng mà nghe tin dân Scotland bỏ phiếu tiếp tục ở trong United Kingdom thì chắc tức hộc máu.

  12. 2 thành viên Like bài viết này:


  13. #78
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Robert the Bruce ở dưới suối vàng mà nghe tin dân Scotland bỏ phiếu tiếp tục ở trong United Kingdom thì chắc tức hộc máu.
    Biết đâu ổng đã đầu thai làm công dân Cốt -len và đi bỏ phiếu vừa rồi.Thời dại mới ,tư duy cũng mới mà .
    Khó quá, không thèm ký

  14. #79
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Nay viết tài liệu nhức đầu quá nên kể chuyện chơi, nói về turnspit dog.
    Mấy bác coi phim nước ngoài thường thấy trong bếp hay có cái lò sưởi, kế là cái đùi heo/bò/cừu hay bất cứ đùi con gì được cắp xuyên qua cái cây. Bình thường cái đùi đó sẽ có người đứng quay vòng vòng cho nó chín đều, và ở Anh thì họ dùng chó để làm việc đó, gọi là turnspit dog. Tui có tham quan một cái nhà thuộc hàng cổ xưa, họ dựng lại mô hình hoặc thực tế nhưng đồ mà ngày xưa người Anh quí tộc sử dụng, và không cho chụp hình nên tui chả có tấm nào.
    Hình chôm của ai đó:


    Trong hình có cái bánh xe, trong bánh xe là con chó, gọi là turnspit dog, spit là cái xiên để xiên thịt, gọi nôm na là chó quay xiên nhá, vì dân An Nam không bắt chó quay bánh xe, mà thịt luôn con chó rồi. Con chó cứ chạy hoài để quay cái xiên thịt, có hệ thống dây dẫn truyền động tá lả theo định luật Newton. Turnspit dog là giống chó chân ngắn, mình dài, chỉ dùng để chạy bánh xe quay xiên thịt. Mô hình này phát triển mạnh ở đầu thế kỉ 19. Tới đầu thế kỉ 20 thì mô hình quay xiên bằng chó dần dần biến mất và được thay thế bằng máy móc cơ khí có giá thành rẻ. Giống chó này nhỏ và xấu xí, và nhìn mặt là thấy buồn rầu ủ rũ, nên người ta cũng không nuôi làm thú cưng, ngày nay thì xem như đã tuyệt chủng.
    Thói quen của người Anh là uống trà, người Anh thích uống trà và nói về thời tiết. Cùng thời với chó quay xiên thì chỉ có tầng lớp quý tộc mới có trà để uống, trà được chở từ Trung Quốc sang Anh và giá thành rất cao. Khi sang xâm chiếm Mỹ, người Anh còn mang theo trà để uống, bởi vậy mới có vụ người dân Bắc Mỹ cải trang thành người da đỏ rồi bưng thùng trà đổ hết xuống biển ở cảng Boston năm 1773.

    Hiện nay thì trà của người Anh nhập nhiều từ Sri Lanka, tui sẽ có 1 thread về Sri Lanka, xứ sở của trà và cà ri.

  15. 3 thành viên Like bài viết này:


  16. #80
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Thanh gươm, dài 991mm và rộng 44mm


    Thanh gươm này cũng là hàng mẫu được làm lại y như gươm thật, nó là gươm thật nhưng không phải gươm thật. Thanh gươm biểu tượng của Scotland, vương miện và quyền trượng được canh giữ chặt chẽ, cho vô coi nhưng không cho chụp hình. Chỗ thì hẹp nhưng gươm dài, chụp dọc vậy, các bạn sẽ thấy mẫu vương miện và mẫu thanh quyền trượng phía tối thui. Trong này thì hầu hết các mẫu vật trưng bày sẽ được chiếu bằng ánh sáng rất yếu, người xem phải căng mắt ra nhìn, và việc chụp hình không flash là cực kì khổ sở. Tui không chụp flash, vừa làm khó chịu người khác, vừa xấu. Tui cũng cầm thử cái cán của thanh gươm giả này, quá to so với tay gõ bàn phím của tui, hehe.




    cái vương miện giả đây:



    và cây quyền trượng giả





    Được sửa bởi pinochu lúc 22:47 ngày 19-11-2014

  17. Thành viên Like bài viết này:


Trang 8 / 10 FirstFirst ... 35678910 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •