Trang 7 / 10 FirstFirst ... 245678910 LastLast
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 100
  1. #61
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Kim cương thì tha hồ mà cứng chớ bác Cả.

  2. #62
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Sân ga số 0, tàu vừa chạy xong:


  3. 2 thành viên Like bài viết này:


  4. #63
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Nhìn cái hình này, các bạn nhớ cái gì đây không?




    Tui đã từ Edinburgh về, hình thì nhiều lắm, để từ từ up lên rồi kể chuyện, hứng tới đâu tui kể tới đó.
    Tiếng Anh, trước giờ từ "castle" tui cứ đinh ninh là đọc đúng, vì cô giáo đọc như vậy, mấy bạn cũng đọc như vậy, ở Việt Nam đọc như vậy ai cũng hiểu, chỉ có qua England đọc vậy không ai hiểu, lần trước đi Windsor Castle, tui không để ý tại không nghe mấy người hướng dẫn viên nói, qua đây mới nghe, và phải học lại chữ này. Phiên âm: /'kɑ:sl/ (ca sồ)!

    Lại tiếp chuyện tiền, một khám phá mới thôi, England có tờ tiền "bank of England", ở Scotland có tờ tiền "Bank of Scotland", nó cũng là đồng pound, nhưng phía dưới có ghi thêm chữ "sterling". Tiền England đem qua Scotland thì xài vô tư, còn ngược lại thì tui không dám chắc, lỡ họ không nhận mất công lại đi đổi nên không dám đem về England, được thối lại bao nhiêu tiền Scotland thì tui xài hết, hoặc đổi ra tiền xu, tiền xu thì giống nhau. Đặc biệt là tiền Scotland có tờ 100 bảng, trong khi tiền England chỉ có tờ 50 bảng. Đây là mệnh giá của giấy bạc thông dụng.

    Quả thật chuyến này đi không tiếc chút nào, tui đã mua vé tàu từ 2 tuần trước, tui đi chuyến 3:30 chiều, theo lịch trình thì về tới nhà luôn khoảng 6 tiếng, mà đúng 6 tiếng thật, tui mua vé trước nên vé có 69 đồng Anh, tui lên tra vé mua đi liền hôm về thì giá khoảng 125 đồng! Bữa trước tui còn tính tới Edinburgh rồi mua vé tàu về chớ khỏi cần mua trước nữa kìa, may thật. Về tàu thì không có cha nào chân thúi cởi giày ra phơi cả, tàu chạy nhanh lắm, có lúc gần 200km/h, mỗi lần nó chui qua mấy cái đường hầm thì có cảm giác hơi ù tai. Ở Scotland đi tàu sẽ có người soát vé, nếu ai lỡ chưa mua vé thì họ có cái máy bán vé luôn, tất nhiên giá vé mua trên tàu sẽ là giá vé của ngày hôm đó, chẳng hạn tui mua trước 2 tuần có giá 69 đồng, nếu tui lên đó mới mua thì chắc thành 125 đồng, chưa biết có tính thêm tiền phạt gì hay không. Tui ở England đi tàu chưa thấy ai tới hỏi vé, mấy chặng đường dài từ từ London tới Bath thì cũng chỉ có người bán vé trên tàu thôi, họ bán cho ai chưa hoặc lỡ quên mua vé, chứ không kiểm tra, vì lúc xuống ga, đi ra khỏi cửa sẽ có cái máy soát vé, bỏ vé vô cửa mới mở ra.

    Từ Edinburgh về London có cập theo bờ hiển, tàu chạy nhanh nên hình chụp ra cũng xấu quắc à, bình thường tui chụp đã xấu òi. Biển ở đây không có bãi cát, toàn đá là đá, nhìn thảm lắm kìa, giống như mấy cái lâu đài sát bờ biển, sóng vỗ ầm ầm vô chân đá vậy. Xen lẫn với tiếng sóng vỗ là tiếng của bầy hải âu.

    Một số làng trên bờ biển trồng lúa mì (hay lúa mạch gì đó) với nuôi cừu, thỉnh thoảng lại thấy bò, bò đen, bò trắng, bò khoang, bò vàng. Bò đây ạ:



    Xa tuốt ngoài là biển, cái vệt xanh nước biển đó, chính là biển. Lúc này tàu chạy hơn 100km/h.

    Một làng ven biển:




    Đồng cỏ xanh rì mát mắt vậy đây, cả bò cũng sang dễ sợ, có vài con mà ăn cả đồng.



    Tàu chạy qua các làng mạc, ngang qua những cánh đồng lúa mì, mùa này đa số đã thu hoạch hết, chỉ còn lại từng cuộn rơm, hoặc khối rơm. Khác hẳn với nông thôn Việt Nam, từng đống rơm và hốt về nhà chất thành cây rơm. Cánh đồng ở đây theo đúng nghĩa cò bay gãy cánh. Làng quê thì hình như đều buồn như nhau, cảnh chiều ta hắt nắng trên cánh đồng vàng khè, dõi mắt theo đoàn tàu nữa, chỉ thiếu tiếng đàn vọng cổ với chai rượu đế..


    Hơn chục năm trước, có bà già ngồi viết tiểu thuyết "phù hiệp", (để so với kiếm hiệp, tiên hiệp, diêm hập...). Đây là chỗ Harry Potter đâm đầu vào để bắt cuộc đời mới, tui cũng muốn lắm, nhưng.. à mà thôi vậy. Đây là nhà ga King Cross, nơi có sân ga số 9 được chọn làm nơi quay phim Harry Potter. Từ Edinburgh về nhà tui có 2 đường, một là đi ngang London, xuống ở King Cross, rồi đi tàu điện ngầm về ga London Paddington, rồi bắt tàu về chỗ tui ở, đi kiểu này thì mệt hơn, hai là đi đường khác thì khỏi phải qua London, 2 chặng là tới nhà.
    Nhà ga King Cross:


    (Khoe của: bữa giờ đi chơi cầm mỗi lens 15mm, chụp cảnh nào cảnh nấy góc rất là rộng mà khỏi cần phải zoom bằng chân, nhưng bù lại thì muốn chụp chân dung hay chụp lén là thua!)

    Tui chọn đi ngang King X (tụi nó lại chơi chữ, viết tắt Cross là X), ghé coi cái sân ga "chín ba phần tư" nó thế nào, tính vô đứng chụp hình, ai dè.. nguyên một bầy teen đang xếp hàng.



    Tới đây là tui đuối rồi, về chớ xếp hàng gì nổi. Coi bộ họ biết làm ăn ghê, mở dịch vụ chụp hình rửa hình lấy liền, và trong cái shop còn bán đủ thứ đồ liên quan tới phim Harry Potter, như đũa phép, áo, mũ, case iphone có hình số 9 3/4, móc khóa, áo thun, áo len, áo khoác, cán chổi.. tui kiếm cái sịp thần mà không thấy bán, cũng đảo mắt dòm dòm có cái nào nó ghi là "holysip" không thì mua, chổi thần leo lên ngồi nó bay lên thì chắc sịp thần mặc vô nó cũng lên.. Đỏ con mắt mà hông thấy đâu..


  5. #64
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Phiêu du tới đâu rồi, post tiếp đi Chu!

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #65
    Tham gia
    07-12-2011
    Bài viết
    178
    Like
    96
    Thanked 251 Times in 119 Posts
    Muốn đi ga 9 3/4 quá
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...

  8. #66
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Tui về VN lâu rồi, nhưng bận quá, nay xin post tiếp phần Scotland.
    Vụ bỏ phiếu độc lập của Scotland cũng xong.

    Phần mua vé xe đi Scotland và về bằng tàu tui đã post ở trước. Lúc ngồi xe bus từ gần tới Scotland, ông tài xế thấy có người xin quá giang, mà họ lại đứng ngược đường thì phải, ổng hô lên, "one second", rồi tìm chõ cua lại, xe thì dài nhưng đường thì hẹp, do đó lúc cua lại đụng cái con lươn nghe rột rột. Đây là chiếc xe tui nói, ông xanh xanh đó là tài xế.



    Đón tui là mưa, mưa từ 6h sáng, tới nhà xe là mưa, mưa rả rích, mưa tỉ tê. Theo sách thì Scotland một năm mưa chỉ có 265 ngày, những ngày còn lại hình như có tuyết thì phải. Tui mang theo cây dù xếp, xài hết công suất cây dù, đi lòng vòng kiếm chỗ ăn sáng, Mc. Donald là rẻ nhất, tui vô đó ăn, làm ly cafe cho tỉnh luôn.
    Cảnh ở đây nhìn rất đã, toàn lâu đài, hoặc công trình đồ sộ mang phong cách thế kỷ hồi trước!





    Người Scotland, bận trang phục truyền thống, cái này gọi là tartan, một loại hàng vải dệt, cách dệt và cách phối màu đều có ý nghĩa riêng. Loại vải dệt này cũng có quá trời loại, tui chả biết phân biệt sao, vô cửa hàng của họ, cái khăn từ 7 đồng bảng cho tới 70 đồng bảng đều có hết, tất nhiên cầm lên là cảm nhận được sự khác biệt liền. Có mấy ông già râu ria tùm lum mà bận cái này nhìn mắc cười lắm, do mình không quen nhìn thôi, đa số khi bận cái này, họ sẽ đeo một mớ phụ kiện kèm theo, như túi vải, tùm lum tá lả, nên gió có thổi cũng không tốc lên được.







    Cái này giống London Eye nè:





    Tui thích mấy cái kiến trúc này, giống như đang coi phim thần thoại Hy Lạp




    Ở đây đồi núi chứ không bằng phẳng, lên dốc xuống dốc rất nhiều, tui chỉ cuốc bộ được 1 phần nhỏ của khu trung tâm. Tui đang đi kiếm cái lâu đài.



    lối vào lâu đài.


    Vé vào cửa là 16 bảng Anh, ngoài ra họ sẽ bán kèm mấy dịch vụ khác như cho thuê cái máy nghe, đi tới đâu nó sẽ có thuyết minh tới đó, nhưng năng lực tui hạn chế, có nghe cũng như vịt nghe sấm nên thôi, cứ đi rồi chụp hình lại, có gì không hiểu thì về kiếm trên google. Tui xà quần trong này từ 9h tới gần 1h trưa mới ra, đi cho hết 16 bảng chớ. Tại lâu đài này rất là rộng, nó chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của xứ Scotland, lịch sử Scotland, England.. đọc rất thú vị, nếu ai thích có thể xem phim "Reign" - "bí mật vương triều", SS1 khoảng 20 tập, nghe nói năm nay sẽ có SS2.






















    Nhìn cái bậc thềm bằng đá mà nó mòn cỡ này, đủ biết có bao nhiêu bước chân qua lại..







  9. 6 thành viên Like bài viết này:


  10. #67
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post


    [/CENTER]
    Lão Kền cho hỏi, coi phim Mỹ hay nói đến mấy cô Hooters này, và thường nói với vẻ không được tôn trọng cho lắm, vậy có những quán bar gọi là Hooter tuyển nhân viên phục vụ toàn những cô phổi tốt như vầy ? Hay cứ mấy cô phổi tốt thì được gọi là hooters ?
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  11. #68
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    cập nhật được chữ Phổi Tốt. Hồi xưa, tưởng phổi tốt là ...phổi bò!!
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  12. #69
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Lão Kền cho hỏi, coi phim Mỹ hay nói đến mấy cô Hooters này, và thường nói với vẻ không được tôn trọng cho lắm, vậy có những quán bar gọi là Hooter tuyển nhân viên phục vụ toàn những cô phổi tốt như vầy ? Hay cứ mấy cô phổi tốt thì được gọi là hooters ?
    Tên của mấy nhà hàng này là chơi chữ, "Hooters" là tên gọi thân mật cho chim cú mèo (nên đồng phục có hình con owl), mà cũng là tiếng lóng cho những cặp phổi tốt.

  13. Thành viên Like bài viết này:


  14. #70
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    một số hình ảnh thuộc thể loại khê đồng:
    quả đầu này không biết đội nón bảo hiểm thế nào


    bottom up..


    trams - xe điện


    trời mưa, làm tí cho ấm bụng:



    Được sửa bởi pinochu lúc 12:11 ngày 15-11-2014 Reason: rotate

  15. 2 thành viên Like bài viết này:


Trang 7 / 10 FirstFirst ... 245678910 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •