Trang 4 / 10 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 100
  1. #31
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Tui xin són tiếp ạ. Chủ yếu là cảnh trong cái bảo tàng ở nhà tắm, họ khai quật được cái gì là đem cáo đó trưng ra hết.











    Đây là mô hình dòng suối nước nóng chảy vô hồ, cho tới bây giờ thì dòng suối nước nóng đó vẫn chảy, và nước vẫn nóng, ngàn năm qua vẫn thế. Đối với con người thì ngàn năm là khoảng thời gian dài đủ viết nên lịch sử, nhưng đối với trái đất thì nó chỉ như cái chớp mắt. Từ khi trái đất hình thành, chớp mắt phát con người xuất hiện, và bắt đầu khai thác tài nguyên, cạn kiệt.. chớp mắt phát trái đất chả còn gì..










    cái đền nó như vầy đây, còn hình trên là di tích còn lại, những mảnh còn lại của cái cửa đền, gió bụi thơi gian và chiến tranh, tất cả chỉ còn là những vết sẹo chắp vá, hình thù chẳng còn gì, lỗ chỗ..

  2. 5 thành viên Like bài viết này:


  3. #32
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts

    Tui đi coi opera

    Nhỏ lớn giờ toàn nghe nhạc xưa với cải lương, từ khi coi Việt Nam Got Talent, tui mới biết tới nhạc kịch cũng nghe được. Lần này sang xứ nhạc kịch, tranh thủ đi coi luôn. Vở diễn tui chọn là The Phantom of the Opera, bóng ma trong nhà hát, một vở diễn thuộc loại kinh điển, đây là vở diễn kéo dài nhất từ trước đến nay, theo sách nói thì là vậy. Tui chỉ mới nghĩ ra là nên đi coi hôm thứ 6, tối thứ 6 về book vé luôn, vé mua trước qua mạng, hên là cái thẻ visa ở VN mua được. Tui qua Mỹ cầm thẻ visa mua online gần như thoải mái, qua Anh thì chua hơn, có chỗ được chỗ không chả biết đâu mà lần. Vé book xong nó sẽ gởi booking number vô email, cầm cái số đó, với cái thẻ dùng để book, và thêm passport hay ID card rồi tới quầy lấy vé, nếu bạn nhờ người khác mua giùm thì bạn phải dắt họ theo để họ lấy vé giùm, chứ bạn lấy không được đâu. Tui mua cái vé ngồi ở Balcony, là gần đụng nóc nhà hát luôn, đơn giản là nó rẻ, gần 27 bảng. Vở diễn này diễn lâu lắc vậy chứ nhà hát vẫn hết chỗ, mấy chỗ ngồi phía trước gần sân khấu, giá cao, và lúc tui vô book thì hầu hết chả còn chỗ nào, chỉ còn tuốt phía sau dành cho hạng cá kèo. Nhà hát tui coi là Her Majesty's Theatre, nhà hát này thuộc dạng lâu năm rồi, thấy ghế trong đó cũng thuộc hàng đồ cổ. Ở trên cao thì sau lưng ghế có cái ống nhòm, ai muốn xài phải bỏ đồng 1 bảng vô để lấy cái cái ống nhòm ra ngó diễn viên phía dưới. Vô nhà hát coi có khác, opera đúng là opera, mỗi khi giọng nữ lên cao là nổi da gà, nghe rất là đã, nguyên dàn nhạc ngồi ở dưới nữa, vở này coi rất đáng đồng tiền bát gạo. Đoạn tui thấy hay nhất trong vở diễn là đoạn này, link youtube:



    Đoạn này ngồi trong nhà hát nghe đã lắm, giọng nữ cao vút, thêm âm nhạc nữa.... cứ như tui được đưa lên thiên đàng vậy. Sau mỗi đoạn, đóng màn lại thì khán giả vỗ tay, và đặc biệt không có tiếng hú, chỉ có vổ tay thôi. Thú thật là tui không hiểu lời họ hát gì, họ nói còn nghe chưa xong, huống chi tới hát, nhưng giai điệu của vở diễn từ từ thấm vào.. Opera không phải là loại nhạc ai cũng nghe được, giống như cải lương không phải muốn nghe là nghe được. Nếu bạn có cơ hội coi opera, nên đi coi 1 lần, lựa vở diễn nào ai cũng biết thì coi dễ hơn, coi trước nội dung, hoặc thậm chí cả bản phụ đề nếu có. Vở diễn dài hai tiếng rưỡi, lúc kết thúc, khán giả vỗ tay rất lâu, khoảng 3ph, và lúc nào mới nghe tiếng hú, lúc diễn viên ra chào là khán giả hú. Túm lại, tui rất thích coi vở diễn này.

    Xin chia sẻ thêm ca sĩ Việt Nam hát (không phải the phantom)



    Vài chia sẻ, nếu bạn không nghe được thì đừng ném đá.
    Được sửa bởi pinochu lúc 04:38 ngày 15-07-2014

  4. 3 thành viên Like bài viết này:


  5. #33
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Ở SG lâu lâu bên nhạc viện TP đường Nguyễn Du anh có thể mua vé xem đó anh. Còn nếu quen được ông thầy bà cô nào thì hên hên còn xin được vé.

    - - - Updated - - -

    Ở SG lâu lâu bên nhạc viện TP đường Nguyễn Du anh có thể mua vé xem đó anh. Còn nếu quen được ông thầy bà cô nào thì hên hên còn xin được vé.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  6. #34
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Opera thì bản thân cái nhà hát quan trọng lắm, tại diễn viên hát mộc chứ đâu có ampli và mic đâu. Ở VN mình hình như không có nhà hát nào đạt chuẩn cho opera hết, ngay cả nhà hát TP với tên tiếng Anh là Opera house hình như cũng không đạt, tại có lần thấy hãng Yamaha setup âm thanh trong đó, mấy cha già chuyên gia ngồi thở dài hoài à.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  7. #35
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    ủa kì vậy, nhà hát đó xây thời Pháp thuộc mà sao cũng thở dài

  8. #36
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Opera thì bản thân cái nhà hát quan trọng lắm, tại diễn viên hát mộc chứ đâu có ampli và mic đâu. Ở VN mình hình như không có nhà hát nào đạt chuẩn cho opera hết, ngay cả nhà hát TP với tên tiếng Anh là Opera house hình như cũng không đạt, tại có lần thấy hãng Yamaha setup âm thanh trong đó, mấy cha già chuyên gia ngồi thở dài hoài à.
    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    ủa kì vậy, nhà hát đó xây thời Pháp thuộc mà sao cũng thở dài
    Tòa hí viện mang tên "Opėra de Saigon" do Pháp xây và chính thức mở cửa năm 1900 đó đơn thuần là bị nát như tương hồi 1944 khi quân đội Đồng Minh choảng nhau với lính của Nhật Hoàng rồi cậu Chu! Còn cái gọi là "Nhà Hát Thành Phố" ngày nay đại khái là cái phòng họp hội nghị bị gượng ép thành nơi trình diễn nghệ thuật mà thôi!

    10 năm sau khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, nước Việt Nam Cộng Hòa chính thức ra đời, căn building Opėra de Saigon bị hư hại nặng nề kia được chính phủ VNCH khởi công xây dựng lại: phía bên ngoài được trùng tu kỹ lưỡng để giữ nguyên được những đường nét đặc trưng của ngành kiến trúc Đệ Tam Cộng Hòa Pháp Quốc (French Third Republic, tức La Troisième République), còn phần nội thất thì thiết kế lại hoàn toàn mới theo kiểu Assembly Hall, với mục đích là làm trụ sở hội họp cho Hạ Nghị Viện của Quốc Hội, chứ không phải là Music Hall để bà con ngồi nghe nhạc.

    20 năm sau, Sài Gòn mất rồi thì chính quyền Hà Nội ra chỉ thị đem trụ sở Hạ Nghị Viện nước Việt Nam Cộng Hòa ra làm Nhà Hát Thành Phố Mang Tên Bác, tuy nhiên nếu muốn biết suốt từ đó đến giờ kiến trúc nội thất Nghị Viện ấy có được các chuyên gia mang hoán chuyển thành Hí Viện theo bất cứ một tiêu chuẩn Acoustics quốc tế nào hay chưa thì cậu Chu phải lên Tòa Đô Chánh, ý lộn, Ủy Ban Nhân Dân để hỏi!

    Theo tớ đoán thì có lẽ các "cải tiến" và "đổi mới" này đại khái là trang trí cái vỏ bề ngoài cho nhìn giống như là Hí Viện, như là gắn thêm vài hàng ghế, đặt vài cái tượng, chạm trổ hình ảnh lên vài bức tường, treo lên vài bóng đèn, cắm vài lá cờ đỏ lên trên mái nhà, rồi dõng dạc gọi nó là "Nhà Hát Thành Phố" vậy thôi, chứ điều tối quan trọng là ngay bản thân cái kiến trúc bên trong thì chẳng thay đổi gì ráo, bởi vậy chất lượng âm thanh cho dù sử dụng máy móc tân thời nhất thì vẫn nghe như hạch, chứ kêu các ca sĩ opera đứng trên sân khấu đó mà biểu diễn bằng lá phổi chứ không dùng microphone thì chắc chưa xong nửa bài thì họ đã lăn quay ra chết ngắc rồi quá!

    Có điều, phải có cơ hội đích thân được nghe nhạc opera trong một cái Music Hall thực thụ như cậu Chu rồi mới biết sự khác biệt giữa chất lượng âm thanh ấy nó khổng lồ như thế nào, bằng không nếu chỉ ngồi nhà xem DVD âm nhạc (hoặc lên YouTube xem America's Got Talent) thì cứ cho rằng thiên hạ họ có "kỹ nghệ hòa âm hay quá!", chứ không nhận ra rằng ngay bản chất những căn Hí Viện trong buổi trình diễn nghệ thuật ấy - từng góc tường, từng hàng ghế, cho đến mái nhà - đều đã được các kiến trúc sư thiết kế đặc biệt từng li từng tí với mục đích làm nơi trình diễn âm nhạc rồi.

    Bởi vậy, chuyện cái "Nhà Hát Thành Phố" ngày nay không đạt đủ tiêu chuẩn làm...hí viện thì lỗi hổng phải của mấy ông tây Félix Olivier, Ernest Guichard, Eugène Ferret hồi thế kỷ trước đâu, và đối với thế hệ ra đời sau khi Sài Gòn "được giải phóng" như bọn mình, nếu mà không nghe các chú các bác kể lại chuyện mấy mươi năm về trước thì các thắc mắc theo kiểu "ủa sao nó tên thế này mà thực chất nó lại thế kia" là chuyện thường ngày, từ cái Hồ Con Rùa chẳng hề có con rùa nào cả cho đến cái "Opera House" không thể trình diễn nhạc opera!
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  9. 6 thành viên Like bài viết này:


  10. #37
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Cám ơn lão Kền với giải thích khó cãi, vấn đề là ở chỗ đó đó Chu.

    bản chất những căn Hí Viện trong buổi trình diễn nghệ thuật ấy - từng góc tường, từng hàng ghế, cho đến mái nhà - đều đã được các kiến trúc sư thiết kế đặc biệt từng li từng tí với mục đích làm nơi trình diễn âm nhạc rồi.
    Tường sơn làm sao, phông màn dùng loại gì, trần nhà đổ cột sắp đặt đà kèo thế nào,... phải có dụng ý trước và do kiến trúc sư chuyên việc thiết kế nhà hát làm, chứ không phải ai cũng ý kiến chỉ đạo được đâu. Thậm chí khi công trình hoàn tất, đóng một cây đinh vô tường cũng ảnh hưởng đến phần âm thanh của cả công trình.

    Hồi đó mấy cha già chuyên gia của Yamaha cầm cái diapason (làm biếng tra quá, không biết trong trường nhạc người ta kêu nó bằng cái gì, đại khái nó là cái cây thép chữ Y, khi gõ thì nó cho nốt La chuẩn 440Hz), một ông gõ cái đó rồi dí vô tường, ông khác cầm cái mic nối vào monitor rồi cũng gí vô tường, xong rồi lắc đầu và thở dài. Kệ, mình cứ cho là tối qua có thằng rủ chó mà ổng từ chối, lúc đó nghĩ lại ổng tiếc đi.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  11. 2 thành viên Like bài viết này:


  12. #38
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Tại hồi đó chở thằng em đi học piano, ngồi ngoài đường Nguyễn Du ko có chuyện gì làm nên lò mò xem cái bảng thông báo gì đó. Lâu lâu thấy đoàn này, nghệ sĩ kia qua VN hoặc mấy ông nhạc sĩ, ca sĩ opera Việt Kiều về hát nhưng ko rõ là trình diễn ở đâu nữa.

    Ngoài nhà hát TP ra trong nhạc viện có chỗ nào ko ta?
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  13. #39
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Nói cái vụ này tớ mới ức mấy lão Linh Mục ở Giáo Phận Chánh Toà Bà Rịa.

    Số là khi Bà Rịa Vũng Tàu tách khỏi Xuân Lộc. Lấy lý do thành lập nhà thờ Chánh Toà, phải to, hoành tá tràng... Các bố đi đập mẹ nó cái Nhà Thờ Bà Rịa. ( Vụ này tớ có nói trên ddth rồi).

    Nhà thờ Bà Rịa có đặc điểm, nếu Linh Mục có giọng tốt, làm lễ buổi sáng ( ở BR thì làm lễ từ 5h - 6h) thì không cần Micro mà vẫn vang vang. Vòm cung Thánh được làm từ Bê Tông cốt tre ( loại tre Vàng khá thông dụng ở miệt Châu Đức, Phú Mỹ...).

    Bây giờ xây cái cục bê tông chà bá lửa. Nghe nói mấy ổng quảng cáo là... tránh bão rất tốt. Setup lại dàn âm thanh Bose hàng khủng. Mà cứ hú lí loé suốt ngày.

    Hôm nào lễ lớn thì nhà thờ cũng chẳng đủ chỗ ngồi. Mà lễ thường thì dòm những người dự lễ loe ngoe mà buồn.

    Haizzzzz!!! Già TOM về VN nhanh nhanh mà chụp lại mấy cái ảnh nhà thờ cổ. Chứ mấy ổng đang thay nhau xây nhà thờ liên tục để tranh cái danh: Nhà thờ tao to nhất!!

  14. #40
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Chiều tà..

  15. 2 thành viên Like bài viết này:


Trang 4 / 10 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •