Trang 6 / 10 FirstFirst ... 3456789 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 100
  1. #51
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    mocnhanmocnhan: hình thả rông đó chỉ để chụp hình teen xóa phông thôi, đố em nó dám mặc vậy đi ngoài đường. Đẳng cấp thả rông khác nhau, đừng so sánh.


    Kể chuyện uống bia.
    Tiếng Việt có từ "một vại bia", theo định nghĩa thì vại là cái cốc bằng sành, gốm, còn dung tích bao lâu thì họ không nói. Ở England, người ta dùng đơn vị đo là liter, 1 galon = 4.54609 liters. Ngoài liter, còn một đơn vị đó khác là pint, 1 pint = 0.568261 liters. Nếu vô grocery mua sữa thì trên bình sữa sẽ để cả 2 đơn vị, liters và pints. Còn vô pub thì chỉ thấy pint chứ không thấy lit, mỗi ly khoảng 1 pints, họ có in trên cái ly. Ở bên hình thức phổ biến là pub, hay còn gọi là English pub. Theo tui thấy thì bên Mỹ họ xài chữ tavern, bên này không thấy chữ đó cắm ở đâu. (nếu tui sai thì mong bạn nào biết kỹ sửa giùm). Thông thường, trong pub sẽ có đồ ăn và đồ uống, khách vô pub thường sẽ đặt món, gọi nước và trả tiền tại quầy, rồi bưng nước ra bàn ngồi đợi, họ sẽ bưng đồ ăn ra sau. Trong lúc ăn, ai có nhu cầu uống thêm bia rượu thì cứ tự động tới quầy mua rồi trả tiền, xong bưng ly về bàn mình ngồi ăn uống tiếp, và tui rất thích kiểu này. Lâu lâu, mấy người trong office cũng hay rủ tui đi ăn trưa chung, họ chở tới pub, có bữa vô pub từ thế kỷ 16, tới giờ vẫn còn, hay thật. Vô đó đặt đồ ăn, mua ly bia lạnh bưng về bàn, nhấm nháp đợi thức ăn ra, thật là sảng khoái. Anh và Mỹ uống bia không bỏ đá vô, muốn uống lạnh thì họ có bia ướp lạnh, không chơi bỏ cục đá vô cho loãng bia như Việt Nam (và Myanmar nữa). Kinh nghiệm đi pub bữa giờ của tui thì ngon nhất là London pride, vị đắng đắng, mùi như củ khoai lang sùng, mà uống vô ngụm nào là chất lượng ngụm đó. Một ly vậy khoảng hơn 3 bảng Anh, uống 1-2 ly là vừa, uống thêm chừng 1 tiếng sau xỉn cắm đầu ráng chịu. Chiều chiều, khoảng 6h là mấy quán bia loại này đông khách lắm, họ không có trò 100% và bottom up như ở nhà, qua đây tui mới bày cho thằng người Ý chơi bottom up, hôm sau nó nghỉ làm 2 ngày. Nay tui đi vô pub với tụi nó sau giờ làm, làm lai rai 1 ly chơi, ai uống được bao nhiêu thì uống chứ không ép, và không có trò dzô 100%. Nửa chừng tui đi restroom, quán này họ làm restroom dưới hầm, phải xuống cái cầu thang, tui thấy có ông già lụ khụ đi hai tay vịn hai bên lan can, ổng đi trước mở cửa ra rồi giơ tay mời tui vô, tui mới vịn cửa đưa tay mời ổng vô trước, ổng bảo I follow you, tui cảm ơn rồi đi vô, mở cửa tiếp mời ổng vô, xỉn hết rồi. (Bên này nhà vệ sinh làm 2 cửa, cửa đầu sẽ mở vô cái chỗ gọi là toilet, trong đó còn 2 cái cửa khác, một cho nam và một cho nữ, đôi khi còn có cái cửa thứ 3 dành cho người khuyết tật). Vô trỏng, tui thấy có bà kia đứng rửa tay, quái thật, phòng nam mà sao bà nào vô đây, lát sau "bả" rửa tay xong quay lại, thì ra ông già để tóc dài. Thả Gà ơi qua đây uống bia nè mài.
    Trong pub tui đi hổm rày, chỗ nào cũng thấy có cái máy đánh bạc, loại bỏ tiền xu vô bấm nút hay kéo máy, đèn nó nhấp nháy suốt ngày, chắc ai không còn đủ tiền uống bia thì có thể "double or nothing".

    Tuần trước ở office tui có tổ chức BBQ buổi trưa, tui tưởng làm hoành tráng lắm, tới giờ hẹn tới đó, thấy nó là pub, thuê họ nướng sẵn đồ ăn, tụi tui chỉ có tới mua bia ra bàn ngồi đợi đồ ăn nướng xong, lấy dĩa gắp ra ngồi ăn, uống hết bia, về làm việc tiếp, chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Đúng kiểu tới đó làm cái ót rồi về.

    Sáng nay đi làm, thấy có ông kia mặc áo xanh phản quang đứng lề đường cầm cái máy chỉ chỉ bấm bấm, tui ngó xung quanh thì thấy chiếc xe cảnh sát, cũng có ông khác mặc y vậy trong đó bước ra, té ra là mấy chú bắn tốc độ, nhưng họ đứng lề đường cho người ta thấy chứ không có núp trong lùm.

  2. 7 thành viên Like bài viết này:


  3. #52
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    Ở bên hình thức phổ biến là pub, hay còn gọi là English pub. Theo tui thấy thì bên Mỹ họ xài chữ tavern, bên này không thấy chữ đó cắm ở đâu. (nếu tui sai thì mong bạn nào biết kỹ sửa giùm).
    "Tavern" (300 năm trước hay còn gọi là "Inn") là danh từ tiếng Anh thuộc hàng đồ cổ, được dùng mãi cho đến thời Great Britain còn nắm trong tay 13 thuộc địa tại Mỹ Châu. Dưới lầu thì có thức ăn, rượu uống, trên lầu thì có phòng ngủ cho khách du hành tứ xứ. Phía miền Đông nước Mỹ ngày nay vẫn còn sót lại rất nhiều Tavern cổ xưa đậm sắc British do dân thuộc địa xây từ thời chưa lập quốc.


    Jessop’s Tavern xây năm 1724 (thành phố New Castle, tiểu bang Delaware)


    Khi nước Mỹ mở mang bờ cõi tới miền Viễn Tây, cao bồi cưỡi ngựa rong ruổi trên chốn thảo nguyên thì các "Saloon" trong làng là chỗ dừng chân, vừa có rượu để uống, vừa có giường để nghỉ, mà lại có cả khu chơi bài nữa. Ai thích coi thể loại phim Westerns với tài tử John Wayne thì rất quen thuộc với danh từ này.


    The White Elephant Saloon xây năm 1884 (thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas)


    Đến thập niên 1920s, rượu mạnh bị cấm trên toàn nước Mỹ, các "Speakeasy" là nơi giới quý tộc thượng lưu tới để vừa ngồi nhâm nhi whisky quốc lủi, vừa bàn chuyện quốc gia đại sự, vừa xem trình diễn ca nhạc (trong khi đó, "Casino" là nơi chơi bài, còn "Inn" là nơi nghỉ qua đêm). Series truyền hình "Boardwalk Empire" trên đài HBO chính là thuộc thời điểm này tại Atlantic City.



    Ngày nay thì các "Bar" là nơi dân Mỹ tới để cụng beer cùng bằng hữu, đặc biệt là các Sports Bar với những món "ăn bốc" (finger food) như cánh gà chiên hot wings, trên tường gắn la liệt những màn ảnh rộng luôn chiếu những trận thể thao trong ngày, từ Bóng Rổ, Bóng Bầu Dục, Bóng Chày, cho đến Võ Tự Do.

    Mỗi khi giải UFC có trận đấu nào gay cấn là bọn tớ kéo cả chục mạng ra sports bar, vì xem thể thao thì phải xem ở nơi chật ních fans - một tay cầm cánh gà, một tay cầm ly beer - cùng hò hét thì mới thống khoái!









    Các Pubs (viết tắt cho "Public Houses") ở bên U.K mà cậu Chu ghé thăm chính là tương đương với các Bars bên U.S, có khác là khác ở điểm thanh niên English/Scotish/Irish không thích ăn gà chiên như thanh niên Mỹ, mà chỉ thích một dĩa fish and chips đi cùng 1 pint

    Được sửa bởi Arkain lúc 09:51 ngày 04-08-2014
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  4. 9 thành viên Like bài viết này:


  5. #53
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    "Bar" ở Việt Nam là nơi mấy thằng choai choai tới cắn thuốc lắc

  6. 3 thành viên Like bài viết này:


  7. #54
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Tui đang ở Edinburgh-Scotland đây, còn 2 tuần nữa là tui về Việt Nam nên tranh thủ đi chơi được đâu thì đi. Từ chỗ tui ở tới Edinburgh khoảng 600km, tui mua vé xe đò đi từ London tới đó khoảng 9 tiếng. Tui dự tính là ngồi xe đò ban đêm, có gì chợp mắt luôn, tới đó sáng là vừa, đỡ tốn tiền mướn chỗ ở một đêm,giá xe bus lại rẻ hơn đi tàu, ít nhất là rẻ hơn 1/2 hoặc có khi 1/3. Tui book vé hơi trễ nên giá tới 26 bảng, nếu mua sớm hơn 3 tuần thì giá có thể dưới 20 bảng. Vé tàu 1 chiều là 69 bảng, nếu 2 chiều thì nhân 2 lên chứ không có giá deal. Giá deal là như tui giải thích lúc trước, vé tàu 1 chiều từ chỗ tui tới London là 11.1 đồng, nhưng nếu đi khứ hồi giờ thấp điểm thì giá là 11.2 đồng bảng.
    Đời không như mơ, tui lên xe bus ngồi, xe bắt đầu chạy thì cả xe cởi giày ra, và bà mẹ chân đứa nào thúi quắc cả xe, thiếu điều muốn ói, tui chịu đựng cái mùi kinh dị đó từ 11 cho tới 6g sáng hôm sau. Lúc bước xuống xe là xém ói, may nội công thâm hậu nuốt lại kịp. Nếu các bác có coi clip mấy ông thổ dân châu Phi mang vớ thò chân vào hang bắt rắn, tui bảo đảm cái chân này thò vô là cả họ nhà rắn bò ra nằm xếp hàng sùi bọt mép hết. Đúng là đi xe bus cho rẻ lại phải trả giá cho cái khác. Tới giờ tui vẫn còn nhợn...Mai tui về tàu, mua vé sẵn luôn rồi, 3h chiều đi, tới London khoảng 7-8h gì đó, về tới nhà cỡ 9-10h, ngủ nghỉ thứ 2 dậy đi làm bình thường.
    Trươc khi đi, nghe đồn ở đây mưa dữ lắm, ai dè mưa thiệt, đón lữ khách là cơn mưa chào hàng buổi sáng, sau đó là bắt đầu mưa, mưa bụi bụi chứ không mưa ào ạt, mưa rồi hết rồi mưa rồi hết, tới tối luôn.
    Nay tui đi thăm được cái lâu đài Edinburgh, giá vé vô cửa là 16 đồng bảng, tui phải đi cho xứng với cái vé, đi gần 4 tiếng trong lâu đài. Tui tìm thấy có quán phở VN, ráng cuốc bộ tới thì họ đóng cửa, đành đợi tới ngày về VN vậy.
    Mai tính đi Glasgow, rồi trưa về lại Edinburgh, xong rồi chiều về London.

  8. 5 thành viên Like bài viết này:


  9. #55
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Fish and chips đây, mới ăn hồi nãy, hộp này 5.95 đồng, rẻ hơn trong pub:


    Thôi để mai về rồi up hình sau vậy.

  10. #56
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Tháng tới Scotland sẽ có vụ trưng cầu dân ý đặc biệt (Scottish Independence Referendum 2014) xem có nên tách riêng ra khỏi United Kingdom thành một nước độc lập, phải như cậu Chu đi trễ thêm chút nữa thì sẽ thấy tận mắt không khí bầu cử ở trời Tây như thế nào!

    Nếu mà referendum này được thông qua thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn với U.K nói riêng và khối E.U nói chung, hai phe Thuận và Chống mấy tháng nay đang nỗ lực quất ngựa nước rút để kiếm những lá phiếu cuối cùng, mấy tỉnh ở Spain và Italy đang có ước mơ tự trị đang theo dõi không chớp mắt.

  11. #57
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Lỡ nó tách thiệt là tui khỏi đi luôn á, lúc đó chắc phải xin thêm visa vô Scotland nữa. Công nhận qua đây đã thật, nay nắng đẹp nhưng tui đi Glasgow, hôm qua ở Edinburgh cả ngày thì trời lại mưa, chán gì đâu.

  12. #58
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    "Bar" ở Việt Nam là nơi mấy thằng choai choai tới cắn thuốc lắc
    Hình như ngày nay Việt Nam không còn phân biệt đâu là bar/pub, đâu là nightclub?

    Mục đích chính để bà con đi vũ trường (tức "hộp đêm") là vì cái sàn nhảy rộng lớn với nhạc hip hop/techno dập ầm ầm do DJ điều khiển, chứ không phải ra đó ngồi nốc beer xem đá banh như ở bar, không biết làm sao lại nhập lại làm một được nữa.

    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    Lỡ nó tách thiệt là tui khỏi đi luôn á, lúc đó chắc phải xin thêm visa vô Scotland nữa. Công nhận qua đây đã thật, nay nắng đẹp nhưng tui đi Glasgow, hôm qua ở Edinburgh cả ngày thì trời lại mưa, chán gì đâu.
    Nếu như Scotland tách ra riêng thì hầu như chắc chắn phải đàm phán lại mọi thứ với khối EU, và phải gia nhập làm thành viên Schengen.

    Cậu Chu nếu muốn thử không khí nightclub ở London thì ghé thăm hộp đêm Fabric hoặc Ministry of Sound, cả hai đều được xếp trong Top 10 Nightclubs trên thế giới (nhưng nhớ tránh xa Heaven ra nhá! )







    Được sửa bởi Arkain lúc 09:08 ngày 04-08-2014

  13. #59
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Đừng đi Chu ơi. Công tình gìn giữ 30 năm nay, lỡ mất zin uổng lắm.
    Không đi làm sao tới.

  14. 4 thành viên Like bài viết này:


  15. #60
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Đừng đi Chu ơi. Công tình gìn giữ 30 năm nay, lỡ mất zin uổng lắm.
    Cố mà giữ thêm 30 năm sau nó thành kim cương .Tha hồ mà ngắm !
    Khó quá, không thèm ký

Trang 6 / 10 FirstFirst ... 3456789 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •