Trang 1 / 7 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 67
  1. #1
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts

    Rất hay ! Chuyến du lịch 2014 của Tam Giang (Singapore/Malaysia/Taiwan/Việt Nam)

    Trở lại thread này, tôi xin kể chuyến đi từ ngày 12 tháng 4 đến 11/5/2014 vừa qua. Tôi đã đi qua 4 quốc gia: Singapore, Malaysia, Taiwan và dĩ nhiên Việt Nam. Ở VN tôi chỉ lo chuyện nhà nên không đi nhiều như năm 2012. Tôi sẽ kể chuyện VN sau cùng. Tôi đi theo tours định trước cả tháng sau khi được tin HP hủy bỏ chương trình họp mặt hàng năm vào tháng Ba, lý do năm nay HP làm ăn lỗ lã (lời ít) và phải sa thải trên dưới 30 ngàn người trên toàn thế giới.

    Chuyến bay Vietnam Airlines rời Tullamarine lúc 11 giờ và đến TSN hơn 4 giờ chiều, sau hơn 8 giờ bay. Ngồi trên máy bay, ngoài chuyện nhìn mây, nước, ăn uống, tôi giết thì giờ bằng cách chơi Sudoku và thỉnh thoảng nhìn vào màn hình xem máy bay đang bay đến đâu.

    Ra khỏi TSN tôi mới cảm thấy cái nóng gần vào Hè của VN trong khi chỗ tôi ở sắp vào Đông. Tiện đây xin thêm: Hình như VN (và toàn cầu) hồi này nóng hơn nhiều. Tôi từng ở VN, nhà thờ tôi đi lễ hàng tuần trước đây nhiều lắm là 2 cái quạt máy trên Cung Thánh. Nay quạt trong, quạt ngoài, khắp nơi. Nhiều Chủ Nhật đi lễ sớm tôi còn phải mặc áo lạnh/ấm !. Về đến nhà ở Tân Bình, thân nhân đợi sẵn (chỉ 1 người đi đón) và cơm nước đầy đủ. Tuy mệt sau hơn 8 giờ bay và chờ lên, chờ ra, chúng tôi cũng rất hoan hỉ ăn bữa cơm gia đình rất VN do bà nhà tôi "đặt" trước: có cá nướng, có cà, có mắm tôm, có dừa kho và cả nhộng rang.


    Máy bay ổn định độ cao là họ cho ăn trưa


    Ngồi buồn


    Ăn snack trước khi chuẩn bị hạ cánh


    Cá lóc nướng (dùng lò nướng)


    Dừa kho


    Nhộng rang





    Mắm tôm


    Ăn sau bữa với dứa/thơm - thứ mà tôi thích nhất


    Chua lắm


    Sa pô chê gì đó
    Được sửa bởi tam_giang lúc 05:45 ngày 18-05-2014
    Quote Quote

  2. 7 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Xin lỗi bác là giờ mới nhớ ra hồi tết bác có nói là hè này sẽ về VN, và nhờ anh em gợi ý đi chơi ở đâu, lúc đó có ý định giới thiệu cho bác vài nơi, nhưng lu bu công việc nên quên béng đi mất

    Hình không xem được bác ạ, hình như bác xóa hay move qua host khác rồi.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #3
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Lạ quá, Photobucket hồi này làm sao ấy, tôi coi lại và thử từng cái một, đều lên cả. Copy & Paste lại

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #4
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Đã xem thấy hình rồi bác ạ

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #5
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Sau vài ngày lo chuyện nhà, chúng tôi bắt đầu đi chơi. Chặng đầu tiên đi Singapore và Malaysia do Vietravel tổ chức. Đây là chuyến đi thứ 6 của chúng tôi với Vietravel. Chúng tôi đã đi miền Bắc, miền Trung, miền Tây Nam bộ, Trung Quốc và Thái Lan vớ Vietravel. Trước đây chúng tôi đi với Sinh Cafe và Saigontourist nhưng sau này thấy hai nơi này nhắm người ngoại quốc nhiều hơn, trong khi chúng tôi dở dở, ương ương.

    Chỉ mất khoảng 2 giờ chúng tôi đã từ TSN đến Singapore. Còn sớm chưa có phòng khách sạn nên chúng tôi được đưa đi xem thành phố liền. Chúng tôi đi vài nơi trước khi đến khu vực Casino ở Singapore. Phải nhìn nhận dân Singapore rất tin vào Phong Thủy, hầu như các kiến trúc đều dựa vào Phong Thủy. Tôi còn nhớ câu chuyện đồng bát quái (đồng 1 đô-la Singapore) cũng do Phong Thủy mà ra. Các hình sau chắc nhiều bạn đã đi qua.




    Thành phố rất xanh trong khi Singapore phải mua khác nhiều nước từ Malaysia


    Vòng quay và tòa nhà nổi tiếng














  10. 8 thành viên Like bài viết này:


  11. #6
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Singapore khá nóng và bầu trời rất khó để chụp hình, chưa nói đến hình đẹp. Chúng tôi được đưa đến nhà hàng ăn tối trước khi về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi và đi chơi đêm. Điểm làm tôi hơi ngạc nhiên: tôi thường nghe nói Singapore rất sạch nhưng hai hình sau cho thấy chắc không đủ người đi nhặt:





    Nhận phòng xong, chúng tôi tắm cho mát, thay áo quần đi chơi đêm. Chương trình đi chơi đêm gồm 4 mục: đi casino thử thời vận, xem trình diễn đèn và nước, đi xe điện ngầm và đi thuyền trên sông. Chúng tôi được dẫn đến chỗ hẹn. Tôi sợ lạc nên chụp vài tấm hình cho chắc ăn:


    Chỗ hẹn ở đây




    Rồi kéo nhau ra sớm tìm chỗ tốt coi show


    Show có hình nhưng chụp không được, bà nhà tôi quay video không biết có được không. Nói chung họ thiết kế khá đẹp, giống như múa nước mà tôi xem trước đây ở Las Vegas

    Sau khi coi show, chúng tôi được hướng dẫn đi xe điện ngầm tới bờ sông đi thuyền. Xe điện không người lái và họ cấm mọi thứ (lý do an ninh) nên tôi không chụp hình được, chỉ chụp cái bảng bên ngoài:



    Chúng tôi giữ chỗ trước, lại đi theo đoàn nên được ưu tiên khi sắp hàng xuống thuyền. Trời đổ mưa nên chụp hình hơi khó:




    Lên bờ tôi còn rán làm vài tấm




  12. 7 thành viên Like bài viết này:


  13. #7
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #8
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Nghe nói Sing rất đẹp, sạch sẽ nữa... chưa đi Sing lần nào, công nhận mình lúa thiệt.
    Mấy năm trước đi còn được, gần đây nghe nói vật giá bên đó lên cao, đi chơi hơi mắc. Đi đỡ Cambodia chơi hông ? Bỏ túi chừng 1 vé thôi là ngon cơm à, qua bễn vô sòng oánh bài, thắng chừng vài xấp là mấy thằng mình mua thằng chiếc xe moto, rượt theo cu Gà, có gì đẩy phụ nó lên dốc.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  16. 4 thành viên Like bài viết này:


  17. #9
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Hôm sau, chúng tôi phải ăn sáng đúng giờ vì xe buýt chỉ đợi khoảng 10 phút. Xe đưa qua vài cảng và đến 1 vùng cao để chụp hình. Tiếc là các hình chụp có dính người (do giờ ít mà ai cũng muốn chụp) nên không post được.






    Một khu nhà chụp từ trên cao. Như có viết trước đây, thời tiết Singapore khó chụp hình, tôi lại di`ng cái Sony mới mua vì sợ mang SLR rồi nên zoom lâu quá.

    Sau đó, chúng tôi đến một tiệm thuốc "quốc truyền". Dầu xanh Sing được chiếu cố rất nhiều. Bà nhà tôi mua vài lố về làm quà. Xe cũng đưa chúng tôi đến một nơi mà không ông nào muốn tới: cửa hàng bán kim cương và đá quý. Chẳng hiểu mấy cô bán hàng dụ dỗ ra sao mà tôi phải ký hết luôn 1 cái credit card. May mà trước khi đi tôi bỏ thêm tiền vào, nếu không trả tiền lời/lãi cũng mệt.


    Tiệm thuốc rất nhỏ, không giống như các nơi trưng bày sản phẩm lớn

    Trước khi đi ăn trưa, chúng tôi vào một trong những vườn hoa nổi tiếng ở Singapore. Tôi chụp khá nhiều hình nhưng sẽ post vào mục Hoa.

    Sau bữa trưa, chúng tôi đến khu vực có tên là khu giải trí Sentosa, nơi có rất nhiều mục giải trí cho mọi lứa tuổi. Chúng tôi đi xem khu hồ cá, khu biểu diễn cá heo (cũng giống như các hình tôi đã post hồi đi Thái Lan nên không post nữa) và dùng thang máy lên "miệng" tượng "Sư Tử Biển" gần khu vực giải trí. Nơi đây cũng có một khu gồm nhiều hình tượng được khảm rất đẹp.


    Cá heo, nơi nào cũng thấy nhưng ở Thái Lan hay hơn








    Một hướng nhìn từ miệng Sư Tử Biển






    Trước khi trở lại coi màn nhạc kịch ở bờ biển, chúng tôi đi ăn cơm. Phải nói nhà hàng bên ngoài khá đẹp nhưng cơm nước thuộc loại xoàng nhất thế giới.

    (Mai post hình tiếp)

    Hàng hóa so với VN thì hơi cao nhưng không cao bằng chỗ tôi sinh sống.

  18. 6 thành viên Like bài viết này:


  19. #10
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Tiếp hình:



    Đây là cái nhà hàng ăn không vô


    Họ khảm rất đẹp - Rất màu sắc và có cảm giác thanh thản








    Chúng tôi vào sớm, chọn chỗ tốt để xem nhạc cảnh


    Đợi đêm xuống




    Màn nhạc cảnh với các tia sáng chiếu vào nước ra hình ảnh rất khéo








    Mãn "tuồng", mọi người chen nhau ra về, chúng tôi phải ra chỗ xe đợi sẵn


  20. 6 thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 7 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •