Trang 4 / 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 67
  1. #31
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Taiwan (#7)

    Xe bus đưa chúng tôi về gần trung tâm thành phố Kaohsiung (Cao Hùng) hơn. Đây là thành phố lớn thứ nhì của Taiwan. Chúng tôi dừng chân ở Spring and Autumn Pavilions. Thực ra nơi đây là khu du lịch gồm nhiều dạng khác nhau. Nơi chúng tôi đến là Lotus Lake (hồ sen), Spring and Autumn Pavilions (Xuân Thu đài) và Dragon and Tiger Pagodas (đền Rồng và Cọp). Sen nhiều lắm nhưng ít hoa, có lẽ không đúng mùa.


    Spring and Autumn Pavilions thờ Kwan Kung (Quan Công ?)


    Đài này thì không biết có phải Phật bà không


    Không treo đèn kết hoa thì không phải văn hóa Trung Hoa




    Chùa này đối diện vị trí hình thứ 2 ở trên




    Tôi bỏ đi vào park ...


    ... lúc ra sắp lên xe mới thấy tượng này ở giữa hồ sen, lúc đó xa tôi lắm

    Xe đưa chúng tôi vào trung tâm thành phố để mọi người đi ăn (tự túc) và đi chợ chiều. Bà nhà tôi theo mấy cô Mã Lai đi mua hàng, tôi vào McDonald's thử vì cũng vài tháng nay chưa ăn ở tiệm loại này. Tiêu chuẩn nấu nướng đúng khẩu vị của McDonald's ở đâu cũng giống nhau nhưng ở đây tiền ăn chỉ khoảng 45% - 50% giá ở Melbourne. Tôi chưa biết McDonald's VN nhưng KFC (gà chiên) ở VN thì so ra cũng khá đắt (so với sinh hoạt hàng ngày).



    Chợ chiều ở Cao Hùng, hầu hết à hàng ăn vào áo quần


    Phố đối diện Mc Donald. Khu này lớn lắm, dài hơn đường Lê Lợi ở SG [/i]


    Cũng xe hai bánh đi chơi




    Khảng 9 giờ, chúng tôi lên thuyền làm một chuyến "bơi" trên sông Lover River.Thuyền rập rình và người thì rung tay:






  2. 5 thành viên Like bài viết này:


  3. #32
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Qua Đài Loan bác có sắm được mớ đồ điện tử nào không ạ ? Nghe họ bảo thì rẻ hơn bên bác nhiều lắm (?).
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #33
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Qua Đài Loan bác có sắm được mớ đồ điện tử nào không ạ ? Nghe họ bảo thì rẻ hơn bên bác nhiều lắm (?).
    Tôi không mua gì cả vì (a) Không có dịp vào tiệm và (b) Không có nhu cầu mua nên không để ý luôn.

    Taiwan (#8)

    Hôm sau, sau khi ăn sáng và trả phòng khách sạn, đúng 7 giờ rưỡi chúng tôi ra xe bus, chúng tôi lên đường về Taipei. Theo chương trình, chúng tôi còn vài chỗ để đi và với đoạn đường trên 350 cây số nhưng HDV và bác tài cứ tà tà.

    Khoảng 5 phút sau chúng tôi đã ra tới đường cao tốc và bác tài chạy với tốc độ cho phép: 110km/h. Hôm đó là ngày thứ Bảy xe chạy kín 3 làn đường nhưng rất quy củ: chậm chạy làn trong cùng, nhanh chạy làn ngoài cùng, còn "ương ương" chạy làn giữa. Thỉnh thoảng thấy CSGT đứng "hù". CSGT ở đây ngon hơn ở Úc: họ toàn đi xe BMW.

    Chạy khoảng 1 tiếng, xe vào trạm nghỉ chân. Trạm nghỉ chân này có vẻ còn mới và khá lớn. Tại trạm có một tiệm Family Mart và 1 tiệm 7-Eleven. Có điều đặc biệt là Taiwan xó nào cũng thấy 2 hoặc 1 cửa loại hàng này. Trong thành phố, một block nhà có thể có đến 4 tiệm. Xa ngoài ruộng thì thưa hơn, nhưng theo tôi nhận xét không xa quá 3 cây số là có 1 tiệm. Khu nghỉ chân này họ cũng "nghiên cứu" khá chu đáo: khu cho phái Nam diện tích chưa bằng nửa khu cho phái Nữ.

    Sau đó xe chạy khoảng hơn 1 giờ, chúng tôi tới chỗ nghỉ chân lần thứ nhì. Chỗ này họ sinh hoạt như một vở kịch có lớp lang. Họ vừa bán hàng nhưng vừa trình diễn:



    Chỗ nghỉ chân. Nghe nói do họ không muốn có thất nghiệp nên những chỗ như thế này có người chăm lo rất sạch. Có tuyến đường xe lửa họ giao cho mỗi người 1 toa, lo làm sạch toa mình. Được cái khách ít xả bậy và thùng rác đầy đủ nên công việc của họ nhẹ nhàng rất nhiều


    Ông này chủ yếu bán các tượng gỗ. Có đông người xem ông đục đẽo, nhưng không có người ông làm chuyện khác. Tôi không biết gỗ gì nhưng rất thơm. Tôi cầm một tấm thớt lên ngửi, mùi giống như mùi quế


    Còn ông này giống như người hát "xẩm". Ông bán đĩa nhạc và kẹo bánh linh tinh. Sau vài bản nhạc ông ra bên ngoài ngắm chúng tôi qua lại


    Vò rượu hay hũ tương ? Chịu


    Một cửa hàng bán hàng hóa địa phương


    Và không thể thiếu tiệm bán trứng ngâm thuốc Bắc, rồi luộc


    Xe trở lại đường cao tốc, tôi thâu video rất nhiều đoạn đường này, xe chạy như bay vì đi trên đường cao nhất. Như tôi có viết trước đây: không ngờ hệ thống giao thông của họ tốt như vậy


    Về đến Taipei đúng giờ trưa, chúng tôi vào tiệm ăn của cô người mẫu chân dài. Tiệm này bên ngoài khá đặc biệt bên trong còn đặc biệt hơn. Bàn ăn như ở trong khu hang, động




    Cơm trưa xong, chúng tôi đến dinh tổng thống, đúng lúc họ đổi gác. Người xem rất đông. Họ diễn màn đổi gác này khoảng 20 phút.


    Trời đổ mưa nhẹ, HDV đưa chúng tôi đến tiệm phong thủy và bói toán, nơi đây họ bán "bùa" và trang sức hợp với tuổi tác. Họ nói tiếng họ nên tôi ra ngài chụp được hình này. Lúc tôi trở vào thì có đoàn từ VN qua và trong tiệm có người giới thiệu 100% bằng Việt ngữ

  6. 6 thành viên Like bài viết này:


  7. #34
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Tranh thủ đẩy hộ bác cho mau sang trang

    Trong chỗ em làm, bộ phận bếp hay được cử sang Đài Loan khi họ tổ chức những buổi food promotion món ăn Việt, mấy anh bạn đồng nghiệp kể lại là một điểm khá lạ mắt khi sang đó là những tiệm bán trầu cau, họ bảo bên đó đàn ông Đài Loan số người hút thuốc lá rất ít, nhưng họ lại ăn trầu (và phụ nữ thì không ăn, nhưng hút thuốc nhiều như đàn ông Việt. Mấy chàng ghiền thuốc lá bên này sang đó làm, lúc giải lao vào khu vực hút thuốc để "cắt cơn" toàn ngồi chung với các cô, trẻ có già có, tuyệt không có một ông Đài nào cả).

    Mấy tiệm bán trầu cau, do khách hàng đa số là đàn ông nên tất nhiên người bán hàng là những cô gái trẻ, ăn mặc rất là kiệm vải, dù ngoài đường thời tiết lạnh cóng, không biết bác có chụp được tấm ảnh nào về mấy tiệm này không ạ (hình như họ gọi những cô bán hàng là các nàng Tây Thi bán trầu) ???
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  8. 2 thành viên Like bài viết này:


  9. #35
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  10. Thành viên Like bài viết này:


  11. #36
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #37
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    .... không biết bác có chụp được tấm ảnh nào về mấy tiệm này không ạ (hình như họ gọi những cô bán hàng là các nàng Tây Thi bán trầu) ???
    Tôi không vào tiệm nhiều nên chịu thua.
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    bác Tam Giang đi VN mà có đi ngang Cần Thơ không ạ?
    Không, tôi chỉ đi ngang cầu, lúc từ Cà Mau về, không biết lúc đi bác tài cho đi ngõ nào, nhớ là có qua Mỹ Tho[/i]
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    chả thấy chiếc nào xe số bác Tam Giang nhỉ
    Tôi không rành xe gắn máy, chỉ biết 3 chiếc là C50, C90 và Vespa 150. Ở đây họ đi xe gắn máy hầu hết trên 1000cc (1 lít). Chiếc C90 tôi mua lại hồi mới sang Úc để đi học. Khi có cậu bạn trẻ cùng lớp gặp tai nạn chết bà nhà tôi bắt bán xe ngay, đi xe lửa.

    Tôi đợi qua trang post tiếp kẻo dài lê thê.

  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #38
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Tôi không vào tiệm nhiều nên chịu thua.

    Không, tôi chỉ đi ngang cầu, lúc từ Cà Mau về, không biết lúc đi bác tài cho đi ngõ nào, nhớ là có qua Mỹ Tho[/i]

    Tôi không rành xe gắn máy, chỉ biết 3 chiếc là C50, C90 và Vespa 150. Ở đây họ đi xe gắn máy hầu hết trên 1000cc (1 lít). Chiếc C90 tôi mua lại hồi mới sang Úc để đi học. Khi có cậu bạn trẻ cùng lớp gặp tai nạn chết bà nhà tôi bắt bán xe ngay, đi xe lửa.

    Tôi đợi qua trang post tiếp kẻo dài lê thê.
    spam cho nó qua trang

  16. #39
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Taiwan (kỳ chót)

    Sau cái vụ bói toán, chúng tôi đến tòa nhà 101. Tòa nhà này có một thời gian là toà nhà cao nhất thế giới; cho tới năm 2010 bị tòa nhà ở Dubai qua mặt. Tôi chỉ đảo vào khoảng 2 phút là đi ra vì ở ngoài thú vị hơn: Lúc ấy có một nhóm người vận động cho Taiwan nhập vào lục địa và một nhóm chống. Thực ra có nhóm thứ 3 nữa nhưng do không hiểu tiếng Hoa nên tôi không biết có phải hay không. Nhóm ủng hộ nhập vào lục địa thì hát hỏng nhiều lắm. Nhóm kia thì trình bày quan điểm của mình bằng hình ảnh và ngồi cầu nguyện.



    Tòa nhà 101. Tôi phải lùi ra tới đường xe nhưng chỉ chụp được vậy


    Hai nhóm vung cờ


    Tôi đoán cờ này của nhóm thứ 3

    Tôi chụp hình, quay phim nhiều nhưng thấy không tiện post vì tôi không phải là phóng viên hay ký giả mà chỉ là khách du lịch.

    Tới giờ, chúng tôi đi tới chỗ hẹn, HDV gọi xe tới (vì xe chỉ được cho khách lên/xuống khoảng 5 phút) và lên đường đến khu chợ chiều để mua hàng và tự lo ăn uống. Đi gần tới, chúng tôi thấy khoảng trăm chiếc xe hoa xếp hàng một bên đường, cho tới khu chợ luôn. Xuống xe, tôi thấy người đầy một khu nên bỏ chuyện đi ăn và mua hàng với bà nhà tôi để đi lòng vòng xem hội hè, đình đám gì. Hóa ra hai ngày nay ở đây họ tổ chức lễ hàng năm tạ ơn một vị Phật bà và cầu cho năm tới an khang, thịnh vượng. Hôm nay là ngày chót, họ làm lễ xong, rước Bà về chùa chính.

    Tôi đến chiếc xe hoa chính, lớ ngớ thấy người ta xin cờ mà ở trên xe mấy bà chức sắc gì đó chỉ đưa rất nhỏ giọt (thực ra có chừng chục chiếc mà người xin thì đông). Tôi đưa máy hình chụp, 1 bà trên xe ngoắc tay gọi tới. Tôi đến, hơi lo, vì sợ vi phạm luật lệ gì chăng ! Ai dè bà ấy trịnh trọng trao cho tôi 1 lá cờ. Tôi nhận dù không biết là cờ gì.



    Xe hoa ....


    .... xe hoa


    .... và xe hoa


    Họ đang chuẩn bị kiệu Bà ra xe


    Có mấy lá cờ vàng trong hình. Tôi nhận đợc 1 cái như vậy. Sau này, một bà trong đoàn từ Canada đến chúc mừng tôi vì tôi có lá cờ lệnh đi truyền đạo cho Phật Bà. Tôi đâm hoảng vì làm sao có thể theo lệnh được nên tìm cách "bán cái" cho người khác vì bao nhiêu người muốn lá cờ này. Khi tôi đưa cho họ, họ còn lạy lá cờ vài lạy rồi mới nhận


    Tôi không làm sao lọt vào chính diện để chụp hình

    Tiếp đó, xe đưa chúng tôi về khách sạn và hẹn nửa giờ sau đến đón đi chợ đêm chỗ khác. Chúng tôi không đi vì hôm sau phải ra phi trường sớm. Lúc đó tôi mới thấy đói bụng nên tắm táp qua loa rồi thả bộ đi tìm món ăn. Chúng tôi vào một khu thương mại gần đó, đi một hồi:



    Khu thương mại này có hai rạp chiếu phim, một rạp quảng cáo chiếu phim 6D. Tôi tính liều mua vé vào xem nhưng không đúng xuất. 3D và 4D thì tôi đã thử còn 5D hay 6D thì chưa nghĩ ra


    Vợ chồng rủ nhau xuốt tầng hầm, hy vọng có hàng ăn. Nhưng chưa xuống tới thì thấy toàn hàng nội y

    Chúng tôi quay trở ra, ghé FamilyMart mua phá lấu, xúc xích và mấy lon bia Nhật về khách sạn nhâm nhi.

    Sáng hôm sau, chúng tôi phải thức dậy sớm. Khách sạn trao cho chúng tôi mỗi người một phần ăn sáng. Đúng giờ, xe đến đón chúng tôi ra phi trường. Như tôi đã viết, tôi không thể ngờ là đường xá ở Taiwan tốt như vậy. Vào giờ này, nếu tôi đi từ nhà tôi ra phi trường Tullamarine (Melbourne) có thể mất 45 phút trong khi ở Taipei, chỉ 30 phút cho đoạn đường dài bằng nhau. Cùng là đường cao tốc, không có đèn xanh, đỏ nhưng chưa bao giờ tôi đi làm (ngay cả nửa đêm) từ nhà đến phi trường nhanh (mỗi năm tôi phải làm gần phi trường ít nhất 4 đêm) được như vậy.

    Nếu có dịp tôi sẽ trở lại Taiwan và ở chơi lâu hơn. Phải bảo thằng bạn khi nào nó về quê nó, nó dẫn theo.

  17. 5 thành viên Like bài viết này:


  18. #40
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    www.choimohinh.net
    Bài viết
    292
    Like
    232
    Thanked 57 Times in 26 Posts
    Chuyến du lịch 2014 của bác Tam_Giang thật thú vị. Trãi qua 4 nước lần này, vể ẩm thực bác thích món ăn nào nhất của mỗi nước ạ.
    Xe mô hình tĩnh - Máy bay mô hình tĩnh

  19. Thành viên Like bài viết này:


Trang 4 / 7 FirstFirst 1234567 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •