Trang 2 / 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 67
  1. #11
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Sáng hôm sau, chúng tôi đi ăn sáng thật sớm rồi về phòng chuẩn bị trả phòng khách sạn. Sau vài ngày, thêm áo, thêm quần, thêm hàng hóa và thêm túi xách vì có quần áo chưa giặt được ... làm cho chiếc xe như chật thêm mặc dù xe 45 chỗ, mà chúng tôi chỉ có 26 người kể cả tài xế và 2 hướng dẫn viên. Đoàn chúng tôi có phân nửa khách từ Pháp (4 người), Canada (2 người), Úc (2 người) & Mỹ (4 người). Có cả cặp vợ chồng mới cưới đi tuần trăng mật và có cả tu sĩ dẫn cháu đi chơi (phải phục ổng, trời nóng kinh khủng mà ổng lúc nào cũng mắc áo nâu từ cổ đến gót chân, loại vải trông khá dầy).

    Chúng tôi lên đường sang Malaysia. Trên đường đi, chúng tôi ghé một khu vực chim khá lớn. Chim rất nhiều và được chăm lo rất đầy đủ. Tôi chụp khá nhiều hình nhưng sẽ psot và mục chim sau. Chúng tôi cũng phải đến đúng giờ ở khu vực biểu diễn chim. Họ dạy các con két làm những trò thật chính xác.


    Con két này đang đợi cho ăn


    Két


    và chim - chẳng biết tên là gì


    Khu biểu diễn


    Két thi nhặt banh, họ huấn luyện làm sao mà chúng cũng biết ăn gian


    Chim đến nhận thức ăn từ khách


    và bay qua vòng


    Sau một số màn khá ngoạn mục - quay được chứ chụp không được, các diễn viên chim ra chào khán giả

    Chúng tôi giã từ Singapore bằng một bữa ăn trong một club. Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất của tôi sau vài ngày ở Singapore:




    Tôi sẽ viết phần nhận xét cuối cùng và nói lý do tại sao tôi quyết định đi Singapore, Malaysia và Taiwan.
    Được sửa bởi tam_giang lúc 06:24 ngày 24-05-2014

  2. 5 thành viên Like bài viết này:


  3. #12
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Ông già đi chơi sang quá. Để mình qua Sing bụi đời thử cho biết.


    Sent from my iPod touch using Tapatalk
    Không đi làm sao tới.

  4. 2 thành viên Like bài viết này:


  5. #13
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Ông già đi chơi sang quá. Để mình qua Sing bụi đời thử cho biết.


    Sent from my iPod touch using Tapatalk
    đạp xe đạp qua ... biển ý lộn qua bển luôn hen.

  6. #14
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Malaysia (1)

    Sau cơm trưa, xe đưa chúng tôi đến cửa khẩu của Singapore để làm thủ tục xuất cảnh. Xe tiếp tục đưa chúng tôi đến biên giới Malaysia. Chúng tôi được HDV Malaysia đón và đưa chúng tôi đến xe khác đợi sẵn. Xe chạy cũng khoảng 10 hay 15 phút chúng tôi mới đến cửa khẩu Malaysia và làm thủ tục nhập cảnh. Sau đó HDV bảo để chúng tôi nghỉ trước khi đến trạm dừng chân đầu tiên.



    Trạm nghỉ chân đầu tiên cách biên giới gần 100 cây số. Họ không làm nhà lớn mà làm nhiều cái nhỏ


    HDV người Mã Lai giới thiệu Mã Lai, cô nói tiếng Việt không rành lắm nhưng rất thú vị. Tôi phải phục cách nói vòng vo tam quốc, dùng chữ không đúng (phải chêm tiếng Anh) và càng nghĩ càng thấy cô ta nói hay, thật dí dỏm


    Chúng tôi đến thành phố Melaka và chỗ đầu tiên đến là 1 chùa rất xưa, miếu thì đúng hơn. Ở đấy có cái giếng nước rất nặng (nhiều khoáng), họ đổ vào ly mà nó vun lên rất cao


    Sau đó chúng tôi đến khu thuộc địa xưa (Hà Lan & Anh) nay trở thành một quảng trường và có chợ bán hàng lưu niệm linh tinh




    Nhìn cái này biết ngay có liên hệ đến Hà Lan


    Một chỗ làm việc xưa được sửa lại


    Họ vẫn liên tục cầu nguyện cho chuyến bay MH370. Sau này chúng tôi còn thấy có chỗ họ cầu nguyện hàng ngày


    Xe cho thuê, khá đắt/mắc


    Nơi đây cũng có một pháo đài cổ trước đây dùng để bảo vệ vùng biển Malacca\. Người tới xem rất đông, tôi canh hoài nhưng vẫn dính người


    Chắc là nhà hàng gì đó


    Thấy hoa dâm bụt rất nhiều màu sắc, tôi hỏi, hóa ra đây là Quốc hoa của Malaysia. Tôi chụp một mớ nhưng khi nào tiện post vào mục Hoa


    Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ dạo quanh bờ sông nhỏ và mua bán (kể cả đổi tiền) linh tinh, chúng tôi đi ăn tối và về khách sạn nghỉ qua đêm
    Được sửa bởi tam_giang lúc 04:40 ngày 25-05-2014 Reason: lỗi chính tả đâu đó

  7. 4 thành viên Like bài viết này:


  8. #15
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Malaysia (#2)

    Hôm sau, trước khi đi ăn sáng, tôi thả bộ dọc hai bờ con kinh/sông nhỏ cạnh khách sạn đê/ hóng mát và xem cảnh quan:



    Bờ sông bên khách sạn tôi ở


    Chụp khi bước qua cầu đi bộ


    Bờ bên kia


    Sau khi ăn sáng, chụp bờ bên kia từ phòng khách sạn

    Trên đường tới Kula Lumpur, HDV cho chúng tôi ghé vào đền Hồi giáo. Hôm nay là ngày cầu nguyện nên chúng tôi chỉ được xem vòng ngoài. Luật ăn mặc rất gắt gao, phụ nữ phải mặc áo đặc biệt (họ cho mượn) mới được vào. Do nóng, bà nhà tôi bỏ cái mũ trùm/chùm đầu xuống, có người đến sửa liền.



    Đền có kiến trúc đặc biệt, phía ngoài


    Bên trong. Đên Hôi giáo không có ảnh tượng như trong nhà thờ hay chùa vì không ai biết Đấng Ala như thế nào trong khi Chúa và Phật đều đã từng là người phàm


    Ngoài sân, tôi có chụp mấy bà mặc áo nhưng không tiện post lên

    Rời đền Hồi giáo, chúng tôi được đưa tới khu mới xây dựng hay nói cách khác: khu mở rộng của thủ đô, cách trung tâm cũ 30 km và các phi trường 30km. Họ có lý khi thiết kế khu hành chính/chánh mới như vậy:











  9. 4 thành viên Like bài viết này:


  10. #16
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Sao ko thấy chỗ nào có thể bụi đời được hết vậy trời??? Huhu.


    Sent from my iPod touch using Tapatalk
    Không đi làm sao tới.

  11. Thành viên Like bài viết này:

    dly

  12. #17
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Malaysia (#3)

    Ngày kế tiếp chúng tôi đi 3 nơi chính. Chỗ đến đâu tiên là động Batu, động này có khoảng 400 triệu năm; trước đây do thổ dân cư trú. Sau người Hoa dùng làm nơi sinh sống và hiện nay người Ấn dùng làm nơi thờ thần Murugan. Từ mặt đất lên động có trên 270 bậc. Tôi định thử nhưng trời đổ mưa nên thôi. Các doanh nhân buôn bán ở đây hầu hết là người Ấn và họ bán rất nhiều thứ không giống đâu như thuốc chà răng, dầu mọc tóc ... Tôi tốn mớ tiền mua thuốc chà răng để thử vì có người bảo tốt lắm. Tôi xài 2 tuần nay, sau khi đánh răng sáng và tối thấy răng hết tê buốt. Nếu hiệu nghiệm sau nà đi chơi nữa và mua thuốc luôn, rẻ hơn làm răng ở đây.


    Một số ảnh tượng khá đẹp nhưng dính phân bồ câu rất nhiều. Hình chụp qua bao plastic vì không có bao chuyên dụng


    Tượng thần Murugan

    Trời còn mưa nhưng chúng tôi phải đi nơi khác, đó là chùa bà Thiên Hậu (hình như VN có chùa này). Tôi không vào chùa, loanh quanh đội mưa chụp hình bên ngoài và nơi bán quà lưu niệm khá lớn. Nơi đây họ tổ chức cầu nguyện cho chuyến bay MH370 rất thành tâm.



    Chỗ đi từ khu này đến khu kia


    Từ chính điện nhìn xuống


    Cửa hàng bán quà lưu niệm và nhang, đèn

    Chiều xuống, chúng tôi đến tháp đôi. Chúng tôi không mua được vé đi lên cao, chỉ luanh quanh 4 tầng dước là nơi bán hàng như tất cả các shopping centers ở các nước Tây Âu. Tôi mua 2 đôi Bata nhưng về đến khu thương mại Nhật ở Tân Phú mới biết bị hớ (mất gần A$30 một đôi).



    Chỗ trình diễn thời trang, chưa tới giờ mà người đã bu ngẹt chung quanh


    Tháp đôi, hết chỗ đi lùi chỉ chụp được như vầy


    Chỗ bán hàng. Cửa hàng Bata nằm trên Gucci thì phải

    Sau bữa tối, chúng tôi có buổi tối đi chợ đêm nhưng tôi không ham nên về khách sạn nghỉ.
    Được sửa bởi tam_giang lúc 10:13 ngày 27-05-2014 Reason: Hình lộn xộn, sửa lại cho đúng

  13. 5 thành viên Like bài viết này:


  14. #18
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Malaysia (#4)

    Ngày cuối cùng chúng tôi đến dinh vua Malaysia. Đây là dinh mới xây vài năm nay. Trước đây vua ở dinh cũ do một thương gia người Hoa bán lại. Chuyện kể ông này di dân sang Malaysia là trở nên giầu có nhờ khai thác mỏ thiếc. Ông có 8 bà vợ và 26 người con trong một căn nhà khá lớn và sang trọng. Vào thế chiến Thứ Hai khi Nhật đến, ông bỏ của chạy lấy người. Chiến tranh chấm dứt ông trở về bán nhà cho chính phủ với giá 1 hay 2 đồng gì đó và chính phủ lấy làm dinh cho vua ở.

    Khi vua vào ở, không lâu thì chết. Ông thứ hai vào ở cũng chết sau vài tháng. Ông thứ ba sợ quá không muốn vào nhưng cuối cùng cũng phải vào. Ông thuê thầy phong thủy về xem, thầy thứ nhất bảo tốt, không sao. Chắc ăn, ông thuê thầy thứ hai, ông này tìm ra dưới bồn phun nước ở ngoài vườn bị mất cái gì. Họ đào lên và ông chủ xác nhận mất hòn đá quý ông "ếm" tại đó. Người Nhật đã mang về nước nên họ tìm hòn khác bỏ vào. Các vua sau này an tâm ở.

    Nói chuyện vua ở Malaysia, xin kể thêm vì đi tour này tôi mới được nghe HDV nói. Tài/Tư liệu có trên Net nhưng chưa đọc. Malaysia có 13 bang (có lúc 14) nhưng chỉ có 9 bang có vua theo kiểu cha truyền con nối. Chín ông vua này thay nhau làm vua cả nước Malaysia. Cứ hết nhiệm kỳ 5 năm thay ông vua khác đã định theo vòng từ trước. Ông vua hiện tại được làm vua toàn Malaysia lần thứ nhì vì sau 1 vòng ông còn sống nhăn. Vua của Malaysia chỉ làm vì mà không có quyền hành chính, ngoài việc ban ân xá hàng năm cho các tội phạm hay trong trường hợp đặc biệt & và tiêu tiền vì tài sản cho các ông càng ngày càng lớn. Tuy nhiên, các ông cũng tự chế và giữ gìn đức hạnh lắm.

    Vua phải là người theo đạo Hồi, Thủ tướng thì có thể không. Nhưng từ ngày lập quốc đến nay chưa có ai là không đạo Hồi và chắc còn lâu lắm mới có người khác vì đạo Hồi là Quốc giáo và đông dân nhất nước.

    Dĩ nhiên đến những chỗ như thế này chúng tôi chỉ được đi lang thang bên ngoài, hoặc chụp hình với lính gác cổng.



    Cổn vào, có thể chụp hình với lính canh, kể cả lính cưỡi ngựa bên hông


    Kín cổng cao tường

    Rời dinh vua, chúng tôi đi lên vùng cao nguyên nơi có khách sạn nhiều phòng nhất thế giới (nhưng không phải loại sang, chỉ 3 sao thôi). Cao nguên này cũng là nơi có sòng bạc duy nhất của Malaysia. Đạo Hồi cấm đánh bạc nhưng cho mở sòng bạc này để trả ơn một người Hoa đã đóng góp xây dựng rất nhiều cho Malaysia. Cứ chạy trên con đường đèo lên cao trên 2 ngàn mét thì đủ biết ông ta bỏ ra biết bao nhiêu của xây dựng và tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Xe chạy một chiều thôi và đường có ít nhất 2 làn mỗi bên. Do cáp treo nghỉ để sửa chữa, chúng tôi được đi trọn đoạn đường đèo này. Xe bus do người từ trên mang xuống đón (ai cũng vậy) do họ sợ các bác tài ở thành phố lên không quen đường.

    Tôi không vào sòng bài. Kiếm chỗ nhâm nhi bia địa phương (đạo Hồi cũng cấm uống bia) và xem các trò chơi cho đủ hạng tuổi.



    Chỗ hẹn, đừng đi lạc nhé


    Cho chắc ăn hay là hai cái giống nhau ?


    Xe chạy trên cao


    Cạnh Casino

    Tối về, bà nhà tôi lo xếp đồ đạc vì lại thêm túi xách. Tôi nằm ngó trần phòng thấy cái này, không biết là cái gì nên đi hỏi. Được biết đạo Hồi phải cầu nguyện nhiều lần (5) một ngày và phải quay đúng về hướng. Ở trong phòng mà không mang theo la-ban làm sao biết nên khác sạn phải dán dấu hiệ lên trần mỗi phòng.



    Phải quay mặt về hướng này để cầu nguyện

    Sáng hôm sau, chúng tôi lục tục lên xe ra phi trường. Trên đường đi, HDV tranh thủ cho chúng tôi ghé mua đặc sản Malaysia, tôi không thích lắm nên ngồi trên xe có máy lạnh đợi. Có một cặp hôm trước đó mua hàng ở tháp đôi nay muốn đổi nên chúng tôi phải đợi thêm để họ gọi taxi đi đổi. Hơn 10 giờ họ trở lại vì 10 giờ cửa hàng mới mở cửa nên sợ trễ máy bay. Ra đến phi trường, còn ít tiền địa phương, tôi mua thuốc lá về VN làm quà !

    Nghỉ vài ngày sẽ post chuyến đi Taiwan.

  15. 5 thành viên Like bài viết này:


  16. #19
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Taiwan (#1)

    Chúng tôi book đi Taiwan từ vài tháng trước. Đây là chuyến đi chơi có chủ đích nên tôi kể hơi dài dòng một chút. Chuyến đi dự trù khởi hành từ Melbourne và về lại Melbourne, nhưng bà nhà tôi đã thương lượng để họ thu xếp vé máy bay Melbourne-Saigon-Taipei và ngược lại với khoảng cách tuỳ ý trước và sau chuyến đi. Không dè package rẻ bất ngờ và vé khứ hồi Saigon-Taipei coi như free do Vietname Airlines "bonus".

    Chúng tôi đến phi trường Taipei (tên thực là Taoyuan) khoảng 9 giờ tối. Đến chỗ nhập cảnh tôi không biết khai là ở đâu nên nhân viên không chịu. Tôi đưa tờ confirm (bằng chữ Hoa) cho bà ấy xem, bà ấy điền bằng chữ Hoa cho tôi và hỏi đúng ngày hết tour về hay ở lại thêm. Chúng tôi bảo sau khi hết tour, chỉ ở qua đêm rồi về. Bà ấy đóng "mộc" vào hộ chiếu và không hỏi gì thêm.

    Họ làm ăn rất chu đáo, khi chúng tôi lấy xong hành lý đã thấy hai người cầm bảng tên chúng tôi đứng đợi. Họ đưa chúng tôi ra xe và dẫn chúng tôi về khách sạn, khoảng 15 phút từ phi trường. Họ làm thủ tục checkin cho chúng tôi và dặn sáng mai 6:30 xuống ăn sáng, trả phòng và 7:30 có người đưa xe đến đón.

    Sáng hôm sau, trong khi chờ, tôi ngó qua cửa sổ khách sạn và thấy ô như sau tại nơi có đèn giao thông. Hóa ra đó là khu để xe gắn máy đợi đèn xanh. Xe hơi không được vào. Đúng 7:30 HDV và xe đến. Chúng tôi tá hoả là HDV không nói tiếng Anh. Chúng tôi được agent cho biết trước nhưng nghĩ là khách từ Mỹ, Canada, Singapore, Mã Lai, New Zealand và chúng tôi ở Úc đi thì thế nào HDV cũng nói vài câu cho mọi người hiểu. Hoá ra tour này cho những người ở các nước khác, nhưng họ là gốc Trung Hoa (mainland hoặc Taiwan), ngoại trừ chúng tôi.



    May là khách sạn tôi ở (vì có nhóm ở những chỗ khác) có 2 cô ở Malaysia, một bà mẹ già và hai người con còn trẻ tại Canada và 2 cô trẻ khác ở NewZealand nên HDV nhờ những người này làm "thông dịch" cho chúng tôi. Hai cô ở Malaysia rất thích chúng tôi khi biết chúng tôi ghé chơi Malaysia mới tuần trước, đã từng ở tạm trên đất nước Mã Lai từ lúc hai cô chưa chào đời và gia đình tôi còn có nhiều bạn ở Melbourne có gốc Malaysia nữa.

    Xe ghé qua 2 khách sạn nữa đón khách, sau đó chúng tôi thực sự lên đường. Tổng số là 21 khách trong đó có 1/3 là người từ mainland Trung Hoa và vài người từ Hong Kong.

    Đi khoảng 5 phút, tôi thấy bảng hiệu sau. Chắc là người Việt ở đây cũng đông. Nhớ trước đây khi qua Korea, một số người đi lao động đã mời chúng tôi ghé nhà họ ăn tối. Họ nói ở Seoul đông anh chị em VN lắm, gặp nhau hoài.

    Chương trình buổi sáng: đi hồ nước nóng, vườn hoanhà bảo tàng các vật nhỏ bé.





    Chắc là bán hàng ăn sáng


    Đường quanh Taipei hầu hết có 3 "tầng"


    Vào khu hồ nước nóng


    Nóng lắm nhưng cây cối vẫn xanh tươi




    Xa gắn máy đậu ở những trạm xe lửa rất nhiều. Trái với Tokyo, ở đó toàn xe đạp. Tôi để ý thỉnh thoảng có xe thêm khóa bánh xe, chắc cũng có sự mất mát. Xe gắn máy đậu trước các cửa tiệm rất nhiều nhưng không cần bảo vệ


    Vào khu vườn hoa lớn nhưng vào lúc gần Hè nên hoa không còn được đẹp






    Dịch vụ chuyển tiền về VN


    Rất nhiều hình tượng rất đẹp được trưng bày trong viện bảo tàng. Tôi không nghĩ rằng họ khéo tay đến thế. Tôi cũng đã có dịp xem họ khắc cả một con tàu lớn trong 1 lỗ kim


    Một khu dân cư trong tủ kiếng


    Bàn ăn đầy đủ, chỉ lớn hơn 1 chiếc thớt thái thịt


    Một doanh trại trên mặt bàn khoảng 1.5m x 1.2m. Tôi chụp khá nhiều hình trong đây nhưng đều có mặt người, khó cắt quá

  17. 3 thành viên Like bài viết này:


  18. #20
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Taiwan (#2)

    Trước khi đi ăn trưa, xe đưa chúng tôi vòng qua phía trước để xem toàn cảnh CKS Memorial Hall. Khu vực này có hai tòa nhà nằm hai bên là Nhà Hòa nhạc quốc gia nằm bên trái và phòng kịch nghệ nằm bên phải.



    Nhà hòa nhạc - nằm bên trái


    Nhà tưởng niệm chính


    Cổng vào khu vực

    Sau đó, xe đưa chúng tôi tới Chiufen, nơi có rất nhiều hàng hóa dùng trong nhà thủơ xưa và nhất là nơi họ bán đầy đủ các món ăn Trung Hoa xưa và nay. HDV hẹn dặp chúng tôi lúc 3 giờ tại chỗ hẹn rồi để chúng tôi đi tự do. Mấy cô "thông dịch" bảo chúng tôi nên đi hết rồi hãy đi ăn (tự túc) vì ăn xong không muốn đi nữa. Quả đúng vậy, tôi hẹn nhà tôi giờ gặp nhau đi ăn rồi xách máy đi chụp, để bả theo các cô đi mua xắm (cũng được thùng hàng, mang về VN làm quà và mang được một số về nhà, toàn hàng ăn/nhậu được).



    .... Áo quần như nêm




    Một tiệm ...




    Trứng ngâm với thuốc rồi luộc


    Giống bánh đúc, thứ này tôi thấy có bán ở VN


    Tôi cũng ra ngoài chụp vài tấm từ trên cao




    Và trở vào chỗ hẹn đi ăn với bà xã. Tô này ăn giống bánh canh Trảng Bàng lẫn với hủ tíu Mỹ Tho và mì Quảng

    Tới giờ hẹn, chúng tôi lên xe. Xe chạy khoảng hơn 1 giờ đến một vùng đánh cá có một ngôi chùa nổi tiếng. Chùa này được trang trí bên ngoài bằng các tượng được tráng men chứ không sơn nên giữ được màu sắc rất đẹp (dù có bụi).



    Cảnh làng đánh cá chụp từ bến


    Hình tượng trên nóc chùa


    Cảng đánh cá chụp từ chùa


    Các tượng nà nằm bên hông chính điện

    Sau đó, chúng tôi đi ăn tối và lên xe chạy khoảng hơn 1 giờ đến thủ phủ của Hualien nghỉ qua đêm.
    Được sửa bởi tam_giang lúc 17:42 ngày 01-06-2014

  19. 5 thành viên Like bài viết này:


Trang 2 / 7 FirstFirst 12345 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •