Đã xách đít ra khỏi nhà, sao lại phải ăn cơm? Ăn phở thôi !
Đã xách đít ra khỏi nhà, sao lại phải ăn cơm? Ăn phở thôi !
Khó quá, không thèm ký
Túm lại, mấy thằng mới lấy vợ nên nhớ câu châm ngôn này:
Bọ ngựa bắt ve sầu không hay se sẻ đang rình.
Mấy thằng chuyên môn ra đường ăn phở đâu có biết rằng ở nhà đang dọn sẵn tô phở mời hàng xóm ăn.
Chán, cứ nói tới phở lại nhắc cơm.
Nói chuyện khác
Theo nghiên cứu, trên đời này có 3 nhóm người chính
Nhóm người THINGS thích làm việc với máy móc, đồ vật
Nhóm người INFO thích làm việc với thông tin
Nhóm người PEOPLE thích làm việc với con người
Tui rất hạp gu với người PEOPLE dễ cảm thông chia sẻ, rất ngưỡng mộ những người INFO mỗi khi được tiếp chuyện với họ là lúc nào cũng thấy thú vị, lại sống không thể thiếu người THINGS vì rất low-tech thậm chí có chỉ n lần cũng để máy chế độ auto chụp hình hehehe
Ở trong làng dân kỹ thuật nhiều chắc THINGS lai INFO
Lão Mèo chắc người INFO lai THINGS
Cụ Cả chắc người THINGS
Được sửa bởi gaixuan lúc 07:29 ngày 09-04-2015
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...
Trật rồi, còn có cái thứ tư SOMETIMES/SOMEHOW - tức là lúc này lúc nọ, chả có nhất định.
Và tôi là người cả 4 cái này: Things + Info + People + Somehow. Loại người này thích làm việc với phong bì. Lúc nhận thì cũng thích mà lúc cần đưa ra cũng không ngại.
Hahaha mới pv 1 bà cô cũng nói như rứa: làm cái gì có tiền là thích à
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...
bác kể chuyện mà như đúng rồi thánh quá
Plesk 12, server, VPS - 19006461 - buycloud. vn
Thật ra thì mình chẳng biết loại nào,máy móc cũng chán vì nó đòi hỏi phải nguyên tắc thế nầy thế nọ.
Làm gì mà tùy hứng thì cảm thấy thoải mái.
Khó quá, không thèm ký
Chơi đi bác, cuộc đời có bao lâu đâu.
Bookmarks