quan trọng là ở bản thân mình lựa chọn thì khi tham gia phải lấy được thứ tốt nhất cho bản thân. Chứ ko phải đi học đi làm dc nhiêu sống nhiêu qua ngày đoạn tháng rùi khi nhìn lại mình không có gì hết thì bán than bán thận
quan trọng là ở bản thân mình lựa chọn thì khi tham gia phải lấy được thứ tốt nhất cho bản thân. Chứ ko phải đi học đi làm dc nhiêu sống nhiêu qua ngày đoạn tháng rùi khi nhìn lại mình không có gì hết thì bán than bán thận
nghe các bác bình luận về cntt thấy rất hay
chẳng ngành nào ngon ăn cả đâu. VD: Kiểm toán ngang ngửa CNTT có khi còn vất hơn nếu nói về ngành kinh tế.
Xin trích dẫn 1 câu nói nổi tiếng về LTV
Những con mãnh thú luôn nghĩ rằng chúng có thể nhảy khỏi đầm lầyNhững lập trình viên như những con mãnh thú kiêu hãnh, còn ngành công nghiệp lập trình như một vũng lầy dầu hắc (the tar pit). Rất rất nhiều mãnh thú đã phải bỏ mình và vùng vẫy một cách vô vọng trong cái đầm lầy chết người đó.
cái nghành này tuổi nghề thấp quá, chuyển đủ nghề luôn. Hồi mình học từ .net, sang php rồi java giờ cứ như thể là chém học IT nhưng làm chỉ trên iternet buôn bán thôi.
Nói chuyện thẳng vào thực tế đi. Quote tới quote lui, chê bai phê bình này nọ chả có nghĩa gì cả.
Thực tế thì bạn đã từng làm mãnh thú, đã từng sa vào hố và đã từng nhảy ra chưa?
Nếu đã trải qua mấy cái đó thì:
1. làm cách nào để khỏi sa vào hố - sách có câu chạy ô mồ mắc ô mả, không LT thì làm gì? cụ thể một vài nghề?
2. lỡ sa vào rồi thì nhảy ra cách nào? chi tiết cách thức.
Chính bạn tuyên bố rằng mình muốn thức tỉnh các bạn đi sau. Vậy thì hãy thể hiện cụ thể.
Trước mắt thì tôi thấy bạn rất giỏi nghề làm báo. Và tôi nhìn nhận rằng tài của bạn đem dìm trong nghề LT là quá uổng phí.
Đọc mà thấy may mắn, ngày xưa m đã ko theo nghề này
Tôi lại thấy mình hạnh phúc vì theo nghề lập trình viên.
Bookmarks