Trang 10 / 14 FirstFirst ... 578910111213 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 131
  1. #91
    Tham gia
    25-12-2012
    Bài viết
    85
    Like
    5
    Thanked 37 Times in 26 Posts
    ~__~
    Thứ nhất: Lập trình viên, nói sướng thì nhiều người không tin, nói khổ thì bản thân tôi không thấy khổ. Công việc của tôi thế này:
    - Sáng 9g có mặt, làm tới 12g thì nghỉ ngơi ăn trưa. Chiều 13g làm việc, tới khoảng 18g30-19g thì về, tức là đã tự nguyện OT thêm 1h. Đó là lúc việc không nhiều, nếu việc nhiều thì 20g - 21g mới về (việc này diễn ra thường xuyên). Tháng nào cũng phải overnight vài bữa, có khi làm thêm T7 CN.
    - Công việc hằng ngày: 20% nghiên cứu (đọc tài liệu, học công nghệ, tìm giải pháp, thuật giải mới...) + 20% code + 55% fix bug + 5% chém gió (báo cáo).
    - Môi trường làm việc: tiện nghi, mát mẻ, đầy đủ ánh sáng, ngoài máy tính là độc hại ra thì ko còn cái gì khác độc hại. đồ ăn thức uống đầy đủ.
    - Lương: gấp mấy lần giảng viên đại học quốc gia.
    - Áp lục: như đã nói, OT, Over night nhiều, khó làm hài lòng khách hàng lẫn boss, nhiều khi bị boss nạt.
    - Điều gì làm tôi hứng thú: càng nhiều công việc và áp lực đổ lên người tôi (nhưng không quá mức chịu đựng) => tôi càng quan trọng, càng tự hào, càng có thêm kiến thức vì vậy càng có chỗ đứng vững; lương không thấp; được tôn trọng;...
    Vậy sướng hay khổ thì tùy mỗi người.

    Thứ hai: tôi thấy ở những ngành khác cũng có người kêu ca. Ví dụ làm kế toán thì bảo công việc nhàm chán, không có cơ hội thăng tiến; làm nhà băng thì bảo áp lực nặng nề, căng thẳng; kê khai hàng hóa thì bảo nắng nôi, thường xuyên tiếp xúc môi trường độc hại; dầu khí thì bảo có nhiều tiền cũng như không vì chẳng có cơ hội tiêu, phải thường xuyên xa nhà; xây dựng thì bảo tiền nhiều nhưng cũng hại sức khỏe vì hít bụi, nắng nóng,

    Nói chung, tôi thấy nhiều người hay than thở về công việc của người ta lắm, và khi tôi bảo làm lập trình viên đi, họ cũng lắc đầu khi nghe tôi nói về bản thân. Kỳ vậy nhỉ.

    Hay là họ mong muốn 1 công việc nhẹ nhàng và dễ ăn hơn tất cả những công việc phổ biến: luôn ngồi phòng máy lạnh; đồ ăn thức uống phủ phê; ngày làm 8 tiếng trở xuống; không bao giờ phải OT; không bao giờ phải làm thứ 7, CN; Không bị bất kỳ áp lực nào từ boss hay khách hàng; lương trên chục chai; thưởng Tết 3-6 tháng lương; 1 năm đi du lịch trong nước 2 lần du lịch nước ngoài 1 lần; không bị ép làm những công việc mà họ cho là nhàm chán (làm 1 việc lặp đi lặp lại), cũng không phải tìm giải pháp cho những vấn đề khó phát sinh;...
    Được sửa bởi funsun lúc 10:32 ngày 18-06-2014

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #92
    Tham gia
    21-05-2008
    Bài viết
    553
    Like
    0
    Thanked 108 Times in 70 Posts
    Quote Được gửi bởi funsun View Post
    ~__~
    Thứ nhất: Lập trình viên, nói sướng thì nhiều người không tin, nói khổ thì bản thân tôi không thấy khổ. Công việc của tôi thế này:
    - Sáng 9g có mặt, làm tới 12g thì nghỉ ngơi ăn trưa. Chiều 13g làm việc, tới khoảng 18g30-19g thì về, tức là đã tự nguyện OT thêm 1h. Đó là lúc việc không nhiều, nếu việc nhiều thì 20g - 21g mới về (việc này diễn ra thường xuyên). Tháng nào cũng phải overnight vài bữa, có khi làm thêm T7 CN.
    - Công việc hằng ngày: 20% nghiên cứu (đọc tài liệu, học công nghệ, tìm giải pháp, thuật giải mới...) + 20% code + 55% fix bug + 5% chém gió (báo cáo).
    - Môi trường làm việc: tiện nghi, mát mẻ, đầy đủ ánh sáng, ngoài máy tính là độc hại ra thì ko còn cái gì khác độc hại. đồ ăn thức uống đầy đủ.
    - Lương: gấp mấy lần giảng viên đại học quốc gia.
    - Áp lục: như đã nói, OT, Over night nhiều, khó làm hài lòng khách hàng lẫn boss, nhiều khi bị boss nạt.
    - Điều gì làm tôi hứng thú: càng nhiều công việc và áp lực đổ lên người tôi (nhưng không quá mức chịu đựng) => tôi càng quan trọng, càng tự hào, càng có thêm kiến thức vì vậy càng có chỗ đứng vững; lương không thấp; được tôn trọng;...
    Vậy sướng hay khổ thì tùy mỗi người.

    Thứ hai: tôi thấy ở những ngành khác cũng có người kêu ca. Ví dụ làm kế toán thì bảo công việc nhàm chán, không có cơ hội thăng tiến; làm nhà băng thì bảo áp lực nặng nề, căng thẳng; kê khai hàng hóa thì bảo nắng nôi, thường xuyên tiếp xúc môi trường độc hại; dầu khí thì bảo có nhiều tiền cũng như không vì chẳng có cơ hội tiêu, phải thường xuyên xa nhà; xây dựng thì bảo tiền nhiều nhưng cũng hại sức khỏe vì hít bụi, nắng nóng,

    Nói chung, tôi thấy nhiều người hay than thở về công việc của người ta lắm, và khi tôi bảo làm lập trình viên đi, họ cũng lắc đầu khi nghe tôi nói về bản thân. Kỳ vậy nhỉ.

    Hay là họ mong muốn 1 công việc nhẹ nhàng và dễ ăn hơn tất cả những công việc phổ biến: luôn ngồi phòng máy lạnh; đồ ăn thức uống phủ phê; ngày làm 8 tiếng trở xuống; không bao giờ phải OT; không bao giờ phải làm thứ 7, CN; Không bị bất kỳ áp lực nào từ boss hay khách hàng; lương trên chục chai; thưởng Tết 3-6 tháng lương; 1 năm đi du lịch trong nước 2 lần du lịch nước ngoài 1 lần; không bị ép làm những công việc mà họ cho là nhàm chán (làm 1 việc lặp đi lặp lại), cũng không phải tìm giải pháp cho những vấn đề khó phát sinh;...
    Bác chắc lương mấy lần giáo sư đại học QG không đó, 8 năm trước GV trường dân lập lương 10 củ cũng đầy đấy là chưa tính lậu liếc này nọ. Đừng nói mấy bác làm trong ĐHQG nghèo hơn dân lập nhá.

    Nghề nào cũng có cái khổ mà lập trình chắc tập trung hết cái khổ của người ta rồi

  4. #93
    Tham gia
    25-12-2012
    Bài viết
    85
    Like
    5
    Thanked 37 Times in 26 Posts
    Quote Được gửi bởi Sugarman View Post
    Bác chắc lương mấy lần giáo sư đại học QG không đó, 8 năm trước GV trường dân lập lương 10 củ cũng đầy đấy là chưa tính lậu liếc này nọ. Đừng nói mấy bác làm trong ĐHQG nghèo hơn dân lập nhá.

    Nghề nào cũng có cái khổ mà lập trình chắc tập trung hết cái khổ của người ta rồi
    Bạn hãy đọc kỹ và hiểu cho đúng bài viết của tôi. Tôi không biết lương của "giáo sư", cũng không so sánh lương mình với giáo sư. Bạn có biết để lên giáo sư phải nghiên cứu, giảng dạy, và làm việc mấy chục năm cũng chưa chắc được không? Tôi cũng không không biết lương GV trường dân lập là ý nói giảng viên hay giáo viên??? Nếu là giáo viên thì không dễ xin việc đâu, hồi tôi và bọn bạn mới tốt nghiệp đại học cũng hay nộp đơn xin dạy dân lập, không trường nào nhận (thực ra là họ đâu đủ lớp). Họ ghi tuyển giáo viên nhưng khi phỏng vấn luôn gạ vào làm "quản giáo" (tôi không nhớ rõ từ này dùng có chính xác không), đại khái là làm bảo mẫu cho tụi học sinh dân lập ở nội trú cả ngày lẫn đêm, vừa vất vả vừa hay bị trừ lương nếu làm không tốt, và đụng nhiều học sinh "cá biệt" hỗn láo sẵn sàng chém thầy.
    Tôi cũng biết lương của mấy người bạn tôi, là giảng viên Khoa Học Tự Nhiên, không quá 3 chai / tháng, hầu như chẳng có lậu gì ráo; lâu lâu làm dự án dc thêm vài ba chai. Và trong cty tôi làm cũng có 1 đệ giảng viên Đại Học Tin Học, không nghe nói là lương chục củ.
    Nói thêm là bản thân tôi từng thử việc, xuýt làm cán bộ một cơ quan nhà nước, vị trí biên tập (không phải làm đài truyền hình hay báo nhá). Tôi thấy anh chị em cùng phòng đói mốc đói meo, lương trung bình khoảng 1,5-2 chai, hầu như cũng không có lậu. Không có áp lực gì, sáng cắp ô đi, ngồi 8 tiếng, chiều cắp ô về.
    Bạn Sugar đừng nên ca cẩm về lập trình viên nữa, làm mấy em, mấy cháu mơ tưởng rằng dễ dàng kiếm những công việc béo bở hơn LTV nhiều. Nghĩ vậy là sai lầm.
    Được sửa bởi funsun lúc 14:33 ngày 19-06-2014

  5. #94
    Tham gia
    27-01-2014
    Bài viết
    451
    Like
    15
    Thanked 105 Times in 70 Posts
    Nghe các bạn than mà thấy thương quá. Thử luyện tập để đủ điều kiện nộp hồ sơ cho công việc này xem: Robot Software Engineer & Artificial Intelligence. Cuộc đời lập trình viên của các bạn chắc sẽ thú vị hơn.
    dautay@ - Try your best, find your destiny!

  6. #95
    Tham gia
    21-05-2008
    Bài viết
    553
    Like
    0
    Thanked 108 Times in 70 Posts
    Quote Được gửi bởi funsun View Post
    Bạn hãy đọc kỹ và hiểu cho đúng bài viết của tôi. Tôi không biết lương của "giáo sư", cũng không so sánh lương mình với giáo sư. Bạn có biết để lên giáo sư phải nghiên cứu, giảng dạy, và làm việc mấy chục năm cũng chưa chắc được không? Tôi cũng không không biết lương GV trường dân lập là ý nói giảng viên hay giáo viên??? Nếu là giáo viên thì không dễ xin việc đâu, hồi tôi và bọn bạn mới tốt nghiệp đại học cũng hay nộp đơn xin dạy dân lập, không trường nào nhận (thực ra là họ đâu đủ lớp). Họ ghi tuyển giáo viên nhưng khi phỏng vấn luôn gạ vào làm "quản giáo" (tôi không nhớ rõ từ này dùng có chính xác không), đại khái là làm bảo mẫu cho tụi học sinh dân lập ở nội trú cả ngày lẫn đêm, vừa vất vả vừa hay bị trừ lương nếu làm không tốt, và đụng nhiều học sinh "cá biệt" hỗn láo sẵn sàng chém thầy.
    Tôi cũng biết lương của mấy người bạn tôi, là giảng viên Khoa Học Tự Nhiên, không quá 3 chai / tháng, hầu như chẳng có lậu gì ráo; lâu lâu làm dự án dc thêm vài ba chai. Và trong cty tôi làm cũng có 1 đệ giảng viên Đại Học Tin Học, không nghe nói là lương chục củ.
    Nói thêm là bản thân tôi từng thử việc, xuýt làm cán bộ một cơ quan nhà nước, vị trí biên tập (không phải làm đài truyền hình hay báo nhá). Tôi thấy anh chị em cùng phòng đói mốc đói meo, lương trung bình khoảng 1,5-2 chai, hầu như cũng không có lậu. Không có áp lực gì, sáng cắp ô đi, ngồi 8 tiếng, chiều cắp ô về.
    Bạn Sugar đừng nên ca cẩm về lập trình viên nữa, làm mấy em, mấy cháu mơ tưởng rằng dễ dàng kiếm những công việc béo bở hơn LTV nhiều. Nghĩ vậy là sai lầm.
    Chẳng lẽ nó kiếm chục củ phải hô lên cho bác biết .

    Thì cứ cho là hiện nay bác ổn đi nữa, nhưng topic này dành cho những người chưa vào cntt còn bác đã theo từ lâu dĩ nhiên là có lợi thế như đầu bài đã nói. Cho nên phải nói đến tương lai 10 hay 20 năm nữa ngành này thế nào mới quan trọng, mà rõ ràng những gì tui tiên đoán từ mấy năm trước giờ càng ngày càng thấy đúng.

  7. #96
    Tham gia
    25-12-2012
    Bài viết
    85
    Like
    5
    Thanked 37 Times in 26 Posts
    Không lẽ đi làm đã đời, giao tiếp nhiều người rồi mà không biết được đại khái một số người mình quen làm lương bao nhiêu ~__~. Phải tùy mức độ thân ít hay nhiều => độ tin cậy. Dựa vào chính sách của nhà nước, của trường, thông tin trên báo đài để biết họ đang nói thật hay xạo, thật khoảng bao nhiêu %. Dựa vào sinh hoạt hằng ngày.
    Tôi lấy ví dụ vầy: 1 giảng viên KHTN thuê phòng trọ khoảng 9-10 m2 ở chung với 1 người nữa, Không đi xe máy, không đi vào những quán cafe tương đối sang trọng (giá khoảng 70-150k). 1 giảng viên KHTN khác bỏ dạy, và có ý muốn kiếm 1 công việc khác... Lại hỏi vài đứa nữa, và mấy đứa đồng lứa đều trả lời lương thấp như nhau. 1 người nói có thể không tin, 2 người nói có thể không tin, nhưng nhiều người nói mà nói lại có lý thì phải tin chứ.
    Mấy người làm giảng viên KHTN đều là người có năng lực nghiên cứu, có đam mê, và không ít cũng nhiều mơ mộng được đi du học ở Nhật, Mỹ,... hoặc vào viện nghiên cứu này nọ trong nước. Họ không làm vì đồng lương trước mắt. Họ cực hơn tôi và nhiều bạn làm lập trình cho các công ty đấy.

  8. #97
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,820
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Quote Được gửi bởi funsun View Post
    Không lẽ đi làm đã đời, giao tiếp nhiều người rồi mà không biết được đại khái một số người mình quen làm lương bao nhiêu ~__~. Phải tùy mức độ thân ít hay nhiều => độ tin cậy. Dựa vào chính sách của nhà nước, của trường, thông tin trên báo đài để biết họ đang nói thật hay xạo, thật khoảng bao nhiêu %. Dựa vào sinh hoạt hằng ngày.
    Tôi lấy ví dụ vầy: 1 giảng viên KHTN thuê phòng trọ khoảng 9-10 m2 ở chung với 1 người nữa, Không đi xe máy, không đi vào những quán cafe tương đối sang trọng (giá khoảng 70-150k). 1 giảng viên KHTN khác bỏ dạy, và có ý muốn kiếm 1 công việc khác... Lại hỏi vài đứa nữa, và mấy đứa đồng lứa đều trả lời lương thấp như nhau. 1 người nói có thể không tin, 2 người nói có thể không tin, nhưng nhiều người nói mà nói lại có lý thì phải tin chứ.
    Mấy người làm giảng viên KHTN đều là người có năng lực nghiên cứu, có đam mê, và không ít cũng nhiều mơ mộng được đi du học ở Nhật, Mỹ,... hoặc vào viện nghiên cứu này nọ trong nước. Họ không làm vì đồng lương trước mắt. Họ cực hơn tôi và nhiều bạn làm lập trình cho các công ty đấy.
    Nói nhiều chi bác, lão sugar này gàn lắm. Lão hỏi mức lương thì sẵn quảng cáo luôn ai chừng 2 năm kinh nghiệm lập trình, vững có nghĩa là biết làm việc, biết và tự làm không phải dạng code monkey muốn nâng lương thì pm em một phát. Hiện có nhiều vị trí trong công ty. Dev như vậy lương > 14 chai là điều bình thường . Không OT nếu khách hàng không yêu cầu và chi thêm tiền, nếu việc làm chậm hơn plan thì OT ráng chịu. Chỉ đi chơi trong nước, nhưng giờ làm việc muốn bắt đầu muốn kết thúc bao giờ cũng được. Tối qua mới nhậu với coi đá banh ở ngay trong công ty, giờ dậy comment chuẩn bị về nhà )
    Khám phá Du lich Con Dao

  9. #98
    Tham gia
    17-01-2011
    Bài viết
    59
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Dưới 6.5 điểm toán, học lập trình như lao đầu vào đá. Đây là thông tin được ông Ngô Minh Tuấn Tổng Giám đốc tập đoàn Vareco chia sẻ với các học sinh THPT trong “Ngày hội Công nghệ thông tin 2014” được tổ chức vào ngày 17/6 tại Hà Nội.
    “Ngày hội Công nghệ thông tin 2014” đem đến cho những bạn trẻ, đặc biệt những bạn đang ở lứa tuổi học sinh THPT góc nhìn toàn cảnh về ngành CNTT, bao gồm học gì với ngành CNTT, làm gì và mức thu nhập như thế nào sau khi tốt nghiệp ngành CNTT, và nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường ngành CNTT.

    “Về quản trị mạng và bảo mật, học viên muốn theo học cần có các tố chất chăm chỉ, chịu khó, mềm mỏng, với mức lương cho người mới ra trường từ 5 – 6 triệu đồng/ tháng” - ông Ngô Minh Tuấn, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, Tổng Giám đốc tập đoàn Vareco đưa ra lời khuyên. “Với nghề lập trình, học viên phải là người chăm chỉ, chịu khó, kiên trì, có tư duy logic, vì vậy đòi hỏi điểm trung bình môn toán ở phổ thông phải từ 6,5 điểm trở lên nếu muốn theo học, nếu không sẽ như lao đầu vào đá. Thu nhập bình quân của lập trình viên mới ra trường khoảng 8 triệu đồng/ tháng”.

    “Ngoài kiến thức chuyên môn, phần giúp chinh phục doanh nghiệp là khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình - những kỹ năng mà học viên phải học và tự rèn luyện” – đây là “bí quyết” mà ông Trương Văn Đoàn, chuyên gia triển khai các dự án Bộ Quốc phòng, chia sẻ với các bạn trẻ. Theo ông Đoàn, bên cạnh việc thu thập thông tin từ các trang mạng, diễn dàn, học viên CNTT cần chịu khó tham gia các hội thảo công nghệ để cập nhật kịp thời những nghiên cứu, kỹ thuật mới nhất.

    “Nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ thông tin đang thiếu khủng khiếp. Chuyên môn giỏi cộng với ngoại ngữ tốt, mức thu nhập thậm chí có thể lên tới trên 10 nghìn USD/ tháng” – ông Tuấn khẳng định.

    Tại “Ngày hội tuyển dụng nhân lực Công nghệ thông tin năm 2014” điễn ra tại Hà Nội trước đó, hơn gần 20 công ty đã đăng ký tuyển 800 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 300 người dự tuyển và 140 người qua được vòng 1.
    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/181...au-vao-da.html

  10. #99
    Tham gia
    05-06-2013
    Bài viết
    667
    Like
    22
    Thanked 185 Times in 143 Posts
    Quote Được gửi bởi Sugarman View Post
    Đúng là làm kỹ thuật ai cũng khổ hết
    Khổ sướng do mỗi người "cảm nhậ" bác ạ.

  11. #100
    Tham gia
    07-03-2014
    Bài viết
    72
    Like
    4
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi hiepsaigon View Post
    Khổ sướng do mỗi người "cảm nhậ" bác ạ.
    Chuẩn !!! Đã là sở thích thì làm ji có chuyện ....

Trang 10 / 14 FirstFirst ... 578910111213 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •