Không có sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ, chỉ có sự GATO...
Thật sự buồn
Không có sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ, chỉ có sự GATO...
Thật sự buồn
Niềm vui là nhìn tiền lên đều
tạm biệt.........
Chia buồn. Thế mới biết để làm một sản phẩm được nhiều ngưởi sử dụng không dễ chút nào, khi mà khó khăn quyết định lại không phải là công nghệ.
Tôi chỉ có một mong muốn tột bậc là làm sao CR=1%
Theo thông tin mới nhất thì hình như admin của upanh đã có 1 số xíc míc với phóng viên dân trí.
Mua tài khoản Adsense Content giá cao.
Nói không phải là để dìm hàng "hàng Việt Nam" nhưng tớ rất không an tâm khi dùng các dịch vụ online của Việt Nam làm, rất hay biến mất sau một đêm không thể cứu vãn. Cái này không rõ là do điều gì vì chưa có điều tra. Nhưng các bạn nên nhớ, hãy đi theo con đường từ nước ngoài về sẽ thành công, chứ con đường khởi nghiệp sản phẩm Internet trong nước là ngay từ đầu đã không được người dùng cảm thấy yên tâm rồi.
"bất khả tri"
Nghèo mãi.... tại sao tôi ko dùng me zing vn mà thích dùng fb hơn!
Theo mình nghĩ upanh ko lên đóng cửa như thế,làm thế chỉ có dantri là đắc ý thôi.Bây giờ các ảnh s ex đó ngồi loại dần ra và hoạt động trở lại,kiểm tra nghiêm tí là ổn.Công an chưa sờ vào đâu mà đã chạy rồi,ngày xưa cậu tuoigi mà chả bị dantri cho lên báo nhưng loại đi cái lại êm ru
Hình như lấy "đà" của Flappy Birds hay sao mà giờ này lại tuyên bố nhỉ?
Các site VN mình ít up ảnh vì đúng là không biết ra đi lúc nào cũng do nhiều nguyên nhân.
Upanh đến thời điểm này cũng khá lâu tại VN, ra đi cũng vì một sự cố rất đáng tiếc
Bookmarks