vẫn là điệp khúc thất nghiệp
Mình còn bèo bọt thì sao nói bọn nhỏ nghe bây giờ , nói chúng nó lại bảo anh không đúng rồi , trường em bảo thế , thầy cô em nói như này .......
Góp ý tí cho vui vậy.
Ngày xưa em đi học ĐH, đến năm thứ 2 phân ngành thì quên không đăng ký chọn ngành(chọn ngày thì sẽ chọn theo kiểu trường này có tiếng là hai ngành :"cơ khí chế tạo" và "điện tự động hóa trong công nghiệp")
run rủi nhà trường cho học cái ngành kỹ thuật máy tính. Hiện tại đang làm quản trị mạng.
Như vậy là hên hay xui các bác
Thất nghiệp hay có việc một phần do năng lực một phần cũng do số phận nữa
thất nghiệp có 1 nguyên nhân mà ít người thấy
dù bạn chuyên môn vững (theo cv là thế) hay bằng cấp cao, nhưng bạn không tập yêu - thích cái nghề mình vác đơn đi xin việc
Bookmarks