Được gửi bởi
thagnv
Vientiane - Luang Brabang. 5/5
Đang đi bỗng thấy trên đường có mấy bó cây, đã được vuốt đầu sẵn và bó mỗi bó 10 cây, chắc là để cắm hàng rào, tự nhiên chợt nhớ cái vụ chống xe bị gãy của mình, thế là xin phép được rút một cây ra, tui chống vô cái yên xe thử coi nó đứng được không?
Tuyệt vời ông mặt trời, cứng khừ. Nhưng vấn đề tiếp theo là cái cây này quá dài, tui tìm chổ để mang theo, cột kiểu gì cũng bất tiện bởi độ dài quá khổ. Đứng lại nhìn cái cây với cái xe nghiệm tiếp, chỉ còn cách cưa ngắn, nhưng chống vô chỗ nào?
Thế là xong, đỡ hơn là không có. Tui cưa ngắn thêm xíu nữa rồi vắt ngang cái túi sau. Mỗi lần mắc ấy hay chụp hình thì lôi ra gá vô chống cái xe, cũng tiện, với lại sau này có dịp nâng cấp lên thành đả cẩu bổng luôn.
Hồi sáng đọc bài trước tính xui chú làm kiểu này, hồi nhỏ đi làm lâm tặc, toàn phải dùng chân chống kiểu này, có vót nhọn một đầu thì chỉ ích lợi khi cần tự vệ thôi, chứ gặp khu đất sình hay lún thì bực mình lắm, tốt nhất là lựa khúc nào có cái chạc ba, mình tựa chạc ba vô sườn xe thì càng vững nữa.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks