Xe xúc tuyết của chính phủ địa phương chạy đều đều ngày cũng như đêm, nếu xem kỹ lại thì đường xá trong tấm hình thành phố Buffalo đều được dọn sạch sẽ, nếu đào được lối ra xuyên qua đống tuyết cao tới mái nhà kia là coi như thoát
Thấy mấy bác tự dưng muốn coi lại ảnh bão tuyết New York hồi tháng trước, vậy post thêm vài tấm "buổi sáng sau khi tuyết rơi":
Được sửa bởi Arkain lúc 02:47 ngày 22-07-2015
Được sửa bởi Arkain lúc 02:48 ngày 22-07-2015
Ngó mấy cái hình lão Kèn thì... không được đâu Thắng ơi
Thấy xứ tuyết mà ớn!
Ngày nào cũng vậy,khổ biết bao.!
Xem hình cũng đã thiệt.Cảm ơn lão Kền !
Khó quá, không thèm ký
Mình ở cái xứ mà lâu lâu cũng có tuyết một lần. Khi tuyết rơi thì nhìn lãng mạn vô cùng, nhưng sau khi tuyết rơi xong thì cũng vất vả vô cùng vì đường trơn trợt, nhớp nhúa, tai nạn, vv.
Theo mình nhận định thì cái ông ở hình trên thuộc dạng điếc không sợ súng.
Chỉ cần thắng một cái thì cái đống tuyết trên trần ập xuống hết thấy đường để lái luôn.
[*_*]
1/4/2015: Kevin Jorgeson thức dậy trên sườn núi El Capitan, Công Viên Quốc Gia Yosemite.
http://www.nbcnews.com/news/us-news/...b-ever-n280956
Được sửa bởi Arkain lúc 19:05 ngày 23-01-2015
1/7/2014: Je Suis Charlie.
http://www.dailymail.co.uk/news/arti...s-Charlie.html
1/16/2015: Ngày "No Pants Subway Ride" do hội ImprovEverywhere khởi xướng từ năm 2002:
Hai nữ hành khách chuẩn bị lên xe điện ngầm tại New York.
Bookmarks