@mụ Kẹt nhắn lại cho gái số đt nếu đến gái alo
Giao trước
1. gái ko uống, dù là nhấp môi, ko chơi ép uống dưới bất kỳ hình thức nào
2. mụ Chùa nếu có đi, không được ngồi gần tui ít nhất 2 cái ghế
3. không chụp hình gái tui
Có là đi về ngay nha
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...
Ở trên đây là thế giới ảo, đấu... láo với nhau ra sao thì cũng có thể xí xóa được.
Nhưng ở ngoài đường thì không có tầm bậy đâu. 'GáiXoắn' cứ yên tâm về chuyện riêng tư của mình.
Nếu ai muốn lòi mặt, thì có thể lên tới... bàn thờ. Nhưng: nếu ai muốn giấu mặt, thì CIA tìm cũng không thấy.
___ W ___
1. Chơi xấu, hông cho số điện thoại rồi ai biết đâu mà nhắn
2. Thường ngoài quán người ta bán bia, rượu, nước suối thì tùy chỗ. Chắc ăn trước khi đi làm ra Gái chơi chai nước lọc, chứ ngồi cười một hồi khát nước lắm à
3. Chấn Gái dô tường, tới ghế tui, tới ghế tui gác chân, vậy tính là 2 cái chưa
Chưa chắc đâu mậy, có ... kao nè
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
1: chắc là chị ngại nốc bia ừng ực như đấng mày râu thì kém duyên, em góp ý các anh chuẩn bị sẵn uống hút để chị ấy rít cho nó ngọt.
2. Anh Chùa có thể ngồi sau lưng hoặc ngồi chung ghế với chị gái vậy.
3. Nhờ bác Gà quay phim còn không thì anh nào ký họa cũng được.
Thôi em đi ra kẻo ăn guốc mộc, mất ăn Tết hehe.
Sorry mấy anh, mấy chú là con đi được nhưng ko có uống thỏa thê như hồi trước được, chỉ uống nước lọc thui. Và gọi mồi thì mong mấy chú, mấy anh đừng gọi món gì có mùi hành phi, tỏi phi. Kính mong mấy chú, mấy anh thông củm
Ở đó nghe nói có Cẩu giả Cầy.
Không đi làm sao tới.
Bookmarks