Được gửi bởi
pinochu
Chủ thớt liều quá! Ảnh cưới không phải trò đùa, mới cầm máy nửa tháng mà đòi chụp chính. Chủ thớt kêu người ta thuê thợ chụp đàng hoàng đi, rồi mình cầm máy đi theo chụp ké học hỏi, xin một chân cầm phụ hắt sáng cũng được.
Cầm phụ hắt sáng thì xách máy theo mà làm gì ? Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Mà không biết làm, cầm hắt sáng ẩu là ăn đòn chít luôn á.
1. Từ chối lập tức cái show đó.
2. Mang máy tới những chỗ người ta hay chụp ảnh cưới ngoại cảnh, coi thợ chuyên nghiệp họ chụp ra sao, đứng xa xa bắn lén rồi về nhà tự mình đánh giá và rút kinh nghiệm.
3. Vô mấy tiệc cưới, vờ như mình là người nhà, cũng chụp tùm lum tá lả rồi về nhà tự chấm điểm cho mình.
4. Vô mấy chỗ cho thuê đồ cưới, thường mấy chỗ đó có luôn dịch vụ chụp hình, rủ thêm một người bạn khác phái nữa giả làm một đôi đang chuẩn bị đám cưới, đòi người ta cho coi hình demo, ráng mà nhớ cách tạo dáng, góc máy, ánh sáng của người ta.
Nếu tất cả đều êm xuôi, năm sau có thể bạn đi phụ cho thợ chính được.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks