Thấy lụt trong đó mà ham![]()
Thấy lụt trong đó mà ham![]()
Cơ hội ban nick chỉ đến một lần.
Theo mình nghỉ,Lũ và Lụt nên có khái niệm khác nhau tuy là cùng hiện tượng của thiên nhiên.Lũ ,nên hiểu là nước tràn ào ạt từ trên cao xuống vùng thấp,còn lụt là nước từ dưới dâng lên.
Hiện tượng vì nước ở miền trung nên khái niệm là Lũ,ở đồng bằng Nam bộ nên gọi là lụt.
Không biết có ai nghỉ đến cách dùng từ để gọi hiện tường nầy chưa?
Khó quá, không thèm ký
Không hẳn đâu chú ạ. Ông bố vợ tôi nuôi cá khá lắm nhưng cứ bị mấy thằng nhậu xin hoài. Không cho không được, nó thảy vô ao một lọ thuốc rầy là hết cả vốn. Có vớt lên bán đổ bán tháo cũng sợ thất đức.
Ổng nuôi heo, bò, dê thì rất khá. Chỉ cái tội phải sạch sẽ, tắm cho chúng đều đặn và chèo xuồng đi cắt cỏ nên bà con nhiều người lười, không muốn làm. Nói cho đúng thì cũng cần vốn ban đầu để làm chuồng cao ráo, sạch sẽ, bò có màn che muỗi mòng đàng hoàng. Thằng con ổng (em vợ) mượn tiền làm thì phải caqis tội mê đá gà cho nên rốt cuộc bò heo bị bán trước không hà (bán trước: con heo 10 ký đem bán giá 40 ký có nghĩa là phải nuôi nó đến ngày đủ ký mới gả nợ được). Cây tái của nó cũng vậy, toàn là vô gốc "giùm người ta" không hà.
Bên ông chú nuôi vịt thì tùy theo mùa. Hễ mùa nào không bị bệnh là lời to.
Cũng có người không phải tại lười hay ăn chơi. Chỉ tại họ xui xẻo, đụng đâu trật đó. Đã vậy cứ thỉnh thoảng ốm bệnh là tán tiêu gia sản. Ông anh họ có bà vợ bệnh đau gan mà chữa xong thì hai vợ chồng suýt mất luôn một cái cửa hiệu nhỏ ở chợ Mỹ tho. Nhờ bà cn trong họ giúp đỡ mới trả nợ nổi.
Tôi nghĩ nếu có cách nào bảo hiểm có lẽ bà con quê mình đỡ hơn nhiều.
Ai bảo nuôi làm kiểng. Thủ đưa chúng ra kiếm tiền xem. Thành đại gia mấy chốc.
Bookmarks