Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 43
  1. #1
    Tham gia
    07-12-2011
    Bài viết
    178
    Like
    96
    Thanked 251 Times in 119 Posts

    Sài Gòn có khả năng ngập sâu?

    Triều cường + mưa bão to + xả lũ từ hồ chứa (nếu có) sẽ gây ra lũ tại SG?
    Gái tui đọc tin Bình Dương bị lũ quét mà bồn chồn trong dạ nên đã mua đủ thứ nhu yếu phẩm trữ nơi cao nhất trong nhà. Chiều mai bão vào sợ không về kịp. Bác nào rành con nước, mách cho Gái coi khả năng đó có không. Đặng mốt bão tan tui lấy đồ xuống xài hết cho bỏ ghét. Tại bữa giờ ai cũng nhìn tui rồi cười tủm tỉm hoài

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su...n-2906070.html
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Trong vòng vài thập niên nửa VN chỉ có núi và biển, còn đồng bằng thì chìm trong nước vì đất cát được múc đổ bù lên cho cao.
    Lúc đó thì nơi nào củng là vịnh Hạ Long hết.
    Mình tiên đoán là Hollywood sẻ về VN quay phim Waterworl II, đở tốn tiền dàn dựng.

  3. #3
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Theo kinh nghiệm, dự báo thời tiết nói mưa to thì hôm đó nắng nứt mỏ ác lun, nhưng mấy bữa nay nghe nói dính vụ triều cường, chiều nay mưa có tí ti mà khu vực kinh Nhiêu Lộc nước nhảy khỏi bờ luôn rồi. Khúc chợ Phú Nhuận thậm chí nước từ ngoài kinh chảy ngược vô, đội luôn cái nắp cống bự chà bá lên, mấy cái bị hàn cứng rồi thì nước nó phun cứ như là mình đang đi ở Lát Vê gát ấy

    Đồ ăn đã lỡ trữ rồi thì cứ nhâm nhi đi, từ giờ đến Noel cũng hết à.

    Sẵn tiện, váy mua đâu đẹp hả Gái, chắc sắm vài cái đi làm, chiều về gặp mấy thằng mắc toi chạy xe ga, nó phóng ào ào làm nước văng từ đầu tới chân, mình điên tiết rượt theo nó, đi ngang vũng nước tính chơi lại nó rồi, mà gặp mấy đứa nhỏ đi học về, sợ tụi nó bị đạn lạc nên phải ráng nhịn
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. #4
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    SG
    Bài viết
    1,907
    Like
    1,303
    Thanked 260 Times in 146 Posts
    Theo tin tức cập nhật mới nhứt, bão ngày nay sẽ vào Vũng tàu với mức mạnh nhứt vào khoảng 23h đến 0h ngày 7/11, và sẽ đến SG vào khoảng 2-3h sáng (áp thấp), dự báo mưa lớn.
    Do thủy triều kv biển phía nam là bán nhựt triều, ngày lên xuống 2lần vào lúc chiều tối và rạng sáng, tuy đã qua những ngày đỉnh (đầu tháng, giữa tháng âm lịch) nhưng do đang là tháng triều cao nhứt năm (10,11) do đó tối nay,sáng mai nước lên còn tương đối lớn, đặc biệt là sáng mai khi triều lên lại gặp mưa lớn do bão. Nếu ko có việc quan trọng, mụ Gái mai đừng đi làm, ở nhà ôm gối ngủ, ngủ xong dậy lấy đồ dự trữ ra mà dùng. Khỏe.
    Đốt phim.

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #5
    Tham gia
    21-04-2013
    Bài viết
    72
    Like
    27
    Thanked 13 Times in 7 Posts
    Đã ngập từ lâu rồi...

    Bởi vậy nên Sài Gòn mới có câu thơ:

    Sài Gòn ngập quá Sài Gòn ơi ... Sài Gòn ơi ... Sài Gòn ơi

  7. #6
    Tham gia
    08-04-2011
    Bài viết
    115
    Like
    55
    Thanked 73 Times in 39 Posts
    Không biết mụ Gái nắm tin tức sao chứ tui vừa có ...4 cái Mail xin nghỉ về đón con do các trường có thông báo khẩn cho các bé tan trường vào lúc 15h.

    Check ngay lập tức và biết tin này chính xác.

    Chả lẽ bão đợt này ghê vậy sao ?

  8. #7
    Tham gia
    07-12-2011
    Bài viết
    178
    Like
    96
    Thanked 251 Times in 119 Posts
    Nam bộ chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó với mưa lũ. Với địa hình trũng thấp lại nhiều kênh rạch san lấp nhiều nên nếu có ngập sẽ thiệt hại rất nhiều.
    Nghe ngta nói ngày xưa SG đc quy hoạch mở rộng lên vùng đất cao Đồng Nai nhưng sau ngày đó thì lại đc quy hoạch ngược lại, xây dựng từa lưa khu vực thấp quận 7, Nhà Bè lấp nhiều kênh rạch gây ngập úng nhiều hơn.
    Nghe nói thời Pháp ngta ko đánh giá cao khu Q.7 vì đất thấp, bùn lầy nên ko có phát triển ra đó.

    Nói chung tui nghe nhiều hướng và dự luôn tương lai sẽ còn tồi tệ hơn.
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...

  9. #8
    Tham gia
    21-04-2013
    Bài viết
    72
    Like
    27
    Thanked 13 Times in 7 Posts
    @gaixuan

    Thôi thân gái lo chi chuyện dặm trường xa xôi..

    Chuyện ngập hay không ngập đã có mấy ổng lo rồi

  10. #9
    Tham gia
    07-12-2011
    Bài viết
    178
    Like
    96
    Thanked 251 Times in 119 Posts
    Tui lo là lo ở nhà có ba mẹ già con nhỏ kìa
    Thêm cái tánh người Nam vô tư vô lo. Ai nghe bão cũng cười hè hè.
    Nên nước tới cổ mới bơi @@
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...

  11. #10
    Tham gia
    21-04-2013
    Bài viết
    72
    Like
    27
    Thanked 13 Times in 7 Posts
    Sài Gòn ngập quá Sài Gòn ơi!
    Em đi học về áo tơi bời
    Sài Gòn ngập quá Sài Gòn à!
    Em đi làm về nước muôn nơi

    Rồi sao đây hỡi, hỡi anh ơi!
    Sài Gòn đường sá như biển khơi
    Kìa phố Thanh Đa sao trắng quá
    Đây phố Hàng Xanh sao đỏ ngầu?
    .....

Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •