Trang 2 / 2 FirstFirst 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 15 / 15
  1. #11
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Rồi xong... chuyển hết qua SONY luôn đi bác, xài Nikon nặng lắm, tết này có về VN chơi bác ráng vác hết mấy cái Nikon nặng nề không xài về và vất bỏ hết ở nhà em bác nhá!
    Vậy thì ...khi nào cảm thấy SONY nhẹ quá ,không còn thích nữa.Cứ bỏ nhà em ...em cất dùm cho.
    Khó quá, không thèm ký

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #12
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Hôm qua, birthday thằng cháu nội. Tôi xách máy đi chụp nhưng cũng còn hơi loạng quạng. Bỏ ngoài chuyện birthday Noah, mấy hình sau cho thấy khả năng của Sony a6000:



    Hình 1, Noah "nghinh" ông nội


    Hình 2: cake và quà


    Hình 3: Nó thích bắp/ngô nướng - mềm chứ không cứng


    Hình 4 & 5 : Chụp ban ngày & ban đêm



    Nhìn chung, hình ảnh khá, tôi còn tìm được chỗ này
    Code:
    http://www.fredmiranda.com/forum/topic/1288669

  4. 3 thành viên Like bài viết này:


  5. #13
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Nhớ hồi trước bác TG có chụp hình cháu nó khi còn bé tí.Giò đã lớn bộn rồi.
    Khó quá, không thèm ký

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #14
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Thật ra post vào đây không đúng nhưng chẳng lẽ mở 1 topic mới nên xin cáo lỗi trước.

    Zeiss

    Tuần rồi, tôi đi lùng khắp Mebourne để mua cái lens này
    Code:
    http://www.digitalcamerawarehouse.com.au/prod11015.htm
    Cuối cùng phải đặt mua và hôm thứ Năm họ gọi đi lấy (gửi về ngà tốn thêm hơn chục). Sáng nay, thứ Bảy, mới đi lấy được. Về nhà vừa ăn cơm trưa vừa thử lanh quanh:


    Kẹp phơi mùa Đông


    Hoa súng, tìm hoài vẫn không ra loại tim tím. Sau Nô-en vác về được loại này




    Mấy trái chuối. Tôi để lên "trứng cút" mới ăn




    Khi xưa ta bé ta chơi. Bữa trước tôi để lại nửa xô 10 lít nhưng .... thành sự không phải tại tôi




    Nhậu với chè trôi nước


    Nó như vầy ....


    .... mà mua chỉ thua đám trên đây vài chục

  8. 2 thành viên Like bài viết này:


  9. #15
    Tham gia
    21-10-2015
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tùy vào nhu cầu và sở thích mỗi người mà sử dụng thôi
    sonxedep .vn - phutungchinhhieu .com

Trang 2 / 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •