Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 27
  1. #1
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts

    Bishop - Săn Thu - 2013


    Bản đồ lịch trình săn Thu khu vực Bishop, CA


    Hành trình xuất phát từ nhà ở Montclair lúc 10:00 sáng thứ Tư 09 tháng 10 2013 đi Bishop gồm 3 người 2 cha con già Tom và anh Việt.

    Lich trình là đi săn Thu ở các hồ:
    1. South Lake
    2. Sabrina Lake
    3. Convict Lake
    4. June Lake
    5. Silver Lake
    6. Grant Lake.
    7. Mono Lake (South Tufar)
    Thời gian 3 ngày thứ Tư, Năm, Sáu 09, 10, 11 tháng 10 2013. Đoạn đường đi về khoãng 800 miles - 1280 Km.

    Cắm trại và ngũ lều 2 đêm.


    Còn tiếp
    Quote Quote

  2. 4 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Khoãng 04:00 chiều chúng tôi đến Bishop. Trên đoạn đường đi HW 395 trời chuyễn mưa và có mưa rào ở vài nơi.
    Đến thành phố Bishop chúng tôi vội ăn Hamburger lót dạ, và hăng hái đội mưa đi thẳng vào lộ 168 lên núi trưc chỉ hồ South Lake. Kỳ rồi hồi tháng 4 chúng tôi có South Lake trong dịp chụp hỉnh thác đổ ở Kern River nên đường đi chúng tôi đã quen biết.
    Trời đổ mưa tầm tả và khi ở trên núi ở cao độ trên 6000 feet thỉ hể mưa là thành tuyết. Chúng tôi ráng vượt cơn mưa tuyết đi lên vùng núi cao. Tuyết đổ mù mịt, tầm nhìn bị giới han, tốc đô xe châm lại.
    Dọc đường thấy đàn nai băng ngang qua đường, chúng tôi đừng xe, tôi và anh Việt vác máy nhảy xuống xe tiến vào vùng tuyết bào mit mù rượt theo săn ảnh nai. Mưa tuyết quá mạnh khó mà lấy focus và trời tối mù tuyết.
    Đây là hình ảnh chúng tôi săn nai trong cơn bảo tuyết:

    Đàn nai trong cơn bảo tuyết



    Anh Việt



    Già Tom và con trai David.



    Còn tiếp

  4. 7 thành viên Like bài viết này:


  5. #3
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Già Tom và con trai David.


    Có lạnh hông mà sao thấy phong phanh vậy bác TOM

  6. #4
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Có lạnh hông mà sao thấy phong phanh vậy bác TOM
    Bảo tuyết mà không lạnh là sao?
    Tuyết phủ trắng xoá không thấy sao?

  7. 2 thành viên Like bài viết này:


  8. #5
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts

    Bishop - Săn Thu - 2013

    Khi đi lên tới đình gần hổ South Lake thì bánh xe bắt đầu trợt không bám đường nửa. Xe tôi chỉ là chiếc Camry sedan 4 máy không phải là loại mạnh 4x4 nên không thể tiếp tục.

    Đường đóng đá hết

    Chúng tôi đành quay về, lúc đó củng chiều rồi chúng tôi phải đi tìm chổ cắm trại ngủ đêm.
    Các camp site (nơi cho cắm trại) đều đóng cửa theo lênh chánh phủ làm chúng tôi hơi khó khăn trong việc tìm nơi cắm lều.
    Chúng tôi phải bỏ ra ngoài ngoại ô của Bishop mới tìm được một nơi cho cắm trại chắc có lẽ là đất của tư nhân.
    Ở dưới đồng bằng trời sáng choang, rực rở khác hẳn lúc ỡ trên núi.

    Camp site trời nắng đẹp
    Mùa thu lá vàng đã thấy lấp ló trên cây cỏ

    Chúng tôi vào lựa một chổ đất rộng rải và bắt đầu dựng lều. Tôi và con trai quen cắm trại ngủ lều nên không có gì trở ngại. Anh Việt thì lần đầu tiên đi cắm trại ngoài trời nên lấy làm thích thú lắm. Trong vòng nửa giờ căn lều to cho 8 người đã được dựng lên. Chúng tôi chỉ có 3 người nên nó còn rộng rinh.
    Mở lò nấu nước, chúng tôi nấu nước sôi pha cà phê và làm mì gói ăn. Chưa bao giờ mì gói lại ăn ngon thế.
    Trời sụp tối mau lẹ chúng tôi chui vào lều và đi ngủ sớm vì ai củng mệt nhoài.

    Căn lều trong bóng đêm
    Bầu trời sao đêm lấp lánh hứa hẹn một ngày mai nắng tốt


  9. 6 thành viên Like bài viết này:


  10. #6
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post


    Già Tom và con trai David.


    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Có lạnh hông mà sao thấy phong phanh vậy bác TOM
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Bảo tuyết mà không lạnh là sao?
    Tuyết phủ trắng xoá không thấy sao?
    Ý Nino chắc là tại thấy bác TOM mặc đồ phong phanh quá, không dày cui giống như trong phim khi người ta ra ngoài trời tuyết nên hỏi vậy mà.

    Rồi tới phiên em hỏi : chụp hình ngoài trời tuyết, tới lúc chui lại vô trong xe, tuyết dính trên đồ nghề nó tan thành nước rồi mình xử lý sao bác ? Để sẵn bong bóng ở ngoài, vừa chui vô xe là lấy ra xịt liền hay lấy khăn lau ạ ?
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  11. #7
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Bảo tuyết mà không lạnh là sao?
    Tuyết phủ trắng xoá không thấy sao?
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Ý Nino chắc là tại thấy bác TOM mặc đồ phong phanh quá, không dày cui giống như trong phim khi người ta ra ngoài trời tuyết nên hỏi vậy mà.

    Rồi tới phiên em hỏi : chụp hình ngoài trời tuyết, tới lúc chui lại vô trong xe, tuyết dính trên đồ nghề nó tan thành nước rồi mình xử lý sao bác ? Để sẵn bong bóng ở ngoài, vừa chui vô xe là lấy ra xịt liền hay lấy khăn lau ạ ?
    đúng rồi á, đệ tử bác TOM còn chơi cái áo gió, còn bác chơi có ái áo thun và cái áo Jeans... mà giờ thì để ý kỹ roài, chắc cũng lạnh nên hai tay bác cho vô chỗ túi quần cho bớt lạnh đó thôi

  12. #8
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Sợ bị chê già yếu mà ra gió nên bậm gan đứng ngoài trời tuyết mà chụp hình đó thôi!
    Già cứng cựa hén !
    Khó quá, không thèm ký

  13. Thành viên Like bài viết này:


  14. #9
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Trả lờii chung cho mọi người:

    Mình đi chụp hình với chiếc xe nhỏ Sedan Camry không phải là loại xe lớn 4x4.
    Trong xe đương nhiên là có heat ấm tớ độ chảy mồ hôi. Xe chật nên không ai mắc áo ấm to đùng làm chi để vướng bận nóng nực.
    Chuyện thấy con nai thắng xe gấp phóng nhanh ra ngoại rượt theo chụp hình chỉ là trong tích tắc. Người thường di đả ngoại, cắm trại ngoài trời tuyết rét thỉ chuyện trong ấm chạy ra ngoài trời tuyết năm ba phút đâu có nhằm nhò gì.
    Mình ăn mặc coi sơ sài nhưng thực ra ở trong bộ quần áo jean là bộ thermal suit loại chống lạnh rất hữu hiệu (coi kỷ trong hình).

    Còn tuyết rớt lên máy thì đâu có ăn nhằm gì cái máy. Mình đã từng chụp ngoài mưa to cả buổi. Chỉ khi nào về nhà thì mới chùi lau lại máy thôi.
    Nếu ai chú ý mấy tấm hình chụp mùa thu này sẻ thấy mặt lens trước bị vài vết ố của nước/tuyết trong cuộc hành trình.

    nói chung là mê chụp quá nên không biết lạnh, khi chụi lại vào xe rồi mới run, chớ đang chụp hình mà run thì hư hết hình.

  15. 5 thành viên Like bài viết này:


  16. #10
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Giật mình thức dậy trời mới có 4:00 sáng, trời còn tối. Bầu trời quang đãng không mây hứa hẹn một ngày nắng tốt.
    Bộ ba vội và thu xếp lều chỏng lên xe chay ngạy, không thèm pha cà phê hay ăn sáng.
    Trở lại Bishop vào HW 168 trực chỉ South Lake. Mặc dù mặt trời đã mọc, nhưng trong khu rừng núi cao này mặt trời vẩn còn ngái ngủ sau rặng núi cao cả 10 ngàn feet. Chúng tôi tôi chạy theo con dường còn phủ đầy tuyết. Cảnh trí thật đẹp. Trận tuyết hôm qua đã tô điễm cảnh trí hai bên đường lên một nét THU độc đáo với LÁ VÀNG TUYẾT TRẮNG. Xin cám ơn trận bảo ngày hôm qua.
    Xe chạy châm trên đường đầy tuyết và chúng tôi chờ nắng lên để chụp hình. Đường núi phủ đây tuyết, có những chổ tuyết phủ lên tới gối.
    Xe chạy chậm và chúng tôi có dư thì giờ chụp cảnh hai bên đường tuy có thiếu sáng nhưng cảnh rất đẹp.

    Cảnh trí hai bên đường lúc mặt trời chưa lên

    Chúng tôi dừng xe lang thang chụp cảnh chờ nắng lên

    Các cây Aspen khoe lá vàng trong tuyết.

    Có khác gì mai vàng mùa xuân đâu.


    Mùi cà phê thoãng trong không khí chợt làm chúng tôi dừng mắt lại một quán trọ bên đường
    Trong vùng núi này nắng không lên mà nắng lại đi xuống.

    Thôi vào uống cà phê chờ nắng

    Một không khí ấm cúng tuyệt vời với một ly cà phê nóng.

    Nhìn không khí trang điễm trong quán trọ bên đường, tôi mới chợt nhớ là ngày lể Thanksgiving đang đến với màu cam của mùa thu lể hội Halloween.
    Không bao giờ có được một ly cà phê ngon như lúc này.

    Nhìn ra ngoài cửa sổ chợt nghe thấy tiếng xe động cơ lớn vang dội khu rừng vắng.
    AH! Xe ủi tuyết đã bắt đầu làm việc. Vậy là nắng đã lên rồi.



    Được sửa bởi The Old Man lúc 02:00 ngày 15-10-2013

  17. 6 thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •