Trang 2 / 3 FirstFirst 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 27
  1. #11
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Chúng tôi chận hòi anh tài xế xe ủi tuyết thì được anh ta cho biết là trong khoãng 1 giờ là đường cò thể được ùi sạch lên tới South Lake.
    Thế là chúng tôi từ từ thưởng thức ly cà phê ngon rồi lên xe chạy theo con đường được ủi sạch tuyết, không lo trơn trợt nửa.
    Xe ủi tuyết chạy chậm vì phải ủi 4 lằn mới sạch con đường.
    Chúng tôi chả gấp gáp vì mặt trởi đã rọi nắng xuống dọc đường.
    Chúng tôi thỉnh thoãng đừng lại ở những nơi đẹp có ánh sáng và lá vàng.
    Dịp này là dịp chúng tôi rảo bộ chui vào mọi ngỏ ngách hai bên đường và chụp vô số hình ảnh thật đẹp


    Xe ủi tuyết đã đến và ủi con đường lên núi

    Con đường được ủi sạch bóng

    Nắng đã tràn ngập.

    Chúng tôi tha hồ chụp lá thu.




  2. 5 thành viên Like bài viết này:


  3. #12
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Bác TOM!Bác chưa giới thiệu những cây gì được trồng ở đây.
    Chờ Bác!
    Khó quá, không thèm ký

  4. #13
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Bác TOM!Bác chưa giới thiệu những cây gì được trồng ở đây.
    Chờ Bác!
    Khu vực của vùng Bishop nơi tôi chụp hình chỉ có trồng 99.99% là cây Aspen mà bạn thấy trong hình với lá tròn.

    Nếu lên trên miền bắc, Yosemite hay Oregon hay qua bên miền đông Mỹ thì có cây Maple có lá màu đỏ vàng năm nhánh (huy hiệu cờ Cananada).

  5. 4 thành viên Like bài viết này:


  6. #14
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    bà mẹ Việt Nam anh Hùng!
    Sao lắm nơi có cảnh đẹp thế nhỉ, tiếc là mình hem có đủ tiền để đi một vòng du lịch cho nó đã.
    Tiếp đi bác TOM ơi !

  7. Thành viên Like bài viết này:


  8. #15
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Chúng tôi chậm rải chạy theo sau chiếc xe ùi tuyết.
    Thỉnh thoãng thấy cảnh đẹp thì ngừng lại, bỏ xe đi chui vào trong đám lá vàng chụp hình.

    Lá aspen mùa thu đôi khi củng có vân đỏ








    Nai ở nơi này rất dạn chúng hầu như không sợ du khách.
    Chúng không bỏ chạy mà con tiến lại gần người.


    Chắc anh nai này ngày hôm qua bị bảo không ra chào được già Tom
    nên giờ này đứng chực sẳn chờ say "Hello bác Tom".

    Cô vợ thì e thẹn đứng lấp ló ở bụi cây.


  9. 4 thành viên Like bài viết này:


  10. #16
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Đôi khi chúng tôi vần bắt gặp bên đường những chiếc xe của các tay camp-out lì lợm, lủi xe vào ngỏ vắng giăng lếu ngủ qua đêm không màng tuyết trắng phủ đầy. Đối với họ thiên nhiên là sinh thú của con người. Họ dưng lều ngay trong tuyết trắng để thật sự hoà mình với thiên nhiên.

    Xe của camper

    Hoà mình với thiên nhiên

    Yên tỉnh

    Hữu tình

    Chỉ có âm thanh của thiên nhiên


  11. 4 thành viên Like bài viết này:


  12. #17
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Ôi, giờ mới thấy ở Mỹ sướng ghê.
    Không đi làm sao tới.

  13. #18
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Dọc theo đường ở những nơi cảnh trí đẹp đẻ, người ta cất những khu cabin lodge gồm những nhà cabin nhỏ bằng gổ với đầy đủ tiện nghi cho những du khách thích ăn ở hoà mình với thiên nhiên. Những khu này cũng có một quán ăn + tạp hoá nhỏ phục vụ du khách. Những căn cabin này tuỳ theo mùa có thể lên 2,3 trăm một ngày.

    HÌnh ảnh của một một khu cabin lodge


    Ngoài đường nhìn vào

    Cổng khu vực

    Các cabin cho mướn

    Phong cảnh rất hữu tình

    Quán ăn + tiêm tạp hoá.

    Xe du khách đóng tuyết

    Đẩy bộ ra chắc mệt chết

    Bác Việt chắc muốn mướn phòng.

    Củng có nhiều khách trọ.

    Đi ra thôi, còn nhiều chổ khác đẹp nửa.


  14. 4 thành viên Like bài viết này:


  15. #19
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Tiếp tục đi theo sau xe ủi tuyết
    Tới đói bụng, đứa con trai dẩn vào một chổ cảnh trí tuyệt đẹp cò dòng suối róc rách bở tuyết trắng tinh chưa có dấu chân người.
    Cả 3 đem mì gói và bếp lò vào một cái bản đầy tuyết.
    Lấy tuyết nấu nước sôi, chúng tôi dọn bàn làm món mì gói.
    Giửa cảnh trời đất bao là hùng vỉ, nên thơ, cái tô mì gói con ngon hơn cả sơn hào hải vị.
    Con trai giăng võng. Nằm xuống võng không muốn đứng dậy nủa.

    Qua cầu bắc ngang dòng suối.

    Một chổ ăn trưa đẹp nhất trần đời

    Dọn dẹp nấu nước làm mì gói

    Tuyết sạch trắng trong có thể lấy nấu nước sôi

    Phong cảnh tuyệt vời

    Con trai đi giăng võng.

    Phè

    Già Tom đi vòng vòng săn thu

    Mì chín rồi, ăn thôi.

    Cuộc đời có gì hơn.

    Life is so beautiful


  16. 2 thành viên Like bài viết này:


  17. #20
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    đã quá bác TOM ơi... mà cũng khoái vụ mì gói của bác luôn, đi chơi mà ăn mì gói kiểu như thế này thiệt đúng là rất đã

Trang 2 / 3 FirstFirst 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •